Cô-lô-se 3:1-4
Vậy nếu anh em được sống lại với Ðấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Ðấng Christ ngồi bên hữu Ðức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất; vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Ðấng Christ trong Ðức Chúa Trời. Khi nào Ðấng Christ, là sự sống của anh em, sẽ hiện ra, bấy giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển.

Anh chị em thân mến, đoạn Kinh thánh sau đây đã theo tôi suốt chặng đường tin theo Chúa từ khi tôi còn là một cơ-đốc nhân non trẻ, và đã giúp tôi vượt qua những giai đoạn khó khăn thử thách. Vì nó giúp tôi luôn định hướng đúng cuộc sống mình, nhất là khi cần có quyết định quan trọng.
Cô-lô-se 3:1-4
Vậy nếu anh em được sống lại với Ðấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Ðấng Christ ngồi bên hữu Ðức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất; vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Ðấng Christ trong Ðức Chúa Trời. Khi nào Ðấng Christ, là sự sống của anh em, sẽ hiện ra, bấy giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển.
Khi tin nhận Chúa Jê-sus thì chúng ta đã được sống lại, có phải ai cũng đã nhận thức được điều này?
“Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Ðức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần. Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi: Các ngươi phải sanh lại.” (Giăng 3:5-7)
Chúa Jê-sus nói rằng Ngài là Sự Sống Lại và Sự Sống: “Ðức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống mà tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng?” (Giăng 11:25-26)
Hãy lưu ý thứ tự trong câu nói của Chúa Jê-sus. Chúng ta tưởng mọi người đều đang sống cả, mà thực ra chưa có sự sống, vì ai chưa sống lại trong Chúa thì chưa có sự sống thật sự, sự sống của Đức Chúa Trời. Chúng ta tin nhận Chúa, được sống lại đế sống đời sống mới, sanh ra làm con trong nhà Đức Chúa Trời, với mục đích sống mới, và sức sống mới.

TÌM MỤC ĐÍCH SỐNG MỚI
Chúa Jê-sus đã nói rằng chúng ta phải tái sanh lại để được vào nước Đức Chúa Trời, nghĩa là được nhận biết Đức Chúa Trời và được sống sự sống thiên đàng. Và cũng vì được tái sanh bởi Đức Chúa Trời, nên chúng ta thành con cái của Ngài (Giăng 1:12-13). Nếu ai gọi mình là con Đức Chúa Trời, thì phải sống với mục đích làm sáng danh Cha mình, mở mang vương quốc Cha mình, và cùng phục vụ với các anh chị em mình làm công việc của Đại gia đình!
Có thể điều này đối với ai đó là bí mật, nhưng tôi xin nói: chúng ta được Chúa để ở lại tiếp tục sống trên đất, rồi Ngài ban phước cho, để chúng ta làm chứng về Đức Chúa Trời. Chính vì mục đích đó mà Chúa ban cho chúng ta quyền năng mới. Quyền năng Đức Thánh Linh!
Công vụ 1:8 Nhưng khi Ðức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.
Chính vì mục đích đó mà Chúa ban phước làm đời sống con cái Ngài trở nên khác biệt, được phước hạnh và bình an, từ ích kỷ được thay đổi trở thành người đầy tình yêu thương.

TÌM SỨC SỐNG MỚI
Sự sống thật nghĩa là không hề chết. Sự sống đầy sức sống nghĩa là sự trưởng thành (chất lượng hoặc số lượng, bề trong hoặc bề ngoài) và kết quả không bao giờ mất. Sự sống thật nghĩa là mỗi cá nhân đều thật giá trị, vì giá mà Chúa Jê-sus đã phải trả để cho mỗi người được nhận nó. Sự sống đang sôi sục trên đất, nhưng sự sống thật còn mạnh mẽ đến đâu khi được thể hiện đầy trọn trên thiên đàng (là nơi không còn đau khổ, bệnh tật, và sự chết nữa).
Sự sống đó bây giờ giống như nhựa sống trong thân cây nho mà Chúa Jê-sus là gốc và chúng ta là nhánh, đang chảy từ thiên đàng xuống trong đời sống mỗi con cái Chúa. Sự giải cứu đến khi chúng ta kêu cầu. Sự soi dẫn của Chúa đến khi chúng ta tìm cầu Ngài. Sức mới đến khi chúng ta trông đợi Chúa. Cuộc sống thay đổi tốt đẹp hơn, cùng với Phước Chúa đến khi chúng ta quyết định tin cậy làm theo Lời Chúa. Mọi điều đó có phải là các sự trên trời không?
Sự giải cứu đến khi ta kêu cầu.
Tôi ngước mắt lên trên núi: Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Ðức Giê-hô-va, Là Ðấng đã dựng nên trời và đất. (Thi thiên 121:1-2)
Ta được Chúa chỉ dẫn đạt đến điều lòng mình ao ước.
“Hãy hết lòng tin cậy Ðức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.” (Châm ngôn 4:5-6)
“Lòng người toan định đường lối mình; Song Ðức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người.” (Châm ngôn 16:9)
Sức mới đến khi ta trông đợi Chúa.
“Ngươi không biết sao, không nghe sao? Ðức Chúa Trời hằng sống, là Ðức Giê-hô-va, là Ðấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt; sự khôn ngoan Ngài không thể dò. Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã. Nhưng ai trông đợi Ðức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. (Ê-sai 40:28-31)
Được biến hóa khi làm theo Lời Chúa
Ðừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Ðức Chúa Trời là thể nào. (Rô-ma 12:2)
Vậy thì chúng ta hiểu mình phải tìm sức sống mới từ trời, phải tìm các sự trên trời. Tìm đúng chỗ thì mới gặp được.
“Là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời”. Nơi đó là ngai của Vua, Đấng tể trị. Trời cao hơn đất bao nhiêu thì quyền phép Chúa cũng lớn hơn mọi thế lực trên đất này bấy nhiêu.

