Bạn sống có vui không?
Sống vui, kinh nghiệm sự vui mừng thật là nỗi khát khao của mọi người, đó là nhu cầu chính đáng của bạn và tôi. Niềm vui thật sẽ đem lại năng lực sống mạnh mẽ kỳ diệu cho chúng ta khi sống giữa cuộc đời đầy đau khổ này.

Những áp lực do bận rộn với công việc. Sự căng thẳng vì phải chạy đua theo “nhịp sống hiện đại”. Phải giành giật tranh đua tích luỹ để “bảo đảm tương lai”. Sống giữa một xã hội vật chất tiền bạc đã trở thành thước đo giá trị, thành bại trong đời, những tiêu chuẩn đạo đức tinh thần cũng bị đồng tiền chi phối. Sự tiến bộ của kỹ thuật khoa học với bao máy móc tân kỳ đã ảnh hưởng chi phối cuộc sống trong công việc làm, trong sinh hoạt lại là một trong những nguyên nhân làm cho chúng ta cô đơn, buồn chán hơn vì chúng ta sống với máy móc nhiều hơn với con người. Nhưng khi sống với con người thì… chúng ta lại phải chứng kiến bao sự gian dối, lừa đảo, ích kỷ, kiêu căng, lo sợ mà có lúc chúng ta lại là nạn nhân. Và thành thật với mình chúng ta phải nhận rằng mình cũng đã gieo bao đau thương, buồn khổ cho người chung quanh kể cả người thân của mình. Biết bao tội lỗi, lầm lỡ đã giằng vặt tâm can. Chúng ta có thể thay xe đổi nhà, dời sông lắp biển nhưng đành chịu không làm chi thay đổi quá khứ tội lỗi của mình… Bệnh tật, tai nạn, mất mát, thiên tai… làm tương lai mù mịt lại càng bấp bênh hơn. Mong mỏi niềm vui nhưng vẫn cứ thở dài…
Bạn có cho tôi quá bi quan không? Không, tôi không bi quan đâu, tôi đang vui. Tôi viết ít dòng này để chia xẻ niềm vui với bạn.
Bạn có nhận rằng có lúc chúng ta cảm thấy vui sướng, thích thú, nhưng niềm vui thật vẫn vắng bóng không? Chúng ta vui sướng thích thú sau một chuyến du lịch đó đây, được dự một bữa tiệc ngon, lập được kỷ lục mới, tên được ghi trên bảng vàng sau bao nhiêu năm miệt mài học tập, ký được một hợp đồng “béo bở” tìm được một công nghệ mới dẫn đến thành công… ngất ngây với nụ hôn ban đầu. Bạn có thấy các cầu thủ biểu lộ niềm vui sướng thế nào khi đá trá banh vào lưới đối phương?… Họ vui và biểu lộ mỗi người mỗi cách và tôi cũng vui khi được những điều trên. Nhưng không phải niềm vui thật mà tôi muốn nói với bạn vì những niềm vui trên chóng qua không đem lại năng lực, đời sống mãn nguyện dù hoàn cảnh, cuộc đời có ra sao. Chúng ta cũng thường gặp những người có gương mặt dễ mến, nụ cười tươi, nói chuyện rất có duyên. Chúng ta thường gọi họ là những người vui tính… Niềm vui của tính khí không phải là niềm vui thật mà tôi muốn nói với bạn. Nếu muốn bạn thử kết bạn và lắng nghe tâm sự sâu kín của họ. Bạn chắc sẽ rất ngạc nhiên về nỗi lòng trĩu nặng của họ. Chúng ta càng ngày càng có nhiều danh hài họ có tài làm cho kẻ khác phải cười. Nhưng cuộc đời của danh hài Charlot chưa đủ chứng minh rằng làm cho kẻ khác cười và sống cuộc đời vui mừng thoả nguyện lại là chuyện khác. Bạn có thể cười lăn ra khi xem một bộ phim, một vở kịch hài, mỗi khi nghe một câu chuyện vui… nhưng buồn thì vẫn buồn phải không? Dĩ nhiên cũng có những người tìm lạc thú trong ăn chơi, nhậu nhẹt, trai gái, cờ bạc… họ đã giải sầu qua điếu thuốc, ly rượu, lang thang vô mục đích, niềm vui thật lại càng xa tầm tay của họ. Cũng có người chán ngán cuộc đời này họ đã tìm niềm vui bằng cách sống “cuộc đời của ẩn sĩ” để tâm hồn được thanh thản, tâm trí khỏi vướng bận điều gì. Cũng có người đi tìm trong sự tĩnh tâm cầu kinh, hoặc chìm trong “giấc thiền siêu thoát” để quên đi cõi trần tục này họ muốn vứt bỏ mọi sự qua một bên. Nhưng rồi sau đó…!
Còn bạn, bạn đang tìm niềm vui cách nào?
Sống vui không phải chỉ là cảm xúc mà là thoả nguyện của tâm hồn lẫn tâm trí vì sống cuộc sống có ý nghĩa, cuộc sống đáng sống.
