Tôi tạ ơn Chúa vì Chúa đã cứu tôi, đã ban cho tôi một đời sống mới, tươi đẹp, hy vọng và ý nghĩa. Chúa còn ban cho tôi nhiều mơ ước tốt lành cho cuộc sống hiện tại và tương lai, điều mà tôi chưa hề có trước đây.

Tôi nói như vậy vì trước khi tiếp nhận Chúa là Chúa của cuộc đời mình, tôi là một người sống không phương hướng, bi quan, chán nản, lo lắng và không hề có một mơ ước nào cho tương lai cả. Tôi không phải là một người lành mạnh bình thường như mọi người khác. Tôi bị yếu một nửa người bên trái sau khi bị tai biến mạch máu não lúc tôi 29 tuổi, khi sanh đứa con gái thứ hai. Chồng tôi là một người tin Chúa, nhưng anh chẳng bao giờ thuyết phục tôi đi nhà thờ được. Tôi thường nói rằng đạo ai nấy giữ.

Sau khi bị bệnh, trong một dịp tình cờ do Chúa đưa đẩy, tôi đi dự Đại Hội Báp Tít cùng chồng tôi vào năm 2006, rồi sau đó bắt đầu đi nhà thờ, nghe nhiều bài giảng của Mục sư, nhiều tín hữu khuyên tôi nên tiếp nhận Chúa, nhưng tôi vẫn cứ suy nghĩ, lưỡng lự. Tôi có nhiều thắc mắc, nhưng không biết hỏi ai. Trong thời gian đó Chúa cho tôi có hai giấc mơ mà sau này tôi nghĩ rằng Chúa muốn mở đường cho tôi đến với Ngài. Tôi đã tự tìm đến với Mục sư quản nhiệm Hội Thánh lúc đó là Mục sư Đặng Phúc Ánh để xin được tiếp nhận Chúa. Cuộc đời tôi từ đó đã mở sang một trang mới.
Tôi bắt đầu nhìn thấy ánh sáng của sự hy vọng.
Mặc dù tôi chỉ mới tiếp nhận Chúa một thời gian không lâu (so với nhiều người khác) nhưng mỗi khi ngồi suy nghĩ lại tôi thấy rõ Chúa có sẵn chương trình cho tôi và thương yêu tôi một cách đặc biệt. Tôi nói vậy vì ngay sau khi làm báp têm chừng một tuần thì tôi và anh Hiếu (chồng tôi) được Mục sư quản nhiệm Hội Thánh lúc bấy giờ (năm 2007) là Mục sư Đặng Phúc Ánh hướng dẫn học tài liệu ĐàoTạo Môn Đồ của Mục sư Avery T Willis Jr. Nhờ vậy mà đời sống tâm linh của tôi tăng trưởng nhanh chóng và lòng tôi luôn ao ước được hầu việc Chúa trong khả năng Chúa ban cho, và trong sức khỏe hạn chế của tôi bấy giờ.
Đến đầu năm 2009, khi Mục sư Lữ Thành Kiến về quản nhiệm Hội Thánh, thì tôi lại được học cuốn Sống Theo Đúng Mục Đích của Mục sư Rick Warren cùng với nhiều anh chị em khác trong Hội Thánh. Chúa đã dùng tôi tớ Chúa viết cuốn sách đặc biệt này và nó đã củng cố đức tin và thúc đẩy sự khao khát hầu việc Chúa trong tôi nhiều hơn. Sau khi học xong sách Sống Theo Đúng Mục Đích, tôi lại được học Kinh Thánh riêng cùng với một số anh chị em khác tại nhà cũng như tại nhà thờ vào sáng thứ tư dưới sự hướng dẫn của Mục sư Lữ Thành Kiến. Tôi rất thích những buổi học Kinh Thánh này vì Mục sư cùng chúng tôi đã đào bới Kinh Thánh rất sâu (đặc biệt là sách Giăng), nhiều khi chỉ học vài câu trong 1 tiếng đồng hồ, mà tôi vẫn còn muốn ngồi học thêm nữa nếu không có việc nhà phải trở về. Sau đó chúng tôi lại bắt đầu được Mục sư Kiến hướng dẫn học lại cuốn Đào Tạo Môn Đệ do Mục sư Trần Đào soạn thảo vào mỗi thứ bảy.
Chúa cho tôi không những chỉ học Kinh Thánh, đọc Kinh Thánh mà còn thích đọc những sách bồi linh hỗ trợ cho việc học Kinh Thánh. Tôi đã vào website của Văn Phẩm Nguồn Sống đặt mua các sách bồi linh ở đó, bất cứ báo Cơ đốc nào gởi đến Hội Thánh là tôi đều đọc. Chúa biết lòng tôi với Ngài, nên Chúa cho phép tôi được góp phần chia xẻ lời Chúa trong mỗi buổi sáng thứ bảy tĩnh nguyện tại nhà thờ cùng với các anh chị em khác. Năm qua, Chúa lại cho các chị em phụ nữ yêu mến tôi, bầu tôi vào chức vụ trưởng ban Phụ nữ, và dù sức khỏe rất hạn chế, tôi đã nhờ cậy Chúa để làm tròn trách nhiệm Chúa giao cho. Trong mỗi buổi họp Ban Phụ nữ tôi đề nghị thêm tiết mục năm phút đức tin, được các chị em hưởng ứng. Tháng 7 sắp tới đây chúng tôi cũng mời được bà Mục sư Nguyễn Ngọc Khánh (cô Thu Vân) hiện là liên đoàn trưởng phụ nữ Báp Tít đến bồi linh cho nữ giới của Hội Thánh.
