Tại ngôi làng nọ có một đám cưới. Đôi tân hôn không có nhiều tiền, nhưng họ lại muốn mọi người trong làng đều có thể dự đám cưới của mình. Vì thế, trong thư mời họ viết thêm lời yêu cầu: “Mỗi người dự tiệc xin mang theo một lít rượu.” – Tại giữa sân có đặt một chiếc thùng lớn, khách tự đổ rượu của mình vào, hòa chung với nhau để mọi người đều có rượu uống vui vẻ. 

Tại ngôi làng nọ có một đám cưới. Đôi tân hôn không có nhiều tiền, nhưng họ lại muốn mọi người trong làng đều có thể dự đám cưới của mình. Vì thế, trong thư mời họ viết thêm lời yêu cầu: “Mỗi người dự tiệc xin mang theo một lít rượu.” – Tại giữa sân có đặt một chiếc thùng lớn, khách tự đổ rượu của mình vào, hòa chung với nhau để mọi người đều có rượu uống vui vẻ.

Khi tiệc cưới bắt đầu, rượu được rót ra, đôi tân hôn mời mọi người nâng ly, bấy giờ họ phát hiện ra rằng thứ mà họ đang uống không phải là rượu, mà là nước lã! Ra kiểm tra lại thùng rượu giữa sân, cũng toàn là nước lã. Họ bẽn lẽn nhìn nhau. Hóa ra ai cũng nghĩ rằng chỉ có mỗi mình mình mang nước lạnh, nếu đổ một ít nước lạnh vào cả thùng rượu thì sẽ không ảnh hưởng gì! Nào ngờ ai cũng nghĩ và làm như thế!

Người nào cũng muốn mình được lợi, nhất là khi trách nhiệm không thuộc về ai một cách rõ ràng. Có lợi từ những việc làm chân chính thì không bàn đến, nhưng ta cần lưu tâm đến những món lợi có dáng dấp của sự gian trá. Sự gian dối ẩn trú trong ta một cách kín giấu, có thể ta không có ý định gian xảo, nhưng khi nhận thấy điều kiện thuận lợi thì ta lập tức hành động thiếu công minh ngay. Vài người đã là Cơ Đốc nhân nhưng cũng suy nghĩ một cách ngây thơ rằng, lấy một ít trong số rất nhiều, của nhà nước, của cơ quan, của chủ, thì không phải là trộm cắp! Sự tư kỷ xúi giục ta tìm kiếm cái lợi cho cá nhân một cách thiếu ngay thẳng. Hãy tâm niệm rằng, bất cứ một hành vi nào mang tính chất gian trá, không ngay thật, đều là tội lỗi. Nó sẽ tập dần cho tâm tính ta quen với sự giả dối, xem nhẹ những tội lỗi nhỏ, phủ một bóng mờ trên bản chất trong sạch mà Chúa muốn ta phải có. Những cái lợi của đời nầy đáng giá bao nhiêu mà ta phải bán rẻ lòng trong sạch của mình?

Giải Trí Thế Vận Hội

Cac Vua 10:4-10

Ánh sáng của các ngươi phải chiếu ra trước mọi người, để họ thấy việc lành của các ngươi mà ngợi khen Cha các ngươi trên trời.

Ma-thi-ơ 5:16

Lễ khai mạc Thế Vận Hội Mùa Hè Bắc Kinh, ngày 8 tháng Tám, 2008 gây ấn tượng cho toàn thế giới. Tôi xem chương trình này trên TV, trong khi hơn 90.000 người xem trực tiếp tại Bird’s Nest Stadium ở Bắc Kinh. Thật hào hứng khi nghe về 5.000 năm lịch sử của Trung Hoa cùng những phát minh nước này đã đóng góp cho thế giới: làm giấy, bảng sắp chữ in, la bàn, và pháo.

Nữ Hoàng Sê-ba vô cùng cảm kích trước cảnh bà chứng kiến khi viếng Sa-lô-môn (1 Các Vua 10:4-5). Quang cảnh Giê-ru-sa-lem khiến bà bị choáng, phải la lên, “Người ta chẳng nói tới được phân nửa” (c.7). Trên hết, bà cảm kích trước sự khôn ngoan của Sa-lô-môn (c.6-7). Bà tin rằng thần dân của Sa-lô-môn hẳn phải sung sướng vì họ liên tục được đứng trước vua và nghe lời khôn ngoan của vua (c.8). Bà kết luận bằng lời ca ngợi Chúa của Sa-lô-môn, đã lập vua để “cai trị theo sự ngay thẳng và công bình” (c.9).

Ảnh hưởng của Sa-lô-môn trên dân tộc ông khiến tôi tự hỏi về sự đóng góp của chúng ta cho thế gian. Chúng ta không màng chuyện lòe người khác bằng tiền của hay tài năng, nhưng tất cả chúng ta đều phải muốn tạo sự thay đổi trong đời sống người khác. Nếu có một việc nào đó mà mỗi người trong chúng ta làm hôm nay, khiến người ta phải ngợi khen Chúa thì sao?  – C.P. Hia 

Christians are windows through which Jesus can shine.   

Cơ Đốc nhân là cửa sổ qua đó Chúa Giê-xu có thể chiếu sáng.