Phục-truyền Luật-lệ Ký 16:18-17:20 

“Anh chị em không được làm sai lệnh công lý, không thiên vị, không nhận hối lộ; vì của hối lộ làm mù mắt người khôn ngoan, và xuyên tạc lý lẽ của người công chính” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 16:19 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Những phẩm chất mà các quan tòa và các viên chức người Ít-ra-ên cần phải có là gì? Vì sao ông Môi-se nhấn mạnh đến yếu tố “công chính” ở đây? Nếu Ít-ra-ên có vua, thì vua không được làm và phải làm điều gì? Nhờ cậy vào của cải và tin cậy vào sức mạnh của đồng tiền tai hại như thế nào? Điều gì giúp chúng ta trung thành theo Chúa (Phục-truyền Luật-lệ Ký 17:19-20)?

Khi mới nắm quyền, nhiều viên chức nhà nước làm việc khá liêm khiết và công tâm, nhưng tiếc thay, nhiều người đã không đi trọn con đường công chính cũng như hết lòng vì dân vì nước như đã cam kết. Theo thời gian, họ quan tâm đến quyền lợi bản thân hơn là quyền lợi của người khác. Bổng lộc và quyền lợi bất chính khiến cho họ trở nên mù lòa và thiên vị. Với sự thông sáng từ Chúa và hiểu rõ nhân tình thế thái, ông Môi-se biết các lãnh đạo dân tộc Ít-ra-ên cũng không tránh khỏi những cám dỗ như thế, ông nghiêm khắc nhắc nhở các quan tòa, các viên chức rằng ưu tiên số một trong trách nhiệm lãnh đạo mà Chúa giao thác cho họ là giữ gìn sự công chính, đừng quáng mắt bởi của hối lộ để bẻ cong luật pháp (Phục-truyền Luật-lệ Ký 16:19).

Người kính sợ Chúa và sống công chính không bao giờ bỏ chính đạo đi theo đường tà. Con đường người này bước đi là con đường công chính, lối sống của người này là sống liêm khiết, rộng lượng, trong sáng, chứ không phải là con đường tà vạy, cong quẹo, gian tham, cũng không phải là lối sống gian dối, ích kỷ, tối tăm và nhơ nhớp. Ông Môi-se muốn nội các của ông gồm những người công chính và các quan tòa phải hết lòng, hết sức phân xử một cách nghiêm minh các vụ kiện tụng, kể cả những vụ kiện khó xử (câu 8-11).

Bởi nhiều nguyên thủ quốc gia lạm dụng quyền lực, hầu như tột đỉnh, trong đất nước của họ, nên Chúa nhắc rằng Ít-ra-ên có vua thì vua phải cẩn thận tuân giữ luật pháp của Ngài. Vua cũng đừng quên rằng mình là anh em của người Ít-ra-ên, đừng có nhiều ngựa và nhiều cung phi. Một vị vua có nhiều ngựa, phần lớn là ngựa chiến, là vị vua giàu có và có tiềm lực về quân sự, dễ nhờ cậy nơi sức mạnh quân sự hơn là nương dựa Đức Chúa Trời. Nhiều vợ dẫn đến sự xào xáo trong gia đình. Nếu vua có vợ ngoại đạo, sớm muộn gì cũng bị vợ dụ dỗ đi con đường sai lạc thờ lạy các tà thần. Không chỉ có vua, mà những ai mê tham thâu trữ của cải, vàng bạc sẽ có khuynh hướng nhờ cậy nơi sự giàu có và sức mạnh của đồng tiền hơn là nhờ cậy Chúa. Để giữ cho vua, cũng như chúng ta đi đúng đường của Chúa, thì “phải chép và giữ bên mình một bản sao Luật Pháp, phải đọc suốt đời, học kính sợ Chúa, tuân giữ mọi lời trong luật pháp.” Bạn áp dụng những điều này thế nào trong cuộc sống của bạn? Bạn cầu nguyện như thế nào cho những người nắm luật pháp và đang điều