Khải huyền 3: 14-22
Ngươi nói: “Ta giàu có, ta nên giàu có rồi, không còn cần chi nữa.” (Khải huyền 3:17)
Thành phố Laodicea được phát triển, và những người của nhà thờ nơi đó cũng giàu có. Khu vực này phát triển mạnh nhờ vào ba ngành doanh nghiệp: tài chính, dệt may, và thuốc xức mắt.

Thành phố đúng là một trung tâm ngân hàng tài chính lớn, và vải vóc quần áo, là hàng may bằng vải len màu đen được sản xuất tại Laodicea; làm ra những trang phục nổi tiếng nhất trong lớp người thượng lưu của Rome. Ngành dược phẩm đã phát đạt mạnh, bởi vì thuốc xức mắt được bào chế trong thành phố đã được bán ra mọi vùng xa gần, và lan rộng đến khắp các nơi. Những tín nhân của nhà thờ giàu có này khoe rằng họ đã “không còn cần gì nữa cả” (Khải huyền 3:17). Họ thật đã sai lầm to ! Chúa Giê-xu cáo buộc họ là “hâm hẩm” [tình trạng thờ ơ]. Ngài muốn nôn ọe, và sắp phải ói mửa chúng ra khỏi [vì gớm sự lãnh đạm của họ] (c.15-16). Sử dụng hình ảnh để minh họa, Chúa biết họ sẽ hiểu, Ngài nói rằng họ [nghèo ngặt] cần mua nơi Ngài “vàng được tinh chế trong lửa”, là sự giàu có dư dật của thiên đàng. họ [lõa lồ] cần phải mặc áo choàng màu trắng được giặt sạch bằng Huyết của Chiên Con. Họ cần phải nhỏ thuốc cho con mắt [đui mù] của họ với thuốc xức mắt [cho phép Chúa Thánh Linh ban cho họ cái nhìn theo Thánh linh, không theo xác thịt (2Cor5:16)], để họ có thể chấp nhận và hiểu được chân lý của Thiên Chúa (c.18). Bạn có nhận biết thế nào là tình trạng [nothing] thuộc linh của bạn nghèo [đến rỗng tuếch] không? Các thứ vật chất và tài sản của bạn có vượt xa sự giàu có thuộc linh của bạn không? Đấng Christ đang đứng ở ngoài cửa nhà thờ Laodicean [nhà thờ của những người lừng khừng] và vẫn cứ gõ [cánh cửa tâm hồn của họ], chờ đợi để họ nhận ra là Ngài đang ở ngoài (c.20). Phải chăng Chúa đang đứng ở ngoài vì bạn không muốn Ngài vào?

Điều Đấng Christ sẽ nói trong ngày phán xét sẽ làm rõ ràng giá trị cuối cùng của cuộc sống, Ngài sẽ chỉ cho thấy chúng ta giàu hay nghèo Bởi những gì chúng ta yêu tha thiết nhất trên đất . -D. De Haan

Những người giàu có nhất trên thế gian là những người đầu tư cuộc đời của họ cho thiên đàng. 

Cầu nguyện:

Kính lạy Đức Chúa Trời Thánh khiết và là Đấng Cứu Rỗi, con biết Cha mong ước thông công và chia sẻ sự hiện diện của Cha với con. Con biết Cha đang ở gần như từng hơi con thở. Nhưng con thú nhận rằng con thường không biết, và thậm chí đôi khi không thích sự hiện diện của Cha. Kể từ ngày hôm nay con xin kính mời Cha ngự vào trong lòng con và làm đầy cuộc sống của con bằng sự hiện diện, bằng sự yên ủi, và bằng quyền năng của Cha. Con muốn trọn cuộc đời của con được sống vì Cha và với Cha mà thôi. Ôi, Thiên Chúa Thánh thiện và toàn năng, cảm ơn Cha đã ban Chúa Giêsu Christ làm Chúa và Đấng Cứu Rỗi của con. Trong Danh của Ngài con dâng sự cảm tạ và sự ngợi khen lên Cha. Amen.