Đối với tôi, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự vui mừng thật, sống vui ý nghĩa thật khi:
1. Sống với ý thức mình luôn được yêu thương: chắc chắn không một ai sống vui trong sự cô đơn, cô độc giữa cuộc đời này. Bạn cứ thử tưởng tượng không ai quan tâm đến bạn, bạn khoẻ mạnh không ai mừng, bạn bệnh không ai để tâm đến, bạn thành công không ai chung vui, bạn thất bại không người an ủi xẻ chia đau buồn mất mát. Không ai tỏ lòng biết ơn bạn, cũng chẳng ai chống đối lại bạn. Bạn luôn cảm nhận mình như người thừa, như của bỏ, hình như mọi người mặc kệ bạn… Chỉ cần tưởng tượng thế thôi thì bạn cũng đủ nhận ra rằng cho dù lúc ấy có là chủ một gia tài đồ sộ, có cầm trong tay bằng Tiến sĩ thì niềm vui vẫn xa vời… 2. Không bị nô lệ cho ai, cho bất cứ điều gì: chúng ta không còn sống trong chế độ nô lệ như ngày xưa. Nhưng sự nô lệ thì không lạ gì với chúng ta. Nô lệ là khi chúng ta phải sống, phải hành động vì bị một áp lực bó buộc từ bên ngoài hoặc ngay trong nội tâm mình. Nô lệ cho sự độc đoán, lòng tham muốn, hận thù. Nô lệ cho công việc làm, cho tiền bạc, cho thói quen xấu, cho lỗi lầm tội phạm đã qua, cho sự lo âu ngày mai kể cả nỗi sợ điều gì sẽ đến sau khi ta chết…?! Không ai sống vui được dưới ách nô lệ. 3. Luôn thoả lòng chấp nhận những gì xảy đến với mình: Một người luôn bất mãn với hoàn cảnh với người chung quanh luôn than thở “sau sự thể lại xảy ra thế này với tôi”, sao người khác thì được còn tôi thì không?”, “sao anh ấy lại bỏ tôi lừa dối tôi”… Một người luôn đòi hỏi người khác phản xử với mình thế này thế kia, một người sống với nỗi hận trong lòng, sự đố kỵ ghen ghét luôn chi phối tâm tư… Sống như thế không thể kinh nghiệm niềm vui được cho dù người ấy có đạt được điều mình mong muốn. Có đi chu du khắp nơi, danh tiếng có nỗi như cồn đi chăng nữa… 4. Biết mình sống để làm gì? Có lẽ đây là điều ít người đặt ra, phần lớn người ta chỉ sống theo thói quen, theo nếp sống của xã hội, của mọi người quanh mình, cho đến lúc ước mơ, danh, lợi, quyền đạt được mới ngỡ ra rằng đó không phải là hạnh phúc, nhưng đến lúc ấy thì thường tóc đã bạc, sức đã mòn… hoặc người ta chỉ nghĩ lại mình sống để làm gì khi nằm trên giường bệnh khi đối diện với cái chết!…Nhiều người đang nỗ lực “sống” để tạo ra thêm phương tiện cho đời sống cố gắng để ăn ngon, mặc đẹp hơn, nhà tiện nghi hơn, nhiều thú tiêu khiển hơn… không lẽ mục tiêu của đời sống là tạo ra phương tiện để sống hay nói đúng hơn là để duy trì tình trạng có mặt trên đời này? Nếu không biết mình sống để làm gì sẽ không tìm được ý nghĩa của đời sống, không kinh nghiệm cuộc sống thoả nguyện mừng vui được. 5. Nhận biết cuộc sống đáng sống – đời sống mình hữu ích: sức lực tài năng của đời mình không vô ích nhưng đã cống hiến điều ích lợi. Khi người ta sống để tích luỹ về cho mình, người ấy chỉ kinh nghiệm sự khoái trá thích thú của kẻ sở hữu nhiều hơn kẻ khác. Hay những người cảm thấy mình như “kẻ bề trên”. Nhưng khi bạn sống cuộc đời san sẽ những gì mình có cho người khác, khi bạn chiến thắng điều ác, khi bạn xoa dịu đau thương của kẻ khốn cùng, khi qua bạn người khác thêm lòng tin vào chân lý, và điều thiện thêm hy vọng trông cậy và tình yêu… lúc đó bạn mới kinh nghiệm niềm vui một cuộc sống giá trị đáng sống. 6. Sống có hy vọng và trông cậy: sống giữa thế giới đầy xáo trộn, đổi thay và điều ác thì càng ngày càng tăng, tai ương bất trắc xảy ra với cường độ không ngờ. Nếu không có niềm hy vọng vương lên để khỏi bị nhận chìm. Nếu không có một nền tảng vững chắc để trông cậy rằng chính bản thân bạn mỗi ngày sẽ tốt hơn, khá hơn và thế giới đau thương tội ác này rồi sẽ chấm dứt… Nếu không có một nền tảng vững chắc để trông cậy hy vọng. rồi sau sự chết cuộc đời sẽ tươi sáng hơn thì niềm vui bạn có sẽ dễ dàng chấp cánh bay đi…
Nhưng làm sau để kinh nghiệm được những điều trên? Vâng, đây chính là điều tôi muốn nói với bạn:
Khi bạn bằng lòng tin và sống với đức tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu bạn sẽ kinh nghiệm được niềm vui mừng thật như tôi và hàng triệu người khắp nơi đã tin Ngài kinh nghiệm. Có thể bạn sẽ nói có nhiều người nhận mình có đạo nhưng sống thì rất buồn. Bạn có thể đúng nhưng xin bạn phân biệt. Tôi nói bất cứ ai có đức tin thật vào Chúa Cứu Thế Giê-xu và sống với Ngài chớ tôi không nói đến những người đi nhà thờ, những “con chiên ngoan đạo”. Những tín hữu của giáo hội, giáo xứ… (nếu bạn là người nhận mình có đạo nhưng lại đang buồn chán, tôi tin rằng những điều sau đây đang dành cho bạn).
