Dân-số Ký 9:15-23
“Vả, ngày người ta dựng đền tạm, thì trụ mây bao phủ đền tạm và trại chứng cớ; ban chiều dường có một vầng lửa ở trên đền tạm cho đến sáng mai. Hằng có như vậy; ban ngày trụ mây bao phủ đền tạm, và ban đêm giống như có lửa. Mỗi khi trụ mây cất lên khỏi trại, thì người Ít-ra-ên ra đi; trong nơi nào trụ mây dừng lại, thì người Ít-ra-ên hạ trại ở đó” (câu 15-17).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời dẫn dắt người Ít-ra-ên trong đồng vắng cách nào? Để đi theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời người Ít-ra-ên cần có thái độ, tinh thần nào? Bạn cảm nhận thế nào về sự che chở, dẫn dắt của Đức Chúa Trời? Khi trải nghiệm sự hiện diện quyền năng của Chúa trong đời sống mình, bạn có cam kết nào?

Suốt Kinh Thánh sự hiện diện của Đức Chúa Trời là sự hiện diện đầy quyền năng. Trong Dân-số Ký, trụ mây bao phủ đền tạm là dấu hiệu nhìn thấy được và là biểu tượng về sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Khác với ông A-đam và bà Ê-va trong vườn địa đàng, cũng khác với ông Ba-ti-mê ở Giê-ri-cô, người Ít-ra-ên không nghe tiếng bước chân của Đức Chúa Trời, nhưng Ngài vẫn hiện diện ở giữa họ. Ngài ở gần họ cũng như chúng ta bất kể là đêm hay ngày. Đây không phải là trụ mây bình thường. Cụm từ “Hằng có như vậy” (câu 16) cho thấy trụ mây vẫn luôn được nhìn thấy trên đền tạm để che bớt ánh nắng gay gắt ban ngày, và ban đêm trụ lửa giữ cho không khí nơi người Ít-ra-ên đóng trại ấm áp hơn. Trụ mây ngày đêm bao phủ cho thấy Đức Chúa Trời luôn che chở, bảo toàn dân Ngài. Ngài dẫn dắt họ bằng trụ mây. Nhờ trụ mây, họ biết lúc nào đi, lúc nào hạ trại để nghỉ ngơi. Dù không được giải thích khi nào trụ mây dừng lại và khi nào cất đi, nhưng họ luôn hợp tác với Đức Chúa Trời và sẵn sàng nhổ trại ra đi hay dừng lại hạ trại. Giống như người Ít-ra-ên, Cơ Đốc nhân cũng phải sẵn sàng hợp tác với Đức Chúa Trời bằng cách vâng theo ý muốn và đi theo sự dẫn dắt của Ngài. Trụ mây đi trước người Ít-ra-ên, cũng vậy, chúng ta phải để Đức Chúa Trời đi trước và dẫn lối chúng ta. Cảm xúc và mọi hành động của chúng ta phải được hướng dẫn bởi Lời Đức Chúa Trời và Thánh Linh Ngài. Toàn bộ cuộc đời của chúng ta hãy để cho bàn tay của Ngài sắp đặt và dẫn dắt. Bạn cảm nhận Đức Chúa Trời dẫn dắt cuộc đời bạn như thế nào? Bạn có luôn luôn, sẵn sàng theo chương trình của Đức Chúa Trời cho bạn không?

Lạy Chúa, con thuộc về Ngài. Xin ở cùng và dẫn dắt cuộc đời của con, và giúp con luôn vâng theo ý muốn của Ngài.

Làm Môn Đồ

Đọc: Mác 3:13-19


[Chúa Giê-xu] lập nhóm mười hai người để ở với Ngài, sai họ đi truyền giảng. – Mác 3:14


Bởi tôi không thuộc loại người “biết sửa đồ” nên phải nhờ một anh bạn đặc biệt khéo tay giúp sửa chữa trong nhà tôi gần đây. Khi anh tới, tôi trao cho anh bảng liệt kê. Nhưng tôi thật ngạc nhiên, anh bảo chính tôi phải tự sửa lấy! Anh làm mẫu cho tôi cách sửa, chỉ tôi từng bước, và ở lại với tôi. Tôi cứ theo mẫu của anh và sửa được hết. Cách làm mẫu này, thật giống với việc Chúa Giê-xu đã làm, khi Ngài kêu gọi các môn đồ đầu tiên. Khi kêu gọi họ theo Ngài, Chúa Giê-xu muốn họ ở với Ngài để dạy họ tin mừng về nước Đức Chúa Trời (Mác 1:14, 39; 6:12). Việc đầu tiên, là đòi hỏi phải trực tiếp dưới sự giám sát của Chúa Giê-xuhọc Lời Ngài cùng cách giải thích Kinh Thánh và quan sát cách Ngài cư xử. Việc thứ hai là Chúa Giê-xu sai họ đi rao giảng (Mác 3:14-15)tức là nói lại điều Ngài đã nói và làm việc Ngài đã làm. Trong khi thực hiện những công tác này, họ phải lệ thuộc vào Chúa Giê-xu. Ngày nay Chúa Giê-xu vẫn còn kêu gọi những người theo Ngài trong tiến trình làm môn đồ thật đơn giản nhưng hiệu quả nàytức là ở với Ngài, làm theo lời chỉ dạy của Ngài và sống theo gương mẫu Ngài. Bạn có là phải là người lệ thuộc Ngài trong lúc theo Ngài hôm nay không? – Marvin Williams


Discipleship is relational and experiential.


Làm môn đồ là mối liên hệ và là kinh nghiệm.