Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-25
 

“Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi” (câu 5)

Câu hỏi suy ngẫm: Khi vâng giữ các luật lệ và điều răn của Đức Chúa Trời, dân Chúa sẽ nhận được gì? Giải thích ý nghĩa câu gốc hôm nay. Bạn thực hiện điều răn thứ nhất và lớn hơn hết này như thế nào (Ma-thi-ơ 22:37)? Còn điều răn thứ hai bạn thực hiện đến đâu (Ma-thi-ơ 22:39)?
 
Mệnh lệnh “Hãy kính mến Đức Chúa Trời” thường xuất hiện trong sách Phục-truyền Luật-lệ Ký và cũng thường đi đôi với lời kêu gọi vâng lời Ngài. Một người không thể thật sự kính mến Đức Chúa Trời nếu không vui lòng làm theo lời khuyên dạy của Ngài. Chúng ta cùng suy nghĩ: hết lòng, hết ý và hết sức kính mến Đức Chúa Trời có nghĩa gì?
Tâm trí không đơn thuần là nơi phát lưu tình cảm của con người, mà nó bao gồm trí tuệ, ý chí và ý định của chúng ta. Nó hình thành nhân cách, ảnh hưởng đến sự lựa chọn và quyết định của con người. Là một tạo vật có khả năng đưa ra những quyết định liên quan đến vấn đề đạo đức, chúng ta lựa chọn tôn thờ Đức Chúa Trời thay vì các thần khác, lòng chúng ta giúp phân biệt và đáp ứng lời kêu gọi của Ngài. “Hết ý” ở đây có nghĩa là “hết linh hồn.” Đối với người Giu-đa, “linh hồn” tượng trưng cho sức sống. Hồn là cả con người bên trong, nơi phát xuất tình cảm, ước muốn, bản năng và những khía cạnh sâu xa của bản ngã con người (Thi-thiên 103:1). Hết ý hay hết linh hồn kính mến Đức Chúa Trời có nghĩa là bằng cả con người bên trong cùng với ước muốn cháy bỏng, chúng ta tôn thờ chỉ một mình Đức Chúa Trời và vâng phục Ngài.
Dường như hết lòng, hết linh hồn yêu mến Đức Chúa Trời là đủ, nhưng mệnh lệnh ở đây đòi hỏi thêm: chúng ta phải “hết sức” kính mến Ngài. Sức mạnh thể hiện trong hành động sống tận hiến cho Đức Chúa Trời, chứ không chỉ đơn thuần là ước muốn hay nói rằng chúng ta yêu Ngài là đủ. Nói cách khác, chúng ta phải yêu mến Đức Chúa Trời với tất cả tình yêu chân thành, mạnh mẽ và nóng cháy, chứ không phải bằng miệng lưỡi. Tình yêu như thế được chứng minh bằng lối sống công chính, ngay lành và luôn vâng phục Đức Chúa Trời.
 
Hãy suy nghĩ xem bạn yêu mến Đức Chúa Trời đến mức độ nào?
 
Lạy Chúa, nguyện mọi hành động, lời nói, suy nghĩ và những mối quan hệ của con thật sự bày tỏ rằng con yêu kính Ngài.

Trong danh thánh Cứu Chúa Jêsus Christ. Amen.
 

Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]