Ngài truyền cho sứ đồ đi đường đừng đem chi theo hết, hoặc bánh, hoặc bao, hoặc tiền bạc trong dây lưng, chỉ đem một cây gậy mà thôi; chỉ mang dép, đừng mặc hai áo. Ngài phán cùng sứ đồ rằng: Hễ nhà nào các ngươi sẽ vào, hãy cứ ở đó, cho đến khi đi. Nếu có chỗ nào, người ta không chịu tiếp các ngươi, và cũng không nghe các ngươi nữa, thì hãy đi khỏi đó, và phủi bụi đã dính chơn mình, để làm chứng cho họ. Vậy, các sứ đồ đi ra, giảng cho người ta phải ăn năn; đuổi ma quỉ, xức dầu cho nhiều kẻ bịnh và chữa cho được lành. Mác 6:8-13 

Suy gẫm:

Để chuẩn bị các môn đồ cho chức vụ tương lai sau khi Ngài trở về trời, Chúa Jesus đã huấn luyện các môn đồ trong công tác truyền bá Phúc Âm ngay từ lúc Ngài còn ở với họ. Chúa Jesus kêu mười hai sứ đồ và sai ra đi từng đôi, và ban cho họ quyền phép để trừ tà ma. Trong phân đoạn Kinh Thánh trên, Chúa Jesus để lại cho chúng ta những nguyên tắc bất di bất dịch của công tác truyền bá Phúc Âm, gây dựng và mở mang vương quốc của Đức Chúa Trời cho đến khi Ngài trở lại. 

1.  Thi hành chức vụ trong vương quốc của Chúa cần phải có tinh thần làm việc chung với nhau. Chúa sai các môn đồ ra đi từng đôi một nhằm mục đích giúp đỡ, khích lệ nhau và cũng đáp ứng sự đòi hỏi về luật pháp khi phải làm chứng điều nào đó (Phục Truyền 19:15). Đây là nguyên tắc hoạt động của vương quốc Đức Chúa Trời và cũng là điều vô cùng thực tiễn trong mọi lãnh vực của đời sống (Truyền đạo 4:9-12; Lu ca 7:19; 11:1; 14:13; 10:1; Công vụ 13:2, 3; 15:39-41; 19:22). Những con người tự mãn, kiêu ngạo không cần đến người khác và độc tài chẳng bao giờ có thể gây dựng và mở mang vương quốc của Chúa cách đẹp lòng Ngài. 

2.  Thi hành chức vụ trong vương quốc của Chúa là đối đầu với quyền lực của ma quỷ. Chính vì thế, Chúa Jesus ban cho các môn đồ quyền phép để trừ tà ma. Có đủ tài năng, tri thức, tiền bạc nhưng thiếu quyền phép của Chúa ban cho thì cũng chẳng có thể phục vụ kết quả cho vương quốc của Ngài. Nguyên tắc này tuy cũ kỹ nhưng chẳng bao giờ lỗi thời. Khi con người không có quyền phép của Chúa ban cho thì tìm cách thay thế nó bằng tài năng, tiền bạc, và tri thức. Ngay cả tri thức về Kinh thánh và Thần học mà không có quyền phép Đức Chúa Trời thì cũng thất bại vì “văn tự làm cho chết còn thần linh làm cho sống.” Vì thế, chẳng thà người phục vụ Chúa thiếu thốn về tri thức, tài năng, và tiền bạc còn hơn bị vơi cạn quyền phép của Đức Chúa Trời trong sự phục vụ trong vương quốc của Ngài. 

3.   Thi hành chức vụ trong vương quốc của Chúa đòi hỏi sự tin cậy và ký thác trọn vẹn cho sự dẫn dắn và cung ứng từ nơi Chúa. Đó là lý do mà Chúa Jesus muốn các môn đồ khi đi không mang theo chi hết, chỉ cần những nhu cầu căn bản và đơn giản nhất. Người rao giảng Tin Lành và phục vụ trong vương quốc của Đức Chúa Trời phải dám sống với lòng tin cậy Ngài là Đấng cung ứng mọi nhu cầu vật chất cho chính mình và gia đình, thì Đức Chúa Trời mới ký thác chức vụ cao quý và thành công cho họ. Ngày nay, con người có khuynh hướng muốn nương tựa vào những gì mình có như là sự an toàn và bảo đảm cho đời sống và chức vụ của mình thay vì nương tựa vào chính Chúa là Đấng có thể cung ứng cho mình mọi sự “tùy theo sự giàu có vô hạn của Ngài.” Có lẽ vì thế mà đời sống và sự giảng dạy của một số người hầu việc Chúa thiếu mất quyền phép của sự sống của Đức Chúa Trời và kiểu mẫu của đức tin để con dân Chúa noi theo. 

4. Thi hành chức vụ trong vương quốc của Chúa là đại diện cho chính Ngài và có thể bị thế gian khước từ. Muốn phục vụ Chúa và vương quốc của Ngài mà không muốn bị thế gian từ khước là điều hoàn toàn phi lý và chẳng bao giờ có thể có được. Tuy nhiên, chúng ta phải biết rằng thế gian khi từ chối mình nghĩa là họ từ chối chính Chúa, vì chính Ngài đã sai chúng ta ra đi. Ngày xưa Chúa sai các môn đồ ra đi thể nào thì ngày nay Ngài cũng sai chúng ta ra đi giống như vậy. Xã hội con người có thay đổi qua mỗi thời kỳ. Nhưng lòng con người và sự hành động của ma quỷ trong lòng con người chẳng bao giờ thay đổi, và những gì Đức Chúa Trời đòi hỏi nơi người phục vụ Chúa trong vương quốc của Ngài cũng chẳng thay đổi. 

Cầu nguyện: 

Lạy Chúa, xin giúp cho có thể dám tin cậy và phó thác đời sống con cách trọn vẹn cho Ngài để được Ngài sử dụng mở mang và xây dựng vương quốc của Đức Chúa Trời ngày càng kết quả. Amen!  

Viện Thần Học Liên Hiệp Alliance Theological Collegehttp://www.alliancetheologicalcollege.info/ 

 


Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]