Đọc: Giăng 15:9-17
Chẳng có tình yêu nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình.
Giăng 15:13

On October 2, 1954, First Lieutenant James O. Conway was taking off from Boston Logan Airport, flying a plane that carried a load of munitions. When his plane became airborne, he suddenly lost power over Boston’s bay. In an instant, Conway faced a brutal choice eject from the plane and save his own life, or crash the plane into the bay causing his own death. If he ejected, however, the plane would crash into an East Boston neighborhood filled with homes and families. Amazingly, Conway chose to crash the plane into the baygiving his life for the lives of others. In John 15:13, Jesus said, “Greater love has no one than this, than to lay down one’s life for his friends.” The willingness to make the ultimate sacrifice to protect others shows a heart that cares more about the needs of others than the needs of self. Someone once said that “the measure of love is what one is willing to give up for it.” God the Father loved so much that He gave up His Son. Christ loved so much that He gave up His lifeeven taking our sins on Himself and dying in our place. The measure of God’s love for you is great. Have you accepted His love personally?  – Bill Crowder When Jesus gave His life for me, Enduring all the agony Upon the cross of Calvary, He showed the love of God. – Sper 

Mức Độ Yêu Thương

Đọc:  Giăng 15:9-17

Chẳng có tình yêu nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. – Giăng 15:13   

Ngày 2 tháng Mười 1954, James O.Conway, Trung Úy Đầu tiên cất cánh khỏi Phi trường Boston Logan, lái phi cơ mang theo một khối đạn dược. Khi phi cơ của anh đang bay, đột nhiên anh bị mất điện trên vịnh Boston. Trong chớp mắt, Conway đối diện sự lựa chọn tàn bạonhảy ra khỏi máy bay để tự cứu mạng hoặc đâm máy bay xuống vịnh, tự kết liễu đời mình. Tuy nhiên, nếu anh nhảy thì máy bay sẽ đâm xuống vùng lân cận Đông Boston đầy dẫy nhà cửa dân cư. Thật kỳ diệu, Conway chọn đâm máy bay xuống vịnhhiến mạng mình để cứu nhiều mạng người khác. Trong Giăng 15:13, Chúa Giê-xu phán, “Chẳng có tình yêu nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình.” Sụ sẵn sàng chọn hi sinh để bảo vệ người khác cho thấy tấm lòng quan tâm tới nhu cầu của người khác hơn nhu cầu của bản thân. Có người nói rằng “mức độ yêu thương là mức độ con người sẵn sàng từ bỏ cho tình yêu.” Đức Chúa Cha yêu thương tới mức từ bỏ Con Ngài. Đấng Christ yêu thương tới mức từ bỏ mạng sống Ngàithậm chí còn gánh tội lỗi chúng ta trên chính thân Ngài và chết thế chỗ chúng ta. Mức độ yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho bạn thật lớn lao. Bạn đã tiếp nhận tình yêu Ngài cho riêng mình chưa? – Bill Crowder

Nothing speaks more clearly of God’s love than the cross of Christ.  

Không gì nói lên tình yêu của Đức Chúa Trời rõ hơn thập giá của Đấng Christ.