Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người. – Mác 16:15

Chúa Jê-sus có ý nói gì, khi phán bảo chúng ta đi giảng Tin lành? Có phải là mỗi người tin Chúa đều phải đứng lên bục giảng và truyền giảng cho đám đông người không?

Từ tiếng Hy-lạp kerusso – “giảng”, còn được dịch là công bố, thông cáo, tuyên bố, rao truyền, giống như việc người phát ngôn hoàng gia đứng ra công bố lệnh của vua. Người phát ngôn là đại diện chính thức của nhà vua, để thông cáo những sắc lệnh, chỉ thị, mạng lệnh của vua, và thông báo những tin tức và sự thay đổi trong vương quốc. Bằng cách nói hiện đại, chức vụ người phát ngôn được coi là một trong những vị trí thân cận nhất trong cả vương quốc, vì người phát ngôn có thể đến gặp vua hàng ngày, mà rất ít người có được vinh dự đó. Nhưng chức vụ người phát ngôn cũng đòi hỏi sự thi hành nhiệm vụ một cách hoàn hảo.

Khi nhà vua muốn ban hành một sắc lệnh mới, ông cho gọi người phát ngôn, và người này đến mang theo giấy và bút để ghi lại chính xác những gì vua đọc cho chép. Nếu cần, người này phải hỏi lại vua để xem mình đã ghi chép đúng cả chưa. Người phát ngôn đứng nói nhân danh nhà Vua, nên không được quyền để xảy ra sai sót. Và khi đứng trước dân, ông phải công bố lại sắc lệnh của vua chính xác không hề méo mó.

Người phát ngôn cần phải ăn mặc cho xứng với địa vị cao quí của mình trong hoàng cung, bởi vì khi đứng trước dân và nói nhân danh nhà vua, ông ta phải là đại diện cho sự vĩ đại và vinh quang triều đình. Người phát ngôn không được phép ăn mặc cẩu thả, vì như vậy sẽ làm tổn hại danh dự nhà vua. Và ông cũng phải cư xử lịch sự. Nếu người phát ngôn thô lỗ với dân, thì điều đó sẽ ảnh hưởng xấu đến thái độ của người dân với vua. Và ngược lại, người phát ngôn càng lịch sự, thì người dân càng tôn trọng vua hơn. Người phát ngôn hiểu rằng mỗi một lời ông ta nói trước công chúng, mỗi một chi tiết trên quần áo, các hành vi ứng xử của ông đều ảnh hưởng đến quan điểm của dân về vua mình. Và đó là một trách nhiệm vô cùng lớn. Bởi vì người ta xét vua qua người phát ngôn, nên ông phải hành xử hoàn hảo trong mọi chuyện.

Khi truyền đạt xong cho dân sứ điệp nhà vua, người phát ngôn không xuất hiện nữa, cho đến khi nào nhà vua chưa trao cho ông sứ điệp mới. Ông ta không thể tự mình đứng ra thông báo ý riêng, hoặc thêm lời vào sắc lệnh của vua, hoặc tìm cách thu hút sự chú ý của thiên hạ vào cá nhân mình. Cách hành xử đó được coi là sự xúc phạm sâu sắc với nhà vua, và người đó có thể bị đuổi ngay ra khỏi hoàng cung.

Bây giờ, tính đến những điều nói trên, chúng ta hãy thử tìm hiểu xem Chúa Jê-sus đã có ý nói gì, khi phán bảo chúng ta ra đi và giảng Tin lành. Dịch ra từ tiếng Hy-lạp, từ này còn có nghĩa là công bố, rao truyền, tức là trở nên người phát ngôn, và như vậy thì Chúa muốn dùng lời đó nhấn mạnh một ý gì đó rất quan trọng.

Đầu tiên, chúng ta là đại diện cho Chúa Jê-sus Christ. Có thể bạn sẽ không bao giờ đứng giảng trước cả đám đông dân chúng, nhưng đời sống của bạn chính là bài giảng dễ thấy nhất. Những hành xử của bạn trong cuộc sống hàng ngày sẽ định hình quan điểm của những người xung quanh về Chúa Jê-sus.

Thứ hai, chúng ta cần thường xuyên đến với sự hiện diện của Đức Chúa Trời, để lắng nghe và thấu hiểu được những ý muốn của Ngài. Đừng bao giờ cho rằng thời gian dành ra để tương giao với Đức Chúa Trời và đọc Lời Chúa là bị lãng phí. Đức Chúa Trời đã cho bạn một vinh dự lớn, là mở cho bạn quyền được đến với Ngài bất cứ lúc nào, và sẵn sàng nói chuyện với bạn, chia sẻ những gì trong lòng Ngài, và truyền đạt qua bạn sứ điệp hy vọng cho những người đã tuyệt vọng. Đây thật sự là một vinh dự đặc biệt lớn.

Thứ ba, là một đại diện của Đức Chúa Trời, bạn cần phải ăn mặc đàng hoàng và nói năng lịch sự với mọi người. Nếu bạn ăn mặc lôi thôi, chỉ chải đầu vào những dịp lễ, tham ăn và tăng cân liên tục (có thể nhận xét của tôi về sự thừa cân đã động chạm đến bạn, nhưng điều tôi nói chính là sự thật), thì khi đó người ta nhìn vào bạn sẽ chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì về Chúa Jê-sus.