Tôi đã kinh nghiệm niềm vui, tôi sống vui khi tin nhận Chúa Giê-xu vì cớ:
1. Chúa Giê-xu luôn yêu thương tôi: tôi cũng như bạn, tôi cần tình yêu. Nhưng khi tìm tình yêu nơi con người tôi nhận ra rằng tình yêu con người luôn có điều kiện. Tôi phải luôn cố gắng tỏ ra xứng đáng để được yêu thương, tôi phải là đứa con ngoan, học trò giỏi, phải tỏ ra mình có tài, đạo đức, thành công, khoẻ, đẹp… và phải giấu đi những cái xấu những khuyết điểm, những thất bại để giữ, để “bảo vệ” tình yêu của ai đó dành cho tôi. Bạn cũng hiểu rằng có rất nhiều điều chúng ta không thể làm cho người mình yêu dù chúng ta rất muốn cũng như nhiều người không thể giúp đỡ chúng ta như điều họ muốn. Vì có quá nhiều điều vượt tầm tay của con người trong thế giới mênh mong và phức tạp này, phải không bạn? Tình yêu con người không những có điều kiện mà còn bị giới hạn. Chúng ta bị giới hạn về khả năng và cả về hiểu biết để thể hiện tình yêu cho đúng. Có những lúc chúng ta tưởng mình giúp đỡ người khác nhưng thật ra mình làm hại mà không biết, hay đến lúc biết ra thì đã muộn. Con người chúng ta bị giới hạn bị đóng khung trong không gian thời gian. Tình yêu con người là thế! Giới hạn và có điều kiện! Nhưng Chúa Cứu Thế Giê-xu Ngài thương chúng ta dù chúng ta là ai, dù tôi và bạn đã làm gì Ngài vẫn yêu. Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng: “Thượng Đế biểu lộ tình yêu khi sai Con Ngài là Chúa Giê-xu xuống trần chịu chết để đem lại cho chúng ta sự sống vĩnh cửu. Nhìn hành động đó, chúng ta hiểu được đâu là tình yêu đích thực: không phải chúng ta yêu Thượng Đế trước, nhưng Thượng Đế đã yêu chúng ta, sai Con Ngài là Chúa Giê-xu đến hy sinh chuộc tội chúng ta”. – “Thượng Đế đã chứng tỏ tình yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi Chúa Cứu Thế Giê-xu chịu chết thay chúng ta là người tội lỗi”. Cho dù chúng ta chỉ là kẻ tội lỗi, làm nhiều điều xấu xa, chúng ta vô ơn khi sống giữa thế giới do Thượng Đế tạo dựng. Ngài vẫn yêu chúng ta đến nỗi chúng ta là kẻ tội đáng chết Ngài đã bằng lòng chết thay để cất bỏ tội lỗi đang ngăn cách chúng ta với Thượng Đế là Đấng Thánh. Để chúng ta có thể hoà thuận, đến gần với Thượng Đế là Đấng đã tạo dựng nên chúng ta. Ngài ban cho chúng ta sự sống của Ngài. Và Ngài là Thượng Đế Đấng quyền năng, khôn ngoan nên Ngài không bị giới hạn khi bày tỏ tình yêu Ngài với tôi với bạn. Ngài có quyền để giải cứu chúng ta khỏi những bất lực của chúng ta. Ngài đổi thay con người xấu xa trong tôi để tôi trở nên người mới. Nhờ sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu mà số phận đời tôi đã thay đổi. Nếu bây giờ tôi có chết đi từ giã cõi đời này tôi sẽ về với Thượng Đế sống với Ngài là Cha yêu thương tôi. Thật khó mà diễn đạt bằng ngôn từ những kinh nghiệm trong tình yêu. Nếu bạn tiếp nhận tình yêu và điều kiện và đầy quyền năng của Ngài dành cho bạn. Bạn cũng sẽ kinh nghiệm được sự hiện diện yêu thương của Ngài, mà Ngài nói rằng không một hoàn cảnh nào, một quyền lực nào có thể phân cách chúng ta xa khỏi tình yêu của Ngài. Tôi hưởng được niềm vui vì luôn có cơ sở để tin chắc rằng tôi luôn được yêu thương. Đến với Chúa Giê-xu tôi vẫn còn kinh nghiệm được sự yêu thương của Ngài qua những người sống tin Ngài như tôi. Tôi được tham dự vào một đại gia đình của những người tin nơi Ngài.
