Ma-thi-ơ 11:11-15
Câu hỏi suy ngẫm: Trong phân đoạn Kinh Thánh này Chúa Giê-xu muốn các môn đệ Ngài biết chân lý nào? Vì sao Chúa phán: “Ai có tai mà nghe, hãy nghe”?
Lời phán của Chúa có ý nghĩa gì cho chúng ta ngày hôm nay? Chúng ta phải làm gì để đáp ứng lời của Chúa?

Phân đoạn Kinh Thánh này bắt đầu với lời phán của Chúa Giê-xu: “Quả thật, Ta nói cùng các ngươi…” nhắc mọi người phải quan tâm đến chân lý Ngài phán dạy vì liên quan đến đời sống của những người thuộc về Ngài. Chúa Giê-xu xác nhận ông Giăng Báp-tít là một người can đảm, tận hiến, vĩ đại, là người cao trọng nhất trong các đấng tiên tri. Ông Giăng Báp-tít là người dọn đường cho Chúa Cứu Thế, là người được các tiên tri báo trước “ban bằng các nẻo Ngài,” và ông là Ê-li đến, là sứ giả được báo trước mà người Ít-ra-ên đang trông đợi. Tuy nhiên, người nhỏ bé nhất trong nước thiên đàng còn cao trọng hơn ông Giăng nữa. Tại sao? Vì từ khi Chúa Giê-xu giáng trần, mọi người biết tình yêu của Đức Chúa Trời qua Con Ngài trên thập tự giá. Ông Giăng rao báo về sự đoán phạt, Chúa Giê-xu đem đến sự tha tội, đó là điều ông Giăng chưa biết, mà chúng ta những người sau ông Giăng được biết qua Chúa Giê-xu. Phần cuối phân đoạn Kinh Thánh này Chúa nói thêm: “Ai có tai mà nghe, hãy nghe!” Ở đây Chúa muốn tất cả mọi người đều phải chú ý lắng nghe và đừng bỏ sót ý nghĩa những điều họ đang nghe, vì không phải tất cả mọi người đều quý trọng ông Giăng Báp-tít hay hiểu ý nghĩa sâu nhiệm của chức vụ ông. Rõ ràng những câu sau cho thấy rằng Chúa lên án thái độ của những người Do Thái, là những người đang nghe Chúa phán mà không quan tâm, không chấp nhận điều nào cả. Họ là những người được đặc ân nhìn thấy sự hiện diện của Đấng Mết-si-a mà đã không quan tâm đến Ngài và ông Giăng Báp-tít, là người mở đường cho Ngài. Những người muốn biết chân lý sẽ tìm thấy chân lý trong Lời Chúa. Người Pha-ri-si có tai nhưng không sẵn sàng nghe những chân lý quý báu về thiên đàng. Còn bạn thì sao? Thái độ của bạn đối với Lời Chúa ra sao? Bạn có sẵn sàng chú ý lắng nghe Lời của Chúa hay cũng giống như những người đang có đặc ân thấy sự hiện diện của Chúa qua Lời Ngài mà lại không quan tâm đến? 

Chúa ơi, xin tha thứ cho con vì đã nhiều lần con không chú ý lắng nghe Lời Ngài. Xin giúp con càng ngày càng lớn lên trong sự hiểu biết Ngài và luôn biết lắng nghe Lời Ngài phán dạy.

Làm Theo Lời Chỉ Dẫn

Đọc: Ma-thi-ơ 7:24-29

Ai nghe lời Ta và làm theo, thì giống như người khôn xây nhà mình trên vầng đá. – Ma-thi-ơ 7:24

Một trong những sở thích thời niên thiếu của tôi là tạo những máy bay mẫu. Mỗi lần mở một hộp mới, việc đầu tiên tôi làm, là đọc lời chỉ dẫn, nhưng tôi cho rằng mình chẳng cần phải làm theo như vậy. Trong tâm trí, tôi biết chính xác phải gắn những bộ phận như thế nào rồi. Mãi cho tới khi gắn kết xong vài mảnh, tôi mới nhận ra mình đã bỏ qua vài bước quan trọng, như đặt phi công vào khoang lái chẳng hạn. Thật dễ cho rằng chúng ta không cần ai chỉ dẫn cách mình phải sống, rồi sau đó mới nhận ra là mình đã làm rối tung mọi việc. Vì vậy mà Chúa Giê-xu nói, ai làm theo lời chỉ giáo của Ngài là người khôn, biết xây dựng cuộc đời mình cách an toàn, vững vàng và có ý nghĩa (Ma-thi-ơ 7:24-29). Ngài vừa mới dạy đám đông lắng nghe, hãy trao luôn má bên kia, hãy đi thêm một dặm, hãy tha thứ kẻ thù, và bán hết gia tài rồi chia cho kẻ nghèo (5:39-44). Nhưng chỉ nghe không, thì chưa đủ. Vấn đề quan trọng là phải làm theo. “Ai nghe lời Ta và làm theo, thì giống như người khôn xây nhà mình trên vầng đá” (7:24). Đối với Chúa Giê-xu, những người không làm theo lời dạy, là “kẻ dại” (c.26). Đối với đời, tha thứ kẻ thù và ban phát cho kẻ nghèo, có thể là xây dựng cuộc sống cách dại dột, nhưng theo quan điểm của Chúa Giê-xu, thì đó là sống khôn ngoan. – Stowell


To build a rock-solid life, follow Jesus’ instructions.


Để xây dựng cuộc sống vững như đá, hãy theo lời chỉ dẫn của Chúa Giê-xu.


Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]