Bí quyết của việc rao giảng Phúc-âm cho thế giới là lửa của Đức Thánh Linh. Đây là những gì đã làm thay đổi những môn đồ vô tín trở thành những tín hữu đi khắp mọi nơi rao giảng lời Chúa với các dấu kỳ và phép lạ

PHẦN 1: ĐẠI MẠNG LỆNH (Mac 16:9-15, 20)
I. CÁC MÔN ĐỒ VÔ TÍN ĐƯỢC THỨC TỈNH
16:9-14 – Chúa Jêsus hiện ra cho Ma-ri Ma-đơ-len
– Chúa Jêsus hiện ra cho 2 người nữa.
– Chúa Jêsus hiện ra cho 11 người (không ai tin).
16:15 – Đại Mạng Lệnh được ban ra
16:20 – Họ đi giảng đạo khắp mọi nơi với những dấu lạ cặp theo.
Ba lần – các môn đồ không tin
Có sự vô tín – sự cứng lòng
Nhưng chính những môn đồ ấy đã kinh nghiệm được một điều gì đó lớn lao (16:15).
Có phải Giê-xu đã phó thác việc rao giảng Phúc Âm cho những người vô tín ?
Điều gì đã xảy ra giữa 16:14 và 16:20?
Đại mạng lệnh được ứng nghiệm bởi một bí quyết lớn lao.
Sự tuôn đổ Đức Thánh Linh. Họ đã đi ra giảng đạo khắp mọi nơi (16:20).
II. CÁC MÔN ĐỒ TRỞ THÀNH NHÀ TRUYỀN GIÁO MANG DẤU ẤN CỦA LỬA (16:14, 15, 20; Cong Vu 2:1-4)
Điều gì xảy ra giữa các câu 14 và 20.
Sứ mạng bất khả thi trở thành sứ mạng được hoàn thành .
Bí mật: Lễ Ngũ Tuần (2:1-4).
Họ đi ra: Hành động (Mac 16:20).
Chờ đợi Chúa hoặc ra đi .
Chờ đợi Chúa là một ý niệm thuộc Cựu Ước (các môn đồ đã chờ đợi trong thành Giê-ru-sa-lem trong thời điểm cuối cùng, cho đến khi họ được ban quyền phép từ trên cao).
Ngày nay Đức Chúa Trời chờ đợi chúng ta ra đi, tiến tới.
Rao giảng Phúc Âm trong quyền năng của Đức Thánh Linh (Cong Vu 2:1-4)
Lưỡi bằng lửa rời rạc từng cái một, đậu trên mỗi người trong bọn mình (một lưỡi lửa trên mỗi đầu người) (2:3)
Lưỡi lửa nhỏ rời rạc (từ ngữ Hy-lạp). Việc gì xảy ra nếu như một khối lửa lớn đổ trên Giê-ru-sa-lem (2:3)
Đức Chúa Trời có một kế hoạch và mục đích đời đời khi Ngài ban cho Đức Thánh Linh.
Phải chăng mục đích là để có một cuộc họp mặt thân mật với Đức Thánh Linh? Câu trả lời là không.
Phải chăng mục đích để là để thông công? Cũng không.
Mục đích đặc biệt của Đức Chúa Trời khi ban lửa Thánh Linh là: Để hoàn tất Đại Mạng Lệnh trên toàn cầu.
Trở thành những nhà máy năng lượng nhỏ, có thể di chuyển được để:
1. Trang bị cho con đường đi.
2. Lửa đi theo cùng chúng ta.
Ví dụ: Phi-e-rơ – “Ta chẳng có vàng có bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi.”
Lời của Đức Chúa Trời là quyền năng để cứu mọi kẻ tin.
III. HÃY ĐI RA VÀ RAO GIẢNG PHÚC ÂM.
Mục đích của Phúc Âm (Mathio 16:15-20)
Cứu người.
Trừ trở thành cộng. Âm trở thành dương.
Nô lệ trở nên tự do.
Bệnh tật trở nên mạnh mẽ.
Điạ ngục trở nên thiên đàng.
Đây là những mục đích của đồi Gô-gô-tha.
Đặc quyền rao giảng Phúc Âm .
Kinh nghiệm cá nhân của Reinhard Bornnkie.
Quyết định rao giảng Phúc Âm .
Chúa Jêsus làm cho việc rao giảng Phúc Âm trở nên khả thi.
Hãy khởi xướng.
Đừng chờ đợi Đức Chúa Trời.
Chúa sẽ đi cùng với bạn để đóng ấn lời Ngài với các dấu lạ cặp theo.
TÓM TẮT
Những môn đồ không có khả năng.
Ít học hoặc thất học.
Không có tiền bạc của cải.
Không bao giờ đi xa quá 100 dặm.
Những ngư phủ bình thường.
Đầy dẫy sự vô tín.
Cứng lòng.
Đầy sự không ra gì.
Chúa Jêsus giao cho họ trách nhiệm thực thi Đại Mạng Lịnh
Ngài ban cho khả năng bằng quyền phép Thánh Linh.
Ví dụ: Cá thích nghi với nhiệt độ của nước. Cơ Đốc Nhân cũng giống như vậy.
Chúng ta không thích nghi với nhiệt độ của thế gian theo truyền hình, báo chí, chính trị, dư luận quần chúng, v.v..
Chúng ta thay đổi nhiệt độ để trở nên nóng cháy.
Hãy bùng cháy vì Chúa Jêsus!
Lửa của Đức Thánh Linh là bí quyết để rao giảng Phúc Âm cho toàn thế giới cách hiệu quả .

Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]