2. Chúa Giê-xu đã giải phóng tôi: tôi không còn bị ràng buộc, nô lệ cho quá khứ tội lỗi của mình vì Ngài đã tha thứ mọi tội của tôi. Đây là điều mà tự chúng ta không thể làm được, cho dù bây giờ chúng ta có cố gắng sống tốt hơn, có tu thân tích đức thế nào chăng nữa (nếu có thể được) thì chúng ta biết mình vẫn phải trách nhiệm về tội quá khứ của mình. Nhưng Chúa Giê-xu đã giải quyết trách nhiệm cho chúng ta khi Ngài chịu chết để gánh án phạt đó thay tôi và bạn. Bạn có thể hỏi vì sao biết như vậy? Có nhiều lý do để chúng ta biết nhưng lý do quan trọng là chính Chúa Giê-xu đã cho biết. Ngài đã xuất hiện trong giòng lịch sử loài người cách đặc biệt. Sự giáng sinh của Ngài đã tạo thành mốc thời gian phân chia lịch sử con người. Ngài cho biết mục tiêu của Ngài đến trần gian để chết thế cho con người và đem con người hoà thuận lại với Thượng Đế. Và Ngài đã chứng minh sự chết của Ngài không phải như của bao người khác bằng chính sự phục sinh sống lại của Ngài (Để hiểu rõ bạn nên tìm đọc Kinh Thánh Tân Ước). Khi tin nhận Chúa Giê-xu Đấng Quyền năng Ngài đã hành động ngay trong lòng tôi để đổi thay tôi. Ngài giúp tôi thoát khỏi những thói xấu đã chi phối đời sống tôi. Khi tiếp nhận tình yêu của Ngài tôi hiểu được điều gì là quý báu trên đời điều gì có giá trị vĩnh cửu, điều gì bảo đảm đời sống nên Ngài đã giải phóng tôi khỏi áp lực của sự lo âu, căng thẳng… Ngài đã hành động trong tôi như Ngài đã hứa: “Ta ban cho con sự bình an chẳng phải như thế gian cho…”. Chúa Giê-xu muốn ban niềm vui của kẻ được giải phóng cho bạn. Ngài đang chờ bạn!
3. Chúa Giê-xu đang chăm sóc, bảo vệ tôi: Đấng yêu tôi đã giải phóng cho tôi cũng chính là Đấng Sống đang cầm quyền trên thế giới này. Ngài đã tạo dựng và Ngài có quyền điều động trên nó. Ngài đã không tiếc chính Ngài, đã ban chính Ngài cho tôi được sống thì Ngài không còn tiếc điều tốt lành nào cho tôi nữa. Và Ngài hứa rằng Ngài đang khiến mọi sự xảy đến với tôi vì ích lợi cho tôi. Lịch sử, kinh nghiệm của nhiều người và của bản thân tôi đã củng cố niềm tin khiến tôi dễ dàng chấp nhận những điều xảy đến trong đời sống mình. Dĩ nhiên có nhiều lúc tôi không hiểu tại sao Chúa lại cho điều này điều kia xảy đến với mình, nhưng tôi tin rằng Ngài có lý do chính đáng vì Ngài là Đấng khôn ngoan hơn tôi biết điều tôi cần hơn tôi biết. Nếu bạn là một người cha rất khôn ngoan, yêu con và có khả năng để làm mọi việc, tôi nghĩ bạn sẽ làm điều tốt cho con ngay cả khi con bạn không hiểu và không muốn chăng nữa. Xin bạn đừng hiểu lầm điều tôi vừa nói với thái độ cam chịu cho số phận đã được an bày rồi, sống với thái độ đó không thể kinh nghiệm niềm vui. Tôi chấp nhận hoàn cảnh và những điều xảy đến với mình vì tôi tin Thượng Đế đang cai quản mọi việc đó đem lại ích lợi cho đời tôi vì yêu tôi. Đây là bí quyết để có được niềm vui dù sống trong hoàn cảnh nào. Lịch sử và kinh nghiệm sống đã chứng minh cho tôi và hàng triệu người khắp nơi rằng đây là sự thật. Và bạn cũng có thể kinh nghiệm khi đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu. Tin nơi quyền cai quản của Thượng Đế, sự chăm sóc, bảo vệ của Ngài không dẫn đến cách sống tiêu cực thụ động như một số người lầm tưởng mà ngược lại. Vì nếu tôi thật tin Ngài là Thượng Đế, là Đấng yêu thương tôi và nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu mà tôi trở nên con Ngài thì tôi phải thể hiện lòng tin bằng sự vâng lời và dĩ nhiên Ngài không bao giờ muốn tôi là kẻ ương lười, ích kỷ… Ngài dạy tôi sống thực hiện sự công chính không được dung túng tội lỗi, lòng tin và sống vui luôn là cách sống tích cực, xây dựng. Đây cũng là lý do mà nhiều người vẫn nói mình tin Thượng Đế nhưng sống không đúng nên không có niềm vui. Khi vui chấp nhận mọi điều xảy đến với mình vì có lòng tin, không có nghĩa là tôi trở nên vô cảm vô tâm với mọi việc xảy ra. Tôi vẫn có thể khóc khi mất mát người thân, buồn khi bị hiểu lầm, bối rối (nhưng không sợ hãi) khi việc dồn dập xảy ra… nhưng tôi vẫn vui! Vì tôi là một con người bình thường vẫn có cảm xúc đối với những điều xảy ra với mình. Nhưng tôi vẫn vui vì với lòng tin tôi biết những điều xảy ra không hề đe doạ làm hại đời sống mình mà ngược lại đang đem đến ích lợi cho đời tôi. Vì vậy tôi không bất mãn với hoàn