Vâng!
Tôi muốn không chỉ một lần mà là ngàn lần để nói là tôi tôn vinh và cảm tạ với Chúa cho dù bản thân tôi chỉ mới biết và đến với Ngài không lâu.

Người ta thường nói ai lớn lên mà không dại một đôi lần. Đúng vậy, tuổi thơ của tôi được gia đình, xã hội nuôi dưỡng, và dạy dỗ trong tình yêu, nhưng điều đó không hình thành rõ con người thật của tôi.

Bên trong tôi có những ý tưởng xấu xa đang lớn dần theo bản năng. Tốt nghiệp ra trường tôi mang trên vai một ngôi sao và một gạch trắng. Tôi làm việc trong đội Cảnh Sát Điều Tra của thành phố Hải Dương. Địa vị mà tôi có được khiến cho gia đình tôi cảm thấy hạnh phúc. Quả thật vậy gia đình, họ hàng tôi rất vinh dự vì có đứa con như tôi.

Nhưng rồi một ngày kia trước bao cám dỗ của cuộc đời. Phủ phàng thay! Những đồng lương đầu tiên đã làm cho tôi biết được nó có sức mạnh là thể nào. Tôi lao vào rượu chè, cờ bạc, trai gái, bỏ lại sau lưng gia đình, nhiệm vụ và nhà trường cũng như cơ quan nơi tôi làm việc. Tôi bất lực và tiếp tục chìm ngập trong những tội lỗi đó. Không ai có thể giúp tôi ra khỏi điều đó, ngay cả bản thân tôi đã nhiều lần muốn thoát ra nhưng không được. Rồi một ngày không mong đợi đã đến với tôi, đó là cơ quan buộc tôi phải trả quân trang và sắc phục để nhận lấy án kỷ luật nặng của ngành. Và cũng thêm một án nữa là người thân và gia đình, dòng họ coi tôi như một tên tội đồ cho dòng tộc. Ngày qua ngày, tôi hy vọng mình sẽ sống một đời sống tốt để có thể chuộc lại lỗi lầm nhưng dường như càng ngày tôi càng lún sâu vào tội lỗi càng hơn. Tôi đã từ bỏ gia đình đi vào Gia Lai để sống, mong tìm được lối thoát cho mình. Sau 5 năm tôi có được người bạn đời có thể đồng cam đồng khổ với tôi, nhưng đời sống của tôi càng sa đọa hơn trước kia nữa.

Tôi cùng vợ và con gái tôi đã quay trở lại nhà của cha mẹ tôi để mong được tha thứ, nhưng buồn thay ngay bố mẹ tôi và người thân của tôi đều đẩy tôi xuống vực sâu hơn. Buồn chán và thất bại, tôi đã một lần nữa lại bỏ quê hương gia đình vợ và con để sang Malaysia làm việc mong sẽ tìm được sự thay đổi cho chính mình và tương lai của tôi. Ba năm ở Malaysia tôi lại bị ngập chìm trong cờ bạc mặc dù tôi biết đó sai nhưng tôi không sao thoát ra khỏi được. Tôi đã làm việc rất nhiều và kiếm được rất nhiều tiền vì tôi đã phải làm một ngày hai ca, nhưng tất cả số tiền tôi kiếm được đều đưa vào những canh bạc. Tôi lại tiếp tục trắng tay và tuyệt vọng.

Không còn bất cứ hy vọng nào từ người thân, gia đình,cuộc sống tôi trong những ngày này là ảm đạm, đau buồn và cô độc, nhưng rồi một ngày ánh sáng đã chiếu rọi vào đời sống tôi, tôi đã có cơ hội nghe và thấy Chúa Giê-su và những anh em Cơ Đốc Nhân. Họ đã chia sẻ với tôi về Chúa Giê-su, giúp tôi có được niềm tin nơi Chúa và tôi đã thấy và cảm nhận được tình yêu của Ngài vì Ngài đã chết cho tội lỗi tôi, hiện nay Ngài vẫn chấp nhận con người tội lỗi xấu xa của tôi. Ngài đã đến làm đầy lại khoảng trống trong tấm lòng của tôi mà bao năm qua tôi đã cố gắng làm đầy bằng những thú vui của đời này. Tôi được Ngài giúp đỡ và thay đổi con người xấu xa của tôi. Những cơn nghiện cờ bạc cũng không còn nắm lấy tôi nữa, tôi được tự do khỏi mọi tội lỗi và quá khứ ghê tởm.

Hiện nay tôi rất vui mừng về sự thay đổi này và cũng có được một sự sống mới mà Chúa Giê-su đã ban cho tôi. Nay tôi muốn chia sẻ những lời chứng này cùng các bạn nào đang rớt vào tình trạng giống như tôi, để có thể tìm được sự cứu giúp cho chính cá nhân thoát khỏi những sự nô lệ của tội lỗi. Tôi cũng muốn dâng lên lời cảm tạ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài mãi mãi vì từ bây giờ Ngài là Chúa tôi. Điều tuyệt vời nhất trong đời sống tôi bây giờ là cha mẹ tôi và gia đình tôi tất cả họ đều bằng lòng tha thứ cho tôi và đó là điều mà Ngài bày tỏ tình yêu thương của Ngài đối với tôi.

Nay tôi xin tạ ơn Chúa và chân thành cám ơn các tôi tớ Ngài đã giúp đỡ cho tôi nhận biết Chúa, có cơ hội chia sẻ về những gì mà Chúa Giê-su đã và đang tiếp tục làm trên đời sống tôi.

(V.T. SƠN)

*** Sau khi đọc bài này, nếu bạn thấy lòng mình cảm động và được thúc giục tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-su, thì xin bạn thành tâm cúi đầu cầu nguyện với Chúa như sau:

” Kính lạy Đấng Tạo Hóa, con biết con là người có tội. Con đã xa cách Chúa, sống theo đường lối và ý riêng mình. Hiện con đang đi trên đường dẫn đến sự hình phạt đời đời. Tạ ơn Chúa, vì Ngài đã đến trong thế gian, chịu chết thay cho con để đền tội con trên thập tự giá. Giờ đây, con quyết tin nhận Chúa làm Cứu Chúa của con, xin Chúa tha tội cho con và tiếp nhận con làm con cái yêu dấu của Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Giê-su, Amen.”

________________________________________________________________________

www.vietchristian.com/niengiam/