Ngoài việc đọc Kinh Thánh, điều tôi yêu thích nhất trong sinh hoạt hằng ngày là cầu nguyện tương giao cùng Chúa. Tôi không biết những người khác làm gì khi gặp phải nan đề hoặc thử thách trong cuộc sống. Riêng tôi, mỗi khi gặp những nan đề mà tôi biết là chẳng một ai có thể giúp tôi được thì người mà tôi tìm gặp là Chúa. Có nhiều lúc tôi cũng gặp những thử thách nặng nề mà sức lực tôi khó vượt qua được. Tôi cầu nguyện, nài xin, thậm chí khóc lóc với Chúa, xin Chúa giúp giải quyết những nan đề ấy. Thật lạ lùng, không sớm thì muộn, bất cứ nan đề nào dù lớn dù nhỏ, đều được Chúa giải quyết một cách tốt đẹp. Thật đúng như Thi thiên 9:1 chép: Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê hô va, tỏ ra các công việc lạ lùng của Ngài.
Chính vì vậy mà ngày tôi càng nhận ra rằng thật sự có Chúa hiện diện ở thế gian này, Ngài luôn luôn quan tâm nhu cầu của con cái Chúa và lắng nghe lời cầu xin của họ khi điều đó thật sự cần thiết cho họ.
Ngoài ra còn một việc lạ lùng khác là từ khi bước theo Chúa sức khỏe tôi lại rất tốt, ít ốm đau, ít nhức đầu (là bệnh tôi thường bị mỗi khi suy nghĩ nhiều) Tôi hay nói với mọi người xung quanh rằng “trừ khi nào tôi bị bệnh liệt giường, không ra khỏi giường nổi, thì tôi mới bỏ buổi thờ phượng, ngoài ra nhức đầu sổ mũi cảm cúm gì cũng không thể ngăn cản việc tôi đi thờ phượng” Lý do tôi nói vậy vì mỗi khi tôi đau yếu, tôi đến nhà thờ thờ phượng Chúa, thì sức lực tôi được phục hồi trở lại, lại còn vui khỏe hơn. Tôi biết chính là Chúa qua những buổi thờ phượng đã thêm sức mới cho tôi.
Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jesus Christ” Thật vậy, chỉ có Chúa là Đấng duy nhất cho chúng ta sự bình an thật mà không ai trên thế gian này có thể cho được.
Tôi cầu nguyện rằng “ Tạ ơn Chúa vì Chúa đã chọn con làm con của Ngài và ban cho con một đời sống mới. Tạ ơn Chúa vì Chúa luôn ở bên cạnh con, lắng nghe lời cầu xin của con khi con kêu cầu Chúa, luôn cho con sức mới khi con yếu đuối, lo lắng và đau buồn trước những thử thách trong cuộc sống con. Tạ ơn Chúa đã yêu thương và tin tưởng con, sử dụng con cho công việc của Chúa mặc dù lúc nào con cũng thấy mình yếu đuối và thiếu khôn ngoan trước mọi người. Và con tạ ơn Chúa vì Chúa luôn khích lệ con, cho con sự an ủi và hy vọng cho dù cuộc sống con vẫn phải đối diện với rất nhiều khó khăn và thử thách”
NGUYỄN CẨM TÚ
Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth, Texas

*** Sau khi đọc bài này, nếu bạn thấy lòng mình cảm động và được thúc giục tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-su, thì xin bạn thành tâm cúi đầu cầu nguyện với Chúa như sau:

” Kính lạy Đấng Tạo Hóa, con biết con là người có tội. Con đã xa cách Chúa, sống theo đường lối và ý riêng mình. Hiện con đang đi trên đường dẫn đến sự hình phạt đời đời. Tạ ơn Chúa, vì Ngài đã đến trong thế gian, chịu chết thay cho con để đền tội con trên thập tự giá. Giờ đây, con quyết tin nhận Chúa làm Cứu Chúa của con, xin Chúa tha tội cho con và tiếp nhận con làm con cái yêu dấu của Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Giê-su, Amen.”

________________________________________________________________________

www.vietchristian.com/niengiam/