Đừng để bất cứ người nào đến với bạn mà ra đi không cảm thấy vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Hãy để lòng tốt, lòng nhân từ của Thiên Chúa sống động, bày tỏ trên gương mặc rực rỡ của bạn, nơi ánh mắt lung linh sáng ngời của bạn, trên đôi môi bung nở nụ cười của bạn, trong vòng tay chào đón ấm áp của bạn.

Lòng tốt, lòng nhân từ chân thành luôn mãi sẽ giúp bạn gặt hái được nhiều kết quả trong đời. Như sự ấm áp của mặt trời có thể làm cho đá lạnh tan chảy, thì lòng tốt – lòng nhân từ của bạn có thể xua đuổi đánh tan bao hiểu lầm, nghi ngờ và ngay cả đắng cay, hận thù và ganh ghét.

Tiếng gào thét với nổi thống khổ của trái tim và tâm hồn người cần sự cảm thông, thương cảm của mọi người xung quanh. Hãy đối xử tử tế với mọi người. Hãy nhớ rằng mọi người xung quanh chúng ta cũng phải chiến đấu với cuộc chiến đầy cam go gian khổ, chịu đựng nhiều thử thách trong cuộc sống. Tất cả những phẩm chất cao đẹp nhất của nhân loại dường như có thể trở nên vô nghĩa không có giá trị gì cả khi thiếu sự tử tế, lòng nhân từ bác ái. Với lòng nhân từ bác ái, ngay cả những lỗi lầm xấu xa nhất có thể được thứ tha.

Hãy tử tế với mọi người chúng ta gặp gỡ. Bạn sẽ không thể biết được ai sẽ có mặt ở trong bồi thẩm đoàn khi bạn đứng trước tòa án để chịu xét xử. Sự tử tế, lòng nhân từ chính là một ngôn ngữ mà những người mù cũng có thể thấy và những kẻ điếc cũng có thể nghe. Đừng bao giờ coi thường bất cứ người nào, ngay cả khi bạn đang giúp đỡ người đó với cả tấm lòng chân tình của bạn. Sự tử tế, lòng nhân từ là khi bạn yêu mến người khác khi họ chẳng đáng được yêu chút nào cả. Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta thường hâm mộ, khâm phục những nguời tri thức, học thức, thông thái, sang trọng, quý phái, thành đạt, và khéo léo. Nhưng khi về già, khi chúng ta trở nên già yếu, chúng ta lại khâm phục, hâm mộ những con người tử tế có lòng nhân từ bác ái.

Một lời nói tử tế có thể đem lại một ngày xuân tươi cho những người xung quanh chúng ta. Một ngày quả đẹp biết bao khi hơi thở tử tế đã truyền vào nó sức sống. Cuộc đời thật quá ngắn ngủi, nhưng chúng ta luôn có thời gian để tử tế, bày tỏ lòng nhân ái, lòng nhân đức với người xung quanh chúng ta. Nếu bạn muốn những người thân xung quanh mình… vợ chồng, con cái, anh chị em, người thân, bạn bè, đồng sự vv được vui vẻ hạnh phúc, bạn hãy cố gắng tập tành hành xử tử tế với lòng nhân từ bác ái.

Bạn không cần phải là một chuyên viên điều trị tâm lý để cư xử tử tế với những người đang đau khổ. Tất cả điều mà bạn cần đó là hai cái tai biết lắng nghe để rồi bạn có thể suy gẫm, và chân thành lắng nghe những nhu cầu sâu xa nhất của người khác với tâm tình thái độ tử tế, lòng nhân từ, sự cảm thông, am tường, đồng cảm, và trắc ẩn. Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc.

Nếu bạn muốn hạnh phúc, hãy cư xử tử tế trong đời sống hằng ngày. Rất nhiều người trong xã hội hôm nay bị quên lãng và bị vùi dập giữa những người không có lòng thương xót vị tha và họ đang bị đối xử rất tàn tệ và thê thảm. Họ đói khát, họ khát khao được nghe một lời nói tử tế với lòng nhân từ xuất phát từ tận đáy lòng của chúng ta. Hãy tử tế ngay cả với những người không tốt, không tử tế với chúng ta; họ chính là người cần điều đó nhất. Những lời nói tử tế không bao giờ cạn kiệt, nhưng nó có thể chạm đến trái tim và tâm hồn người cách sâu sắc. Những lời nói tử tế như là mật ngọt – thật ngọt ngào cho tâm hồn chúng ta và thêm sinh lực cho thân thể chúng ta.

Quý bạn thân mến, ngày nào bạn còn sống, còn hơi thở. Hãy luôn nhớ rằng: ‘Đừng bao giờ từ giả người nào đó mà không một lời nói yêu thương, không một lời nói tử tế. Có thể đây là lời nói yêu thương cuối cùng, lời nói tử tế cuối cùng, lời trối trăng cuối cùng hay hơi thở cuối cùng của bạn.’

Xin Chúa Cứu Thế Giêsu giúp chúng ta thực hành, áp dụng bài học vĩnh hằng quý giá này vào đời sống thực tế của chúng ta để mang vinh quang về cho Ngài! Amen!

Christian Le, Ph.D.

Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]

www.nguonhyvong.com