cảnh xảy ra, không oán hận khi bị hiểu lầm, không lo sợ khi nhiều điều xảy ra mà mình không hiểu. Để hiểu vì sao bạn có thể buồn mà vẫn không đánh mất niềm vui. Bạn có nhớ lúc nhỏ khi chúng ta hư bị ba mẹ la rồi đánh đòn không? Lúc đó chúng ta khóc vì đau, buồn vì ngu dại, vì mình xúc phạm đến ba mẹ, nhưng lòng vẫn vui vì biết mình được ba mẹ thương quan tâm chăm sóc dạy bảo. Bạn có thể kinh nghiệm niềm vui thật, sống vui dù cuộc đời bạn thăng trầm thế nào chăng nữa, dù bạn được ưu đãi hay bị ngược đãi, dù lúc bạn bệnh hay khoẻ mạnh. Khi bạn đặt trọn lòng tin phó mặc cuộc đời mình cho Chúa Cứu Thế Giê-xu để trở nên con của Ngài được sống trong sự quan phòng của Thượng Đế là Cha yêu thương và quyền năng. Nhà toán học Pascal đã có lần làm toán như thế này: “Giả sử sự thật không có Thượng Đế. Tôi sống với lòng tin có Thượng Đế. Bạn sống với lòng tin không có Thượng Đế. Thì hiện tại tôi với bạn như nhau vì tự chúng ta quyết định cho chính mình. Nếu chết đi thì tôi với bạn cũng như nhau vì mọi chuyện đã hết! Giả sử sự thật có Thượng Đế. Thì hiện tại bạn lỗ hơn tôi, tôi sống với Ngài còn bạn chống lại Ngài. Nếu chết bạn càng thiệt thòi hơn vì tôi về với Ngài như con về với Cha còn bạn sẽ bị Ngài đoán phạt như một kẻ vong ơn”. Nhưng làm sao không có Thượng Đế được vì bằng chứng là khi bạn tìm niềm vui, tức là bạn đã nhận rằng cuộc đời bạn không phải là hệ quả của những biến cố ngẫu nhiên vô tình. Muốn có niềm vui thật bạn phải đặt lòng tin vào Thượng Đế. Tôi sống vui vì đời tôi được Chúa chăm sóc quan phòng. Ngài đã phán với tôi: “Đờn bà há dễ quên cho con mình bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đờn bà quên con mình ta cũng chẳng quên con. Này Ta đã chạm con trong lòng bàn tay ta, các tường thành con thường ở trước mặt ta luôn”.
4. Chúa Giê-xu soi sáng cho tôi hiểu mình sống để làm gì? Khi bạn đi mua một sản phẩm nào bạn cần phải đọc cẩn thận lời chỉ dẫn của nhà sản xuất để biết mục tiêu sản phẩm làm gì và biết cách sử dụng như thế nào. Nếu không, khi sử dụng bạn có thể làm hư sản phẩm ấy. Bạn có nhận ra rằng mọi sản phẩm đều tuỳ thuộc vào ý định của người tạo ra nó không? Hay nói cách khác mục tiêu của mọi sản phẩm không phải là chính nó mà tuỳ thuộc vào người thiết kế ra nó, và nó muốn “tồn tại” cách tốt đẹp cũng phải phù hợp theo ý của người tạo ra. Đây chính là lý do tôi có được niềm vui biết mình sống để làm gì khi đến với Chúa Giê-xu. Tôi không tin vũ trụ này tự nhiên mà có nhưng là sản phẩm của Đấng Thượng Đế khôn ngoan và quyền năng. Và tôi là một tạo vật bé nhỏ trong một thế giới muôn màu muôn vẻ này. Là một tạo vật một sản phẩm tôi chỉ biết mình sống để làm gì khi tôi biết được ý định của Đấng Tạo Hoá vì Ngài tạo nên tôi. Nhưng làm sao biết được? Cảm ơn Chúa! khi tôi không thể biết Ngài ở đâu, như thế nào để mà hỏi thì Ngài đã tìm đến với tôi. Chúa Giê-xu đã đến thế gian này để cứu tôi, tha thứ tội tôi để tôi trở nên con của Chúa để tôi có thể hiểu được “Lời chỉ dẫn của Nhà Sản Xuất là Lời Thánh Kinh của Thượng Đế và bởi sự soi sáng của Thánh Linh Ngài đặt trong tôi khi tin nhận Ngài. Tôi vui vì biết mình sống để làm gì? Và bạn cũng sẽ kinh nghiệm niềm vui khi thật tâm đến với Chúa Giê-xu và sống theo Lời Chỉ Dẫn của Ngài. Khi bước vào mối tương giao với Chúa Giê-xu, với Đấng Tạo Dựng nên mình, tôi hiểu ra rằng Chúa đã tạo dựng nên tôi vì cớ Ngài. Để tôi sống tương giao với Ngài, sống trong tình yêu với Ngài và thực hiện ý muốn Ngài qua đời tôi. Và điều này đã trở nên động cơ thôi thúc trong tôi khiến tôi kinh nghiệm niềm vui luôn được tươi mới vì mỗi ngày khám phá “biết được nhiều hơn về Chúa Giê-xu Đấng yêu tôi và Đấng Tạo Dựng nên tôi, và chỉ có Ngài là Đấng hiểu tôi và có khả năng để đáp ứng mọi nhu cầu cuộc đời tôi. Bạn có hiểu điều này không? Nó giống như trong hôn nhân khi hai người luôn sống gắn bó trong tương giao với nhau, người này sống vì người kia họ sẽ có được niềm vui vì hiểu nhau hơn thoả đáp nhu cầu của nhau mỗi ngày luôn để họ có thể nói cách chân thành này: “Cả hai trở nên một”. Bạn muốn biết mình sống để làm gì? Không có cách nào khác hơn là đến với Đấng đã Tạo dựng nên bạn. Bạn sẽ kinh nghiệm niềm vui vì biết cuộc sống mình có ý nghĩa và được thoả đáp mọi nhu cầu.