Chẳng lẽ một người tổng thống lại để cho phát ngôn viên của mình phát biểu đại diện cho mình trên truyền hình trong cái áo phông với chân đi dép lê (đi giày thể thao trong nguyên bản – ND)? Chẳng lẽ đại diện của nhà nước lại mặc quần áo cũ sờn rách để đi rao truyền sứ điệp cho công chúng nhân danh chính phủ? Hãy nghĩ xem bạn sẽ để lại ấn tượng nào cho người khác, vì bạn là đại diện của Chúa Jê-sus.

Thêm nữa, sự hoàn hảo trong đời sống cá nhân của bạn cũng quan trọng hệt như sự hoàn hảo trong cuộc sống xã hội. Nếu bạn giảng lời Chúa mà chính mình không sống theo, thì sẽ chẳng có ai coi lời bạn là nghiêm túc. Người ta không chịu nổi sự đạo đức giả, và sẽ không bỏ qua cơ hội vạch mặt sự giả hình của một tín đồ, nếu đời sống của anh ta khác hẳn với những gì anh ta giảng. Bạn là đại diện cho Đấng Christ, điều đó có nghĩa là cuộc sống bạn phải hoàn hảo, không gì đáng trách, không một vết nhơ.

Và, cuối cùng, với tư cách một tín đồ và đại diện của Chúa, bạn không được diễn giải lời Chúa Jê-sus theo lợi ích riêng của mình, mà phải truyền đạt lại cách trung thực. Nếu có ai đó hỏi bạn một điều gì, mà bạn không biết chắc câu trả lời, thì đừng tưởng tượng ra, mà tốt nhất thừa nhận điều đó. Người ta có ai đòi hỏi bạn biết hết mọi câu trả lời cho mọi vấn đề đâu.

Hãy lưu ý, dù bạn có muốn điều đó hay không, nhưng mỗi ngày bạn đang truyền giảng về Đấng Christ qua chính cuộc sống mình. Vâng, có một số người được Chúa kêu gọi truyền giảng trước công chúng, nhưng đó là chức vụ đã ban cho họ, còn mỗi người làm chứng về Đấng Christ qua cách họ hoàn thành những trách nhiệm của mình tại nơi làm việc, qua cách ăn mặc và ăn nói với những người khác.

Trong bài học chương trước chúng ta đã nói về sự truyền giảng khắp thế gian có nghĩa là giảng cho mọi người xung quanh với mọi nguồn gốc dân tộc, những người mà hàng ngày chúng ta tiếp xúc, làm việc và nghỉ ngơi cùng. Còn trong bài học chương này có thể thêm vào đó một điều, rằng chúng ta là phát ngôn viên của Đức Chúa Trời. Bạn là người đại diện riêng của Ngài, còn bạn sẽ đại diện Ngài bằng việc làm và lời nói của mình.

Hãy bắt đầu mỗi ngày bằng sự tương giao với Vua của muôn vua. Hãy lắng nghe những điều Ngài muốn truyền đạt qua bạn đến những người mà bạn tiếp xúc hàng ngày, và sau đó hãy nói lại với họ nhân danh Đức Chúa Trời.

Glashatai

 

Lời cầu nguyện của tôi trong hôm nay

Lạy Chúa, con xin ăn năn về việc đời sống và cư xử của con đã làm xấu đi quan niệm của người ta về Ngài. Bây giờ con hiểu rằng người ta nhìn vào con mà đánh giá Ngài. Hãy giúp con luôn lịch sự, phong nhã, ăn mặc chỉnh chu và sống tin kính. Điều này sẽ đòi hỏi nhiều thay đổi trong con và cuộc sống con, nhưng con đồng ý, vì con muốn được làm đại diện xứng đáng của Vua muôn vua.

Nhân danh Chúa Jê-sus. A-men.

Lời tuyên xưng của tôi trong ngày hôm nay.

Tôi sẽ trở thành người đại diện xứng đáng của Chúa. Bằng đời sống tin kính, không gì đáng trách, tôi sẽ tôn vinh Đức Chúa Trời. Tôi sẽ lịch sự, ăn mặc đúng cách, cư xử đường hoàng. Bằng đời sống cả riêng tư và ngoài xã hội, tôi sẽ làm chứng về Chúa Jê-sus. Tôi sẽ là phát ngôn viên của Đức Chúa Trời trong môi trường sống của mình.

Tôi tuyên xưng điều này với đức tin trong danh Chúa Jê-sus.

Hãy suy ngẫm những câu hỏi sau đây

  • Bạn nghĩ thế nào, bạn có đại diện Chúa Jê-sus Christ một cách xứng đáng không? Cuộc sống của bạn làm sáng danh hay làm hổ danh Chúa?
  • Bạn có cần phải thay đổi phong cách ăn mặc và phong thái cư xử của mình, để những người chưa tin Chúa xung quanh sẽ có ấn tượng tốt về Chúa Jê-sus? Bạn còn cần phải thay đổi điều gì?
  • Hãy ghi ra những điều mình cần thay đổi, và treo tờ giấy đó lên một chỗ dễ thấy, để mà luôn nhớ về điều đó. 

tinlanh.ru