Kinh thánh: 2 Sa-mu-ên 6:16
“Khi rương giao ước của CHÚA vào thành Đa-vít, bà Mi-canh, ái nữ vua Sau-lơ, nhìn qua cửa sổ, thấy vua Đa-vít nhảy múa quay cuồng trước mặt CHÚA. Bà đem lòng khinh dể vua.” 

Dưỡng linh:

Khinh dể hay khinh miệt là một tình cảm, một thái độ phổ thông nơi con người. Nhưng nó không phải là thứ tình cảm cao thượng. Người ta không cần phải nhân đức, rộng lượng hay can đảm để khinh bỉ ai. Nơi những người khiêu ngạo, ganh tị, châm biếm và vô tín thì tình cảm nầy thường rất dễ thấy. Khi khinh dể người nào ta xem người đó kém giá trị, không đáng cho ta tôn trọng. Xem người đó tầm thường, không đáng cho ta lưu ý. Hay xem người đó xấu xa, không đáng cho ta giao tiếp.  Người hay khinh miệt người khác thường là để tỏ ra vẻ mình cũng “ta đây ”, để có cảm giác mình cũng hơn người.

Bà Mi-canh, vốn là vợ đầu tiên của Đa-vít, được vua Sau-lơ gả cho (1Sa 18:27). Nhưng sau đó, khi Đa-vít phải trốn tránh khỏi sự truy lùng của  Sau-lơ thì Mi-canh lại bị gả cho một người khác (1Sa 25:44). Mãi đến khi Đa vít được tôn vương, làm vua Giu-đa thì mới đem bà trở lại về với mình (2Sa 3:14-15). Khi bà thấy Đa vít bộc lộ tất cả niềm vui của mình lúc rước rương giao ước của Chúa về Giê-ru-sa-lem thì trong lòng đã khinh bỉ Đa-vít và có lời mỉa mai khi ra đón ông “Hôm nay vua Y-sơ-ra-ên trông vẻ vang thật, để lộ thân hình trước mặt bọn nữ tỳ của thần dân, làm như tên hạ cấp vậy ” (1Sa 6:20)

Mi-canh khinh dể Đa-vít do bản tính tội lỗi cũ của mình.Có lẽ Mi-canh không cố ý khinh chê Đa-vít, “song những điều bởi miệng mà ra là từ trong lòng” (Ma-thi-ơ 15:18). Sự khinh dể bộc phát tự nhiên như một phần của bản tính Mi-canh. Mặc dầu Mi-canh yêu Đa-vít (1Sa 18:20,28), nhưng không yêu Đức Chúa Trời của Đa-vít, giống Sau-lơ cha mình. Bà có lẽ vẫn sống và nhờ cậy hình tượng (1Sa 19:16). Bà là hình ảnh của người con người cũ, chưa được đổi mới, vẫn sống theo xác thịt, không hiểu và khinh dể những sự thuộc linh của Đức Chúa Trời như Ê-sau khi xưa khinh quyền trưởng nam (Sáng 25:34). Khi khinh dể Đa-vít, Mi-canh không biết được rằng bà đã đồng thời khinh bỉ Đức Đức Chúa Trời của Đa-vít.  Xin Chúa gìn giữ chúng ta đừng khinh dể ai, vì nếu thế ta đang sống theo xác thịt. Nhưng nếu chính mình bị khinh dể thì không lấy đó làm lạ. Vì con người sống theo “xác thịt” vẫn thường khinh chê, bắt bớ con người sống theo “Thánh linh ” (Ga-la-ti 4:29), như A-ga khinh bỉ Sa-rai, chủ mình (Sáng 16:4).

Mi-canh khinh dể Đa-vít là người làm ơn cho mình. Việc Đa-vít đưa bà về triều, phục hồi địa vị tôn trọng, tái ban những đặc quyền bà đã mất, là hình bóng của những phước hạnh, đặc ân, đặc quyền mà Chúa Giê-xu ban cho chúng ta khi chúng ta đến với Ngài: “ Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ ” (Ê-phê-sô 2:6). Lắm khi những người mà chúng ta giúp đỡ lại trở lòng khinh dể chúng ta. Dường như những hành động yêu thương, chăm sóc tận tình, đã đụng chạm đến bản tánh kiêu ngạo, ích kỷ của họ và làm họ khó chịu. Còn chúng ta thì sao?  Xin Chúa giúp chúng ta giữ mình đừng trở lòng khinh dể những người đã hết lòng giúp ích cho ta.

Mi-canh khinh dể Đa-vít là người tôn thờ Chúa và được mọi người yêu mến. Nhiều khi do lòng ganh tị mà người ta khinh dể kẻ khác, chỉ vì người ấy hết lòng, nhiệt tâm tôn thờ, phục vụ Chúa. Hay người ấy khiến cho danh tiếng mình bị lu mờ, không còn được chú ý như xưa. Cách để giữ mình không kinh dể những người tận tâm yêu mến Chúa là cảm tạ về ân tứ mà Chúa  ban cho họ, như Phao-lô đã làm “ Tôi luôn luôn tạ ơn Đức Chúa Trời vì anh chị em, về những ân sủng Ngài ban cho anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.” (1Cô 1:4. BDM) . Xin Chúa giúp chúng ta cũng vui mừng về chức vụ và thành qủa của họ “Nhưng có hề gì? Dù thế nào đi nữa, hoặc giả bộ hay thành thật, Chúa Cứu Thế vẫn được rao truyền. Như thế thì tôi vui mừng. Vâng, tôi sẽ tiếp tục vui mừng ” (Phi-líp 1:18 .BDM)

Mi-canh đã khinh dể Đa-vít là chồng mình. Ngày nay có những gia đình không hạnh phúc, mất niềm vui, đưa đến đổ vỡ vì vợ chồng thiếu tôn trọng, khinh dể nhau. Kinh thánh kết luận về đời sống  Mi-canh “Vì vậy, bà Mi-canh, ái nữ vua Sau-lơ, không có con cho đến ngày qua đời.” (2Sa 6:23). Để được là người khôn ngoan, cuộc sống được phước hạnh và kết qủa xin Chúa giúp đỡ chúng ta giải quyết, cất bỏ khuynh hướng hay khinh dể người khác.

 “Kẻ nào khinh dể người lân cận mình thiếu trí hiểu, Nhưng người khôn sáng làm thinh” (Châm 11:12)

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, con đến với Ngài, hạ mình, xin dâng tấm lòng để Ngài xem xét. Con nhận biết xu hướng hay khinh dể người khác trong con, hoặc bởi ý tưởng, hơặc bằng lời nói, hay qua hành động. Xin Chúa  giải cứu con khỏi tình cảm độc hại nầy, vì nó làm cho đời sống thuộc linh con khô hạn, không kết qủa , mất niềm vui. Cảm ơn Chúa vì Ngài lắng nghe và nhậm lời cầu nguyện của con. Amen.  

Viện Thần Học Liên Hiệp Alliance Theological College

www.alliancetheologicalcollege.info

 


Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]