“Alliluyeva Svetlana đã thất bại trong việc đi tìm hạnh phúc”. Đây là nhan đề của một bài báo, đăng trong một báo lớn nhất nhì Hoa Kỳ, nói về thân thế và sự nghiệp của người con gái của nhà độc tài Joseph Stalin, khi bà này trở về Nga vào cuối tháng 10 năm 1984.

“Alliluyeva Svetlana đã thất bại trong việc đi tìm hạnh phúc”. Đây là nhan đề của một bài báo, đăng trong một báo lớn nhất nhì Hoa Kỳ, nói về thân thế và sự nghiệp của người con gái của nhà độc tài Joseph Stalin, khi bà này trở về Nga vào cuối tháng 10 năm 1984. Vào năm 1967, bà Svetlana đến sứ quán Hoa Kỳ ở Ấn Độ, xin tị nạn chính trị. Lúc mới đến Hoa Kỳ, bà cũng đã tuyên bố nhiều điều như hầu hết những người tị nạn khác, và mục đích của bà khi rời bỏ Liên-xô là: đi tìm tự do và hạnh phúc. Bà đã xuất bản hai cuốn sách, và nhờ đó đã trở thành triệu phú. Bà cũng lập gia đình với một kiến trúc sư Hoa Kỳ tên là William Peters vào năm 1970 và có một con gái. Nhưng thình lình đến hôm 23 tháng 10 năm 1984, bà đáp chuyến máy bay của hãng hàng không Nga từ Luân đôn đi Mạc-tư-khoa.

Theo nhà báo thì bà là người rất lẻ loi cô độc. Mặc dù khi mới chào đời, bà Alliluyeva Svetlana đã ở ngay trong địa vị tột đỉnh quyền thế và cuộc đời bà có rất nhiều biến cố khác thường, bà cũng giống đồng bào Việt Nam ở nhiều điểm: đi tìm tự do, mưu cầu hạnh phúc và thường bị lẻ loi cô độc ở xứ lạ quê người. Chúng ta đều đã ý thức được tự do rất quí, như một danh nhân Hoa Kỳ có tuyên bố: hãy cho tôi tự do, nếu không, cho tôi chết. Nhưng các quyền tự do ở trần gian như tự do tín ngưỡng, tự do báo chí, tự do đi lại, tự do ngôn luận… chưa phải là tự do thật, vì trong khi có các quyền tự do đó, người ta vẫn còn là nô lệ của tội lỗi, theo lời Chúa Cứu Thế đã phán rằng: “Ai phạm tội là nô lệ của tội lỗi”. Một khi còn là nô lệ của tội lỗi, thì các quyền tự do của trần gian dù quí giá đến bao nhiêu cũng không đem lại hạnh phúc cho con người. Cũng như bà Svetlana, đồng bào ta có rất nhiều cơ hội để mưu cầu hạnh phúc vật chất ở các nước phương Tây. Nhờ có nhiều sáng kiến và tính cần cù, chịu khó làm ăn, đồng bào ta có thể sinh sống cách dễ dàng, nếu không nói là có thể làm giàu, có thể thành triệu phú. Nhưng các lợi lộc vật chất có đem lại hạnh phúc cho con người không? Tiền của có làm cho con người hoàn toàn bình an, thoải mái không? Trường hợp nhiều người lên đến tột đỉnh giàu sang mà vẫn bất an và cuộc đời bà Svetlana, con gái nhà độc tài Joseph Stalin, là những câu hỏi chưa có câu trả lời khiến chúng ta phải suy nghĩ. Điểm thứ ba chúng ta chú ý là: cô độc, lẻ loi ở xứ lạ quê người. Chúng ta không lấy làm lạ khi thấy đồng bào ta thường qui tụ về những điạ phương có đông người Việt Nam để tránh cảnh lẻ loi cô độc. Bệnh cô độc là một chứng bệnh trầm trọng của tất cả mọi dân tộc, ngay khi họ đang sinh sống ở quê cha, đất tổ nữa. Bệnh cô độc là căn bệnh của tâm hồn. Mặc dù bệnh cô độc có thể bị cảnh tha hương, bị ngôn ngữ bất đồng làm cho trầm trọng thêm, thực ra người ta cô độc chính vì người ta xa cách Thượng đế. Một khi đã xa cách Thượng Đế, thì dù có sinh sống ngay ở làng quê, ở nơi chôn nhau cắt rốn, người ta vẫn cô độc như thường. Người ta có thể có gia đình đông đủ, bạn bè thân thiết, nhưng sau khi chuyện trò, vui đùa với những người chung quanh, con người lại cảm thấy trống rỗng, cô độc, khi chỉ có mình với mình. Người ta trống rỗng, cô độc, vì người ta bất an, không biết ngày mai sẽ ra sao, tương lai của mình sẽ thế nào, và nhất là khi rời cõi đời này mình sẽ đi đâu? Các quyền tự do căn bản ở trần gian, tiền của, địa vị trong xã hội, không giải quyết được cái trống rỗng, cô độc đó. Chỉ có Chúa Cứu thế Giê-xu là Thượng Đế hiện thân đã nhập thế làm người, đã từng trãi các nơi đau khổ của con người, đã chịu chết thay thế cho loài người trên cây thập tự, và đã sống lại, mới có thể giải quyết được vấn đề đó. Chúa đã hứa chắc với chúng ta rằng: “Ta để lại cho các con sự bình an trong tâm hồn. Ta ban cho các con sự bình an của Ta, chẳng phải thứ bình an mong manh của trần gian”. Với sự bình an của Chúa cho, chúng ta không còn trống rỗng, lẽ loi, cô độc nữa.

tinlanh.ru

*** Sau khi đọc bài này, nếu bạn thấy lòng mình cảm động và được thúc giục tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-su, thì xin bạn thành tâm cúi đầu cầu nguyện với Chúa như sau:

” Kính lạy Đấng Tạo Hóa, con biết con là người có tội. Con đã xa cách Chúa, sống theo đường lối và ý riêng mình. Hiện con đang đi trên đường dẫn đến sự hình phạt đời đời. Tạ ơn Chúa, vì Ngài đã đến trong thế gian, chịu chết thay cho con để đền tội con trên thập tự giá. Giờ đây, con quyết tin nhận Chúa làm Cứu Chúa của con, xin Chúa tha tội cho con và tiếp nhận con làm con cái yêu dấu của Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Giê-su, Amen.”

________________________________________________________________________

www.vietchristian.com/niengiam/