5. Chúa Giê-xu đã ban cho tôi cuộc đời đáng sống. Những năm tháng trong đời sống trở nên ý nghĩa và hữu ích. Khi vâng lời Chúa dạy sống và chia xẻ cho người khác biết về Chúa Giê-xu. Về tình yêu và quyền năng cứu rỗi của Ngài. Tôi đã chứng kiến cuộc đời của nhiều người đã được thay đổi khi đặt lòng tin vào Chúa Giê-xu. Khi tôi nhận ra rằng dầu tôi chỉ là con người bé nhỏ giới hạn nhưng khi vâng lời Ngài tin cậy Ngài, Chúa Giê-xu có thể sử dụng đời sống tôi để khiến nhiều người kinh nghiệm quyền năng tình yêu cứu rỗi của Ngài. Khiến kẻ tội được tha. Người lầm lạc biết mình sống để làm gì, đem lại hy vọng thay vì thất vọng, bình an thay cho sự sợ hãi lo âu, niềm vui thay cho nỗi chán chường, hàn gắn những đổ vỡ, đau thương làm ấm lòng những kẻ nghèo… Chỉ có Chúa Cứu Thế Giê-xu là Con Thượng Đế mới có thể đáp ứng mọi nhu cầu cho con người, và cũng vì vậy tôi nhận ra cuộc đời mình có nhiệm vụ (cũng chính là đặc ân) vô cùng lớn lao, một cuộc sống đáng sống. Tôi có niềm vui vì dầu không biết mình sẽ sống bao lâu, nhưng năm tháng qua đi nhìn lại thấy mình đã không lãng phí, không vô ơn với tình yêu và những ơn ban mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã dành cho mình. Khi bạn tin và sống vâng lời Chúa bạn cũng có thể kinh nghiệm niềm vui thanh khiết và cuộc đời mình có giá trị, một cuộc sống đáng sống, đầy hứng thú và tươi mới…
6. Chúa Giê-xu ban cho tôi hy vọng, trông cậy sống: Có thể nói niềm hy vọng gần gũi nhất đem lại niềm vui là chính bản thân. Tạ ơn Chúa từ khi tôi tin và phó dâng đời mình cho Chúa Giê-xu, Ngài đã thay đổi đời sống tôi, đã cho tôi từng trải nhiều kinh nghiệm tuyệt vời. Vì vậy tôi có được niềm vui vì biết rằng Chúa đang biến cải tôi để mỗi ngày được tốt hơn, khá hơn. Rồi một ngày nào đó khi tôi từ giã cõi đời này tôi sẽ trở về sống bên cạnh Chúa tôi chính Lời Thánh Kinh. Sự phục sinh của Chúa Giê-xu bảo đảm cho tôi điều này. Không phải chỉ bản thân tôi mà hàng triệu người khắp nơi cũng đã kinh nghiệm niềm vui niềm hy vọng như vậy và Chúa Giê-xu cũng muốn ban cho bạn nữa. Hãy dâng đời sống bạn cho Ngài. Lịch sử đã chứng minh từng lời tiên tri trong Thánh Kinh là sự thật thì chắc chắn lời tiên tri về ngày tận thế sẽ ứng nghiệm rằng thế giới tội lỗi và đầy đau khổ này sẽ phải chấm dứt khi Chúa Giê-xu trở lại. Như tôi đã nói với bạn Chúa Giê-xu đang bảo vệ chăm sóc tôi nên nhìn tương lai tôi không lo âu nhưng luôn có hy vọng và trông cậy. Còn bạn?
Vì vậy sống vui, từng trải niềm vui thật niềm vui mà không hoàn cảnh nào người nào có thể cướp đi được, là sự lựa chọn là quyết định hay nói đúng hơn là kết quả của sự lựa chọn: – Bước vào mối tương giao với Nguồn Cội của Niềm Vui là Chúa Cứu Thế Giê-xu. – Sống với tâm trí luôn suy nghĩ với lòng tin vào Lời Thánh Kinh. – Sống vâng lời Chúa Yêu Thương, sống cuộc sống yêu thương.
Nếu bạn là người nhận mình đã có đạo, đã tin Chúa nhưng bạn đang sống buồn chán. Bạn hãy xét lại niềm tin của bạn: bạn có thể đã gắn cho mình “cái nhãn tôn giáo”, hay là tín hữu của một tổ chức con người, tổ chức giáo hội, hay bạn là thành viên của truyền thống của gia tộc mà thật sự bạn chưa thật có tương giao với Chúa Giê-xu chưa dâng đời sống bạn cho Ngài hay bạn đã tin Ngài nhưng bận rộn để thoả mãn lòng mong muốn ích kỷ của mình chăng? Cũng có thể bạn vô tín đã chiếm hữu tâm trí bạn?… Nếu bạn chưa hề quan tâm đến Chúa Giê-xu thì tôi chắc chắn với bạn rằng Chúa Giê-xu đang chờ đợi bạn. Ngài luôn sẵn ban sự vui mừng thật cho bạn. Chỉ có một điều đang ngăn cách giữa Ngài với bạn đó là tội lỗi và sự vô tín. Nếu bạn nhận mình là người tội lỗi xin Ngài tha thứ cho bạn. Tin rằng Chúa Giê-xu vì yêu thương bạn đã đến trần gian chịu chết để gánh án phạt tội lỗi của bạn như là Ngài đã phán. Tin rằng chỉ nhờ Chúa Giê-xu bạn mới có thể bước vào sự thông công tương giao với Thượng Đế là Đấng Yêu thương chăm sóc bạn. Bạn hãy quyết định, hãy lựa chọn một cuộc sống vui. Như tôi và hàng triệu người khắp nơi đã quyết định.
