Lu-ca 11:23-26

 “Phàm ai không theo Ta, thì nghịch cùng Ta, ai không thâu hiệp với Ta, thì tan lạc” (câu 23).

Câu hỏi suy ngẫm: Theo Chúa có ý nghĩa gì? Thế nào là nghịch với Chúa? Có thể có lập trường trung lập, không theo Chúa và cũng không nghịch với Ngài không? Khi cam kết theo Chúa, nghĩa là dâng trọn cuộc đời cho Chúa hướng dẫn, tể trị bạn sẽ được gì? Nếu không thì hậu quả ra sao?

Trong phần Kinh Thánh hôm nay, Chúa Giê-xu đang nói về một người không đứng về phía Đức Chúa Trời, thì đứng về phía Sa-tan, không hề có trung lập. Chúa Giê-xu mượn hình ảnh của một người được xua đuổi tà ma ra khỏi, nhưng không có người làm chủ, đời sống ấy sẽ trở nên tệ hại hơn trước đó. Nói cách khác, khoảng trống do tà ma ra đi phải được lấp đầy bởi Chúa Thánh Linh, vì con người không thể để linh hồn trống rỗng. Không thận trọng, người đó sẽ mở cửa cho ma quỷ bước vào để làm nô lệ cho nó.

Tin Chúa rồi, được Chúa tha tội và cứu khỏi quỷ dữ nhưng không mời Chúa ngự vào lòng để cai trị đời sống mình thì ma quỷ sẽ có cơ hội quay trở lại và làm cho đời sống xấu xa hơn. Đã tin Chúa thì phải cam kết dâng trọn đời mình thuộc riêng về Chúa. Đây là lý do Sứ đồ Phao-lô kêu gọi chúng ta dâng đời sống mình cho Chúa (Rô-ma 12:1-2). Đời sống chúng ta giống như căn nhà. Người chủ tốt sẽ biến căn nhà thành nơi an bình để sống vui thỏa, còn người chủ xấu sẽ gây nên đổ vỡ.

Ai không theo Chúa thì sẽ theo thế gian và ma quỷ. Ai không để Chúa làm chủ đời sống mình thì sẽ bị ma quỷ cai trị. Thuộc về ma quỷ thì sinh bông trái xác thịt (Ga-la-ti 5:19-21).

Đây là lúc bạn cần nhìn lại ai đang làm chủ cuộc đời bạn? Bạn đang dâng trọn cuộc đời mình để sống cho Chúa, cho chính mình hay cho thế gian? Chúng ta phải sống như thế nào để làm sáng Danh Chúa giữa thế gian mờ tối này?

Chúa ơi, xin Ngài làm chủ đời sống con, thánh hóa con và giúp con biết sống cho Ngài trong thời kỳ sau rốt này. Xin cho con giữ vững đức tin nơi Ngài cho đến ngày Chúa trở lại.

Trong danh thánh Cứu Chúa Jêsus Christ. Amen.

SUU TAM