“Các thần bộc và dân chúng các tỉnh của vua đều biết rằng hễ ai, bất luận nam hay nữ, vào cùng vua tại nội viện, mà không được lịnh vời thì ai đó theo luật đã định tất phải bị xử tử đi, miễn là được vua giơ cây phủ việt vàng ra, thì mới sống; nhưng đã ba mươi ngày rày tôi không được vời vào cung vua” (câu 11).

Câu hỏi suy ngẫm: Hoàng hậu Ê-xơ-tê đã làm gì khi biết tin ông Mạc đô-chê xé áo, mặc áo bao, và phủ tro? Ông
Mạc-đô-chê khuyên bà Ê-xơ-tê làm gì? Hoàng hậu Ê-xơ-tê trả lời ra sao? Bạn làm gì khi gặp hoàn cảnh dường như không lối thoát?

Lúc bấy giờ, dù chiếu chỉ về việc tiêu diệt toàn dân
Giu-đa đã được ban bố khắp nơi, nhưng Hoàng hậu Ê-xơ-tê vẫn chưa hay biết chuyện gì đang xảy ra với dân tộc mình. Thế nên, khi nghe các nàng hầu thuật lại ông Mạc-đô-chê mặc bao, phủ tro, và khóc lớn tiếng ở giữa thành, Hoàng hậu Ê-xơ-tê chỉ gửi quần áo để ông Mạc-đô-chê mặc. Nhưng hành động khước từ của ông Mạc-đô-chê khiến Hoàng hậu Ê-xơ-tê đoán rằng đã có điều không hay xảy ra. Một lần nữa, bà sai phái vị hoạn quan thân tín của bà đến gặp ông Mạc-đô-chê để hỏi cho biết sự tình. Ông Mạc-đô-chê đã thuật lại toàn bộ âm mưu của ông
Ha-man, lại cũng gửi một bản sao chiếu chỉ cho bà Ê-xơ-tê xem, đồng thời khuyên bà hãy vào yết kiến và cầu xin Vua A-suê-ru thương xót dân tộc bà. Với cương vị là một hoàng hậu, bà Ê-xơ-tê hẳn sẽ có lợi thế hơn bất kỳ ai trong việc cầu xin vua. Thế nhưng Hoàng hậu Ê-xơ-tê chỉ được phép gặp vua khi có lệnh truyền hay được sự đồng ý của vua, nếu không bà sẽ bị xử tử. Cả một tháng nay Vua A-suê-ru chưa hề vời Hoàng hậu Ê-xơ-tê vào hầu vua. Đối diện với luật lệ nghiêm khắc này, bà thấy dường như tia hy vọng cuối cùng của người Giu-đa đã bị dập tắt, trong khi đó ngày tiêu diệt người Giu-đa đã gần kề, cơ hội để cho người
Giu-đa lật ngược thế cờ là điều không thể.

Có những giai đoạn khó khăn trong cuộc đời, chúng ta cũng như người Giu-đa, đi từ tuyệt vọng này đến tuyệt vọng khác. Đến nỗi những nỗi khó khăn ấy tưởng chừng như không lối thoát. Những lúc như thế, chúng ta hãy nhớ đến những gương trong Kinh Thánh, những người cũng từng trải qua vô vàn khó khăn như ông Gióp, ông Giô-sép để có thêm đức tin mà tiến bước. “Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng Ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối Ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu” (Ê-sai 55:8-9). Chúng ta không hiểu hết đường lối của Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta tin chắc rằng những điều với con người là không thể, nhưng với Chúa, không có gì là không thể.

Khi cảm thấy tuyệt vọng trước những nan đề của chính mình, bạn có đặt lòng tin hoàn toàn nơi Chúa không?

Lạy Chúa, có những lúc con phải đối diện với nan đề tưởng chừng như không lối thoát và tuyệt vọng hoàn toàn. Xin cho con đừng nhìn vào giới hạn của mình, mà cứ tin cậy nơi sự giải cứu năng quyền của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Các Vua 9.

Văn Phẩm Nguồn Sống: https://www.vpns.org/dang-hien