Điều gì còn cản trở con cái Chúa nhận được các sự trên trời? Chính là các sự dưới đất. Hay nói đúng hơn là khi ta để lòng vào các sự dưới đất. Chính vì thế mà cùng với lời chỉ dẫn tìm các sự trên trời, có một lời răn: “Chớ ham mến các sự dưới đất!”
Các sự dưới đất là những sự gì? Những sự mà chỉ tạm đời này, không đưa bạn đến gần Chúa hơn, không đem vinh hiển cho Chúa, và cũng chẳng làm cho nhiều người khác được gây dựng đức tin. Những gì chỉ có tác động vật chất mà không có tác động thuộc linh đi kèm. Cùng một việc làm, nhưng có thể làm với những động cơ khác nhau, hoặc là cho đời tạm này, hoặc là cho vinh hiển Chúa.
Hãy nhớ trời nuôi được đất nhưng đất chẳng với được lên trời. Gắn bó quá đến mức kết dính với đất có thể khiến bạn xa trời lúc nào không biết.
Nhiều người tín đồ khi còn khó khăn thì biết hết lòng tìm kiếm Chúa, họ cầu nguyện, học hỏi Lời Chúa để được thêm đức tin, tham gia hầu việc Chúa sốt sắng, và cuối cùng họ được Chúa giải cứu và chúc phước. Nhưng khi họ được giàu lên, công việc thêm nhiều, tài sản thêm lên, thì dường như là họ bị sự thành công của mình ru ngủ, họ đã không cẩn thận đến nỗi bị mất đi lòng nóng cháy sốt sắng. Và Chúa Jê-sus có trách những người như vậy là đã đánh mất tình yêu ban đầu. Dành để cảnh báo chúng ta chớ nên trở thành những người đó là câu Kinh thánh sau đây:
“… Nếu của cải thêm nhiều lên, Chớ đem lòng vào đó.” (Thi thiên 62:10)
“Nếu của cải thêm nhiều lên” – vì nhất định ai đến với Chúa sẽ được phước và đời sống được bình an dư dật, và của cải sẽ được thêm nhiều, nhưng chỉ phải ghi nhớ một điều: “chớ đem lòng vào đó.”

Một tai họa lớn trong đời sống một con người là chỉ biết sống lo việc đời này.
Có một đoạn Kinh thánh trong Thi thiên mà không bao giờ tôi quên được, đó là lời cầu nguyện của Vua Đa-vít, người mà được Đức Chúa Trời gọi là “người vừa lòng ta”
“Hỡi Ðức Giê-hô-va, xin hãy dùng tay Ngài giải cứu tôi khỏi loài người, tức khỏi người thế gian, Mà có phần phước mình trong đời bây giờ; Ngài là cho bụng chúng nó đầy dẫy vật báu của Ngài; Chúng nó sanh con thỏa nguyện, Và để lại phần của còn dư cho con cháu mình, Còn tôi, nhờ sự công bình, tôi sẽ được thấy mặt Chúa; Khi tôi tỉnh thức, tôi sẽ thỏa nguyện nhìn xem hình dáng Chúa.” (Thi thiên 17:14-15)
Đa-vít đã cầu xin Chúa giải cứu ông khỏi điều gì? Có phải là khỏi cách nghĩ của người đời, chỉ lo phần phước của mình trong đời bây giờ? Những người đời này vẫn tìm được phước và được Chúa cho đầy dẫy vật báu, sanh con thỏa nguyện, và để lại của còn dư cho con cháu mình? Đấy là ý nghĩ phổ biến của tất cả mọi người, cả chúng ta nữa đúng không? Nhưng liệu đấy có phải là tất cả mục đích và ý nghĩa cuộc sống của bạn?
Nếu mọi việc chúng ta làm đời này níu kéo chúng ta quá chặt với đất, chúng ta sẽ dần mất định hướng thật. Vì chúng sẽ cho chúng ta quá quen và quá vui thỏa với một điều tốt tạm, để quên mất điều tốt thật và vĩnh cửu trên thiên đàng. Nhưng bạn yêu quí ơi, hãy xem những tấm gương đức tin từ bao nhiêu đời nay, là những người luôn nhớ mình là khách bộ hành trên đất.
“Hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều hứa cho mình; chỉn trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất. Những kẻ nói như thế, tỏ rõ rằng mình đương đi tìm nơi quê hương. Ví thử họ đã tưởng đến nơi quê hương mà mình từ đó đi ra, thì cũng có ngày trở lại, nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời; nên Ðức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Ðức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành.” (Hê-bơ-rơ 11:13-16)
Họ là những người xa quê, cũng như chúng ta sống xa quê, họ biết nhớ về quê hương, họ để dành của báu mình gửi về nơi quê hương mình, và họ cũng đang trên đường về quê hương đó. Nhưng quê hương của họ không phải quê hương trên đất, mà một quê hương tốt hơn ở trên trời. Chúng ta cũng như họ bây giờ là công dân trên trời, là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời rồi. Quê thật, quê hương vĩnh hằng là ở trên trời, nơi chúng ta sẽ ở mãi cùng Chúa. Ai giữ được lòng mình như vậy mới là người xứng đáng cho Đức Chúa Trời.

Bạn có chuẩn bị cho cuộc sống trên thiên đàng không?
Cách chuẩn bị tốt nhất là ham mến các sự trên trời, nghĩ tới các điều thuộc về trời, phải coi việc trời quan trọng hơn việc đất. Ham mến các sự trên trời hơn ham mến các sự dưới đất.
Thế nào là ham mến các sự trên trời? Và tìm ở đâu, tìm thế nào cho được các sự trên trời? Câu trả lời có trong câu 3 của đoạn Kinh thánh mà chúng ta đang học.
“vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Ðấng Christ trong Ðức Chúa Trời.”
Sự sống chúng ta đã giấu trong Đấng Christ, thì chúng ta cũng sẽ tìm được các điều thuộc về trời trong Đấng Christ!
Trong Tân Ước có rất nhiều câu khẳng định “Trong Ngài, nhờ Ngài, bởi Ngài”! Mỗi một câu đó là phước hạnh ẩn giấu của Đức Chúa Trời sắm sẵn cho chúng ta, cho cả đời này và đời sau nữa.
Xin kể ra đây một số câu Kinh thánh làm thí dụ:
Eph 1:11 trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp,
Eph 1:13 trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa,
Eph 3:12 trong Ngài chúng ta nhờ đức tin đến Ngài mà được tự do đến gần Đức Chúa Trời cách dạn dĩ.
Php 3:9 được ở trong Ngài, được sự công bình,
Col 1:19 Vì chưng Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của mình chứa trong Ngài,
Ro 5:9 Huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào!
Eph 2:18 Vì ấy là nhờ Ngài mà chúng ta cả hai đều được phép đến gần Đức Chúa Cha, đồng trong một Thánh Linh.
Eph 2:22 Ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh.
Khi chúng ta đọc những câu Kinh thánh đó, chúng ta sẽ tự nhận ra bản thân mình trong Chúa, tức là con người mới của mình khi chúng ta hiệp nhất bản thân mình với những điều nói trong đó, vì Chúa ở trong chúng ta và chúng ta ở trong Ngài.
Còn một điều này nữa, chúng ta sống và làm việc trên đất này là mong được kết quả thiên đàng. Được phần thưởng Chúa cho mọi cố gắng mình trên đất.
Bạn có sống với ý thức thiên đàng và sống để kết quả cho thiên đàng không?
1 Giăng 4:17-18
“Nầy vì sao mà sự yêu thương được nên trọn vẹn trong chúng ta, hầu cho chúng ta được lòng mạnh bạo trong ngày xét đoán, ấy là Chúa thể nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian nầy.”
Kẻ nào tin Chúa sẽ ham mến việc Chúa, sẽ làm việc Chúa.
Giăng 4:12 “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta, cũng sẽ làm việc ta làm; lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng Cha.”
Tóm lại đó là sống bắt chước Chúa. Vì ham mến thì bắt chước. Như Phao-lô đã kêu gọi nhắc nhở, hãy bắt chước Phao lô bắt chước Chúa Jê-sus.
1 Cô-rinh-tô 11:1 “Hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Ðấng Christ vậy.”

Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]