Chúa bảo Môi-se giải phóng tuyển dân khỏi cảnh nô lệ Ai-cập đau thương, đem họ vào Ðất Hứa đượm sữa và mật! Sữa đâu, mật đâu? Ðồi trọc, núi đá, đất cát sa mạc quá nhiều – như cuộc đời chúng ta.
Kinh Thánh xác nhận điều đó. Thi thiên 23 là hình ảnh cụ thể. Đa-vít minh họa thung lũng, đồi núi trên Ðất Thánh và trong cuộc đời.

Chúng ta đã tận mắt thấy thung lũng, đồi núi trên hành trình Bước Theo Chân Chúa mấy hôm nay. Mời Anh, Chị làm quen với chiên và người chăn – để thích ứng với thành công, thất bại, phước hạnh và khổ đau trên đường đời.

Chúng ta có điểm giống chiên – hay đi lạc đường! Chiên lạc vào bụi rậm, té ngã xuống mương, xuống rãnh. Chúng ta lọt xuống hố cám dỗ, tội lỗi – trên đường đời lầm lỗi, thất bại của mình!

Ða-vít muốn chúng ta vững tin nơi Chúa thành tín trong mọi bước đường đời, khi hanh thông trên đồng cỏ xanh tươi, khi đời lên hương như diều gặp gió trên đồi cao rạng rỡ, hay lầm lũi trong bóng tối sa bại của thung lũng sâu, ngặt nghèo.

Bí quyết để vững tin trong giông bão trên đường đời? Chúa toàn năng thành tín bảo đảm thể chất, tình cảm lẫn tâm linh! Ða-vít viết, “Chúa giúp tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi.” Chiên không tự tìm cỏ xanh, người chăn dẫn chiên đến cỏ xanh. Chúa dẫn tôi đến bờ suối yên tịnh. Chiên không tìm được nước yên tĩnh nếu người chăn không dẫn đến.

Chúa bổ lại linh hồn tôi. Chúa phục hồi hy vọng và sức lực để tiếp tục vượt đồi, lên núi. “Tôi ngước mắt lên trên núi. Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Chúa. Ngài không để cho chân Anh xiêu tó. Ðấng gìn giữ Chị không hề buồn ngủ” (121:2). Tạ ơn Chúa!

Chúa bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình. Lối công bình nhỏ hẹp, khó đi, dẫn lên đồi cao. Trên đồi cao là cây thập tự. Dưới chân thập tự là gánh nặng của những chặng đường đã qua. Tất cả tội lỗi, thất bại, đắng cay, ganh ghét trên chặng đường sẽ đến!

Có những ngày đồng cỏ xanh mênh mông. Nhưng rồi nắng hạn, đồng hoang cỏ cháy, người chăn dẫn chiên vượt đồi, thung lũng và suối cạn để tìm cỏ xanh. Ðường nhọc nhằn, hiểm nguy, như thung lũng bóng chết, nơi thú dữ rình mồi, trong bóng tối, bụi rậm. Qua trũng bóng chết, Chúa đi trước, tôi theo sau!

“Tôi sẽ không sợ tai họa nào!” Tại sao không sợ? (1) Vì Chúa ở cùng tôi, (2) cây trượng, (3) và cây gậy Chúa an ủi tôi. Cái chết chờ đợi tôi, nhưng tôi không đối diện cái chết một mình, vì Chúa ở cùng tôi.

Thay vì nhìn vào nan đề của con, khủng hoảng của con, niềm đau của con, con sẽ chú tâm nhìn xem Chúa, cuối cùng và cội rễ đức tin của con. Chúa là giải pháp, là sinh lộ duy nhất.

Thân thể chúng ta hao mòn theo năm tháng. Anh, Chị có thể rất gần cái chết lúc mình không ngờ, nhưng Anh, Chị không đối diện cái chết một mình! Tôi chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi.

Anh không đối diện thất nghiệp một mình. Em không đối diện với thách thức của tình duyên một mình. Anh Chị không đối diện với khủng hoảng hôn nhân một mình, vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi.

“Chúa bày tiệc đãi tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi.” Chúa dẫn Ða-vít qua những chặng đường cam go, thung lũng bóng chết, ở bên cạnh, nuôi dưỡng, bảo vệ, an ủi. Chúa đưa Ða-vít vào bàn yến tiệc, “trước mặt kẻ thù. Ngài xức dầu cho đầu tôi.” Kẻ thù nghịch tôi, kẻ chống đối đường lối Chúa. Kẻ thù có thể là cám dỗ tội lỗi, lòng tham muốn tiền bạc, danh vọng, dục vọng. Và kẻ thù trong cái tôi khả ố nầy!

“Chúa xức dầu trên đầu tôi. Chén tôi đầy tràn.” Dầu olive, trộn với các vị hương thơm ngào ngạt, xức đổ trên đầu khách: you are special! “Hùng, Dũng, Hương, Lan, Hồ Xuân Phước… Ta thương quý con vô vàn!” Người chăn xức dầu trên mũi, trên đầu chiên để xua đuổi rắn, ruồi, muỗi để chiên có thể ngủ nghỉ yên tĩnh. Nếu không, chiên sẽ hoảng hốt vì bị phá rối, bị chích đau, bị bịnh.

“Trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi.” Tình thương của Chúa sẽ mãi đeo đuổi tôi trên mọi chặng đường của cuộc sống. Tạ ơn Chúa. “Tôi sẽ ở trong nhà Chúa đến muôn đời.” Ðời sống sung mãn, phước hạnh sẽ không bao giờ chấm dứt.

Anh, Chị và tôi sẽ còn qua nhiều chặng đường – thung lũng, đồi núi trên Ðất Thánh, và trong cuộc đời. Cuối cùng, chúng ta sẽ đến nhà Chúa – để tận hưởng phước lạc đời đời. Amen.

Mục sư Hồ Xuân Phước

Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]

www.nguonhyvong.com