Những áp lực do bận rộn với công việc. Sự căng thẳng vì phải chạy đua theo “nhịp sống hiện đại”. Phải giành giật tranh đua tích luỹ để “bảo đảm tương lai”. Sống giữa một xã hội vật chất tiền bạc đã trở thành thước đo giá trị, thành bại trong đời, những tiêu chuẩn đạo đức tinh thần cũng bị đồng tiền chi phối. Sự tiến bộ của kỹ thuật khoa học với bao máy móc tân kỳ đã ảnh hưởng chi phối cuộc sống trong công việc làm, trong sinh hoạt lại là một trong những nguyên nhân làm cho chúng ta cô đơn, buồn chán hơn vì chúng ta sống với máy móc nhiều hơn với con người. Nhưng khi sống với con người thì… chúng ta lại phải chứng kiến bao sự gian dối, lừa đảo, ích kỷ, kiêu căng, lo sợ mà có lúc chúng ta lại là nạn nhân. Và thành thật với mình chúng ta phải nhận rằng mình cũng đã gieo bao đau thương, buồn khổ cho người chung quanh kể cả người thân của mình. Biết bao tội lỗi, lầm lỡ đã giằng vặt tâm can. Chúng ta có thể thay xe đổi nhà, dời sông lắp biển nhưng đành chịu không làm chi thay đổi quá khứ tội lỗi của mình… Bệnh tật, tai nạn, mất mát, thiên tai… làm tương lai mù mịt lại càng bấp bênh hơn. Mong mỏi niềm vui nhưng vẫn cứ thở dài…
Bạn có cho tôi quá bi quan không? Không, tôi không bi quan đâu, tôi đang vui. Tôi viết ít dòng này để chia xẻ niềm vui với bạn.
Bạn có nhận rằng có lúc chúng ta cảm thấy vui sướng, thích thú, nhưng niềm vui thật vẫn vắng bóng không? Chúng ta vui sướng thích thú sau một chuyến du lịch đó đây, được dự một bữa tiệc ngon, lập được kỷ lục mới, tên được ghi trên bảng vàng sau bao nhiêu năm miệt mài học tập, ký được một hợp đồng “béo bở” tìm được một công nghệ mới dẫn đến thành công… ngất ngây với nụ hôn ban đầu. Bạn có thấy các cầu thủ biểu lộ niềm vui sướng thế nào khi đá trá banh vào lưới đối phương?… Họ vui và biểu lộ mỗi người mỗi cách và tôi cũng vui khi được những điều trên. Nhưng không phải niềm vui thật mà tôi muốn nói với bạn vì những niềm vui trên chóng qua không đem lại năng lực, đời sống mãn nguyện dù hoàn cảnh, cuộc đời có ra sao. Chúng ta cũng thường gặp những người có gương mặt dễ mến, nụ cười tươi, nói chuyện rất có duyên. Chúng ta thường gọi họ là những người vui tính… Niềm vui của tính khí không phải là niềm vui thật mà tôi muốn nói với bạn. Nếu muốn bạn thử kết bạn và lắng nghe tâm sự sâu kín của họ. Bạn chắc sẽ rất ngạc nhiên về nỗi lòng trĩu nặng của họ. Chúng ta càng ngày càng có nhiều danh hài họ có tài làm cho kẻ khác phải cười. Nhưng cuộc đời của danh hài Charlot chưa đủ chứng minh rằng làm cho kẻ khác cười và sống cuộc đời vui mừng thoả nguyện lại là chuyện khác. Bạn có thể cười lăn ra khi xem một bộ phim, một vở kịch hài, mỗi khi nghe một câu chuyện vui… nhưng buồn thì vẫn buồn phải không? Dĩ nhiên cũng có những người tìm lạc thú trong ăn chơi, nhậu nhẹt, trai gái, cờ bạc… họ đã giải sầu qua điếu thuốc, ly rượu, lang thang vô mục đích, niềm vui thật lại càng xa tầm tay của họ. Cũng có người chán ngán cuộc đời này họ đã tìm niềm vui bằng cách sống “cuộc đời của ẩn sĩ” để tâm hồn được thanh thản, tâm trí khỏi vướng bận điều gì. Cũng có người đi tìm trong sự tĩnh tâm cầu kinh, hoặc chìm trong “giấc thiền siêu thoát” để quên đi cõi trần tục này họ muốn vứt bỏ mọi sự qua một bên. Nhưng rồi sau đó…!
Còn bạn, bạn đang tìm niềm vui cách nào?
Sống vui không phải chỉ là cảm xúc mà là thoả nguyện của tâm hồn lẫn tâm trí vì sống cuộc sống có ý nghĩa, cuộc sống đáng sống.
Đối với tôi, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự vui mừng thật, sống vui ý nghĩa thật khi:
1. Sống với ý thức mình luôn được yêu thương: chắc chắn không một ai sống vui trong sự cô đơn, cô độc giữa cuộc đời này. Bạn cứ thử tưởng tượng không ai quan tâm đến bạn, bạn khoẻ mạnh không ai mừng, bạn bệnh không ai để tâm đến, bạn thành công không ai chung vui, bạn thất bại không người an ủi xẻ chia đau buồn mất mát. Không ai tỏ lòng biết ơn bạn, cũng chẳng ai chống đối lại bạn. Bạn luôn cảm nhận mình như người thừa, như của bỏ, hình như mọi người mặc kệ bạn… Chỉ cần tưởng tượng thế thôi thì bạn cũng đủ nhận ra rằng cho dù lúc ấy có là chủ một gia tài đồ sộ, có cầm trong tay bằng Tiến sĩ thì niềm vui vẫn xa vời… 2. Không bị nô lệ cho ai, cho bất cứ điều gì: chúng ta không còn sống trong chế độ nô lệ như ngày xưa. Nhưng sự nô lệ thì không lạ gì với chúng ta. Nô lệ là khi chúng ta phải sống, phải hành động vì bị một áp lực bó buộc từ bên ngoài hoặc ngay trong nội tâm mình. Nô lệ cho sự độc đoán, lòng tham muốn, hận thù. Nô lệ cho công việc làm, cho tiền bạc, cho thói quen xấu, cho lỗi lầm tội phạm đã qua, cho sự lo âu ngày mai kể cả nỗi sợ điều gì sẽ đến sau khi ta chết…?! Không ai sống vui được dưới ách nô lệ. 3. Luôn thoả lòng chấp nhận những gì xảy đến với mình: Một người luôn bất mãn với hoàn cảnh với người chung quanh luôn than thở “sau sự thể lại xảy ra thế này với tôi”, sao người khác thì được còn tôi thì không?”, “sao anh ấy lại bỏ tôi lừa dối tôi”… Một người luôn đòi hỏi người khác phản xử với mình thế này thế kia, một người sống với nỗi hận trong lòng, sự đố kỵ ghen ghét luôn chi phối tâm tư… Sống như thế không thể kinh nghiệm niềm vui được cho dù người ấy có đạt được điều mình mong muốn. Có đi chu du khắp nơi, danh tiếng có nỗi như cồn đi chăng nữa… 4. Biết mình sống để làm gì? Có lẽ đây là điều ít người đặt ra, phần lớn người ta chỉ sống theo thói quen, theo nếp sống của xã hội, của mọi người quanh mình, cho đến lúc ước mơ, danh, lợi, quyền đạt được mới ngỡ ra rằng đó không phải là hạnh phúc, nhưng đến lúc ấy thì thường tóc đã bạc, sức đã mòn… hoặc người ta chỉ nghĩ lại mình sống để làm gì khi nằm trên giường bệnh khi đối diện với cái chết!…Nhiều người đang nỗ lực “sống” để tạo ra thêm phương tiện cho đời sống cố gắng để ăn ngon, mặc đẹp hơn, nhà tiện nghi hơn, nhiều thú tiêu khiển hơn… không lẽ mục tiêu của đời sống là tạo ra phương tiện để sống hay nói đúng hơn là để duy trì tình trạng có mặt trên đời này? Nếu không biết mình sống để làm gì sẽ không tìm được ý nghĩa của đời sống, không kinh nghiệm cuộc sống thoả nguyện mừng vui được. 5. Nhận biết cuộc sống đáng sống – đời sống mình hữu ích: sức lực tài năng của đời mình không vô ích nhưng đã cống hiến điều ích lợi. Khi người ta sống để tích luỹ về cho mình, người ấy chỉ kinh nghiệm sự khoái trá thích thú của kẻ sở hữu nhiều hơn kẻ khác. Hay những người cảm thấy mình như “kẻ bề trên”. Nhưng khi bạn sống cuộc đời san sẽ những gì mình có cho người khác, khi bạn chiến thắng điều ác, khi bạn xoa dịu đau thương của kẻ khốn cùng, khi qua bạn người khác thêm lòng tin vào chân lý, và điều thiện thêm hy vọng trông cậy và tình yêu… lúc đó bạn mới kinh nghiệm niềm vui một cuộc sống giá trị đáng sống. 6. Sống có hy vọng và trông cậy: sống giữa thế giới đầy xáo trộn, đổi thay và điều ác thì càng ngày càng tăng, tai ương bất trắc xảy ra với cường độ không ngờ. Nếu không có niềm hy vọng vương lên để khỏi bị nhận chìm. Nếu không có một nền tảng vững chắc để trông cậy rằng chính bản thân bạn mỗi ngày sẽ tốt hơn, khá hơn và thế giới đau thương tội ác này rồi sẽ chấm dứt… Nếu không có một nền tảng vững chắc để trông cậy hy vọng. rồi sau sự chết cuộc đời sẽ tươi sáng hơn thì niềm vui bạn có sẽ dễ dàng chấp cánh bay đi…
Nhưng làm sau để kinh nghiệm được những điều trên? Vâng, đây chính là điều tôi muốn nói với bạn:
Khi bạn bằng lòng tin và sống với đức tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu bạn sẽ kinh nghiệm được niềm vui mừng thật như tôi và hàng triệu người khắp nơi đã tin Ngài kinh nghiệm. Có thể bạn sẽ nói có nhiều người nhận mình có đạo nhưng sống thì rất buồn. Bạn có thể đúng nhưng xin bạn phân biệt. Tôi nói bất cứ ai có đức tin thật vào Chúa Cứu Thế Giê-xu và sống với Ngài chớ tôi không nói đến những người đi nhà thờ, những “con chiên ngoan đạo”. Những tín hữu của giáo hội, g
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]
www.nguonhyvong.com