Tôi sinh ra lớn lên trên mảnh đất khô cằn đá cội, dân ở mảnh đất này còn quá nhiều lạc hậu trong đó có tôi và gia đình tôi.

Khi tôi bước vào tuổi thanh niên, tôi đã đi khắp đó đây đế xem bói toán và dần dần bản thân tôi đã thấm sâu vào và trong lòng đó là mê tín dị đoan. Ngày mồng một, ngày rằm tôi đi đến chùa đều đặn và trong nhà tôi có tất cả bảy bát hương. Và cái gì đã xảy đến đối với tôi, đó là bệnh tật, bệnh đau đầu thống, bệnh đường ruột, bệnh khớp và nhiều bệnh khác nữa. Các căn bệnh đó tôi không vào bệnh viện chữa mà lao vào cửa phật để xin thuốc chữa trị và gia đình của bản thân tôi, cũng tan nát.

Tôi là một công nhân kỹ thuật cơ khí bậc bốn. Rồi đến lúc việc làm không có, cơ quan bắt buộc tôi thôi việc, về nhà buôn bán, tiền vào cửa trước lại ra cửa sau rồi đến lúc chỉ còn hai bàn tay trắng. Cuộc sống tôi vô cùng cực khổ, càng nghĩ càng chán đời lại lao vào cửa Phật. Tôi không còn cách nào nữa sống không được chết cũng không xong vì bệnh tật quá nhiều. Cuộc sống tôi quá bi đát, tin tức này đã bay tới tai chị Thanh, đó là bạn thân của tôi cũng là chị kết nghĩa. Chị đã mất công bay về Việt Nam, chị đã hiểu và nhìn được toàn bộ cuộc sống tôi. Trong lúc đó tôi không có một đồng xu nào và còn nợ bao nhiêu người nữa. Chị đã bỏ tiền ra làm thủ tục cho tôi đi, thật là cảm động. 

Khi tôi bước chân vào nước Nga, tôi tính mình mắc nợ gần 100 triệu đồng việt nam. Tôi lo quá và nghĩ rằng biết bao giời trả hết nợ và cũng biết bao giờ mình mới quay lại Việt nam. Mấy tháng đầu tiên, tôi đi làm thuê mà vẫn không đủ tiền ăn, tiền nhà. Rồi bệnh của tôi lại bắt đầu hoành hành, tôi chỉ biết khóc với sự đau đớn và khổ sở. Khi đó tôi còn ở ốp Xô-côn.

Một hôm, có mấy chị ở cùng trong ốp đến thăm tôi và giới thiệu cho tôi về ĐỨC CHÚA TRỜI, đó là ĐỨC CHÚA JÊSUS chữa lành mọi bệnh tật và cứu tôi khỏi tội lỗi. Đầu tiên tôi không tin, tôi còn nói nếu Chúa chữa lành bệnh tật cho tôi và chúc phước việc làm của tôi thì tôi sẽ theo Chúa suốt cuộc đời. Ngày ngày các chị đến giảng lời Chúa và đặt tay lên chổ đau của tôi mà cầu nguyện. Sau đó bệnh của tôi đã khỏi và công việc của tôi cũng đã được Chúa chúc phước.Tôi mừng quá vì tôi đã biết được ĐỨC CHÚA TRỜI là Đấng đã chữa lành mọi bệnh tật cho tôi và cứu tôi khỏi tội lỗi. Sau 3 năm tôi đã trả hết nợ và đã được về phép Việt nam.

Thật là sung sướng và phước hạnh mỗi khi Chúa ở cạnh tôi, giữ gìn tôi và chúc phước cho tôi luôn. Nếu anh chị em nào mà có hoàn cảnh như tôi thì hãy nhanh đến gặp Chúa để cho NGÀI cứu chữa mọi bệnh tật và các nan đề khác nữa. CHÚA thật là tuyệt vời các bạn ạ, và tôi luôn mong các bạn sẽ gặp nhiều điều may mắn như tôi.

Tôi cảm tạ ĐỨC CHÚA TRỜI nhiều!

Phạm Thị Phượng