Phục-truyền Luật-lệ Ký 9:1-29

“Hãy nhớ lại, chớ quên rằng, trong đồng vắng ngươi đã chọc giận Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Từ ngày ra khỏi xứ Ê-díp-tô cho đến chốn này, ngươi thường phản nghịch cùng Đức Giê-hô-va” (câu 7). 

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se nhắc dân tộc của ông nhớ điều gì? Để làm gì? Bạn nhận xét gì về tinh thần cầu thay của ông Môi-se? Bạn nghĩ gì về lòng nhân từ của Đức Chúa Trời?

Không tin, phàn nàn và nổi loạn vốn là cố tật của người Ít-ra-ên (câu 24). Nhiều lần họ tỏ ra cứng cổ (câu 6), phản loạn (câu 7) và chọc giận Đức Chúa Trời (câu 8), đặc biệt là việc họ thờ lạy tượng bò con do họ tự tay làm ra (câu 16). Những chỗ họ dừng chân trong hoang mạc là những chỗ của lửa thiêu cháy vì họ đã chọc giận Đức Chúa Trời (Dân Số Ký 11:3; Phục-truyền Luật-lệ Ký 9:22), chỗ của sự gây gỗ và ướm thử Đức Chúa Trời (Xuất Ê-díp-tô Ký 17:7) và chỗ sinh lòng tham muốn (Dân Số Ký 11:31). Ông Môi-se mô tả tội của người Ít-ra-ên để làm nổi bật lòng nhân từ của Đức Chúa Trời. Nếu bạn nghiêm túc điểm lại những tội lỗi mà bạn đã phạm trong quá khứ, rồi suy ngẫm sự đãi ngộ của Chúa đối với bạn, bạn sẽ thấy Đức Chúa Trời yêu thương và nhân từ đối với bạn biết bao.

Việc ông Môi-se mang lấy tội lỗi của người Ít-ra-ên, chẳng màng đến chức vụ là lãnh đạo và là tổ phụ của tuyển dân, nhắc chúng ta nhớ đến Chúa Giê-xu đã chết vì tội lỗi của chúng ta đang khi chúng ta còn là những tội nhân (Rô-ma 5:8). Dù tỏ ra nóng giận trước sự không vâng lời của người Ít-ra-ên, nhưng Đức Chúa Trời và ông Môi-se đều nhẫn nại và khoan dung và vì lòng yêu thương không muốn cho họ bị diệt mất. “Sự thương xót đã thắng hơn sự đoán xét” như lời ông Gia-cơ nói (Gia-cơ 2:13). Khi suy ngẫm, chúng ta cần hiểu rằng phân đoạn này là lời xưng tội từ tấm lòng của người Giu-đa thời xưa. Tiết mục quan trọng vào ngày Đại Lễ Chuộc Tội hằng năm là lời xưng tội rất dài của người Ít-ra-ên. Mỗi người chúng ta cần thường xuyên xét mình và xưng ra những lầm lỗi để được Đức Chúa Trời thương xót và tha thứ. Hãy nhờ cậy năng quyền của Ngài “bỏ đi mọi điều ô uế và gian ác còn lại” (Gia-cơ 1:21).

Ăn năn có nghĩa là từ bỏ tội lỗi và quay lại với Đức Chúa Trời. Khi nhắc lại những thất bại trong quá khứ, ông Môi-se không có ý nói dân tộc của ông phải chịu thêm hình phạt mới đáng tội, nhưng ông muốn nhắc họ cần chân thành xưng tội và ăn năn để nhận được sự tha thứ. Ông mong muốn họ có một khởi đầu mới, một tấm lòng mới để tiếp nhận vùng đất mới.

Khởi đầu mới của bạn bắt đầu từ đâu? Tấm lòng của bạn hiện nay thế nào? Hãy suy nghĩ về bất cứ tội lỗi nào mà bạn chưa xưng ra, rồi thành tâm xưng tội để nhận được sự tha thứ từ Đức Chúa Trời. Đây là thái độ cần có khi bạn vừa qua những ngày bận rộn, vui vẻ trong lễ kỷ niệm Chúa Giáng Sinh và hướng đến năm mới sẽ trải dài trước mắt bạn.

Lạy Chúa, xin tha thứ tội lỗi của con vì Ngài đã hứa rằng “Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng con khỏi xa chúng con bấy nhiêu” (Thi-thiên 103:12).

Trong danh thánh Cứu Chúa Jêsus Christ. Amen.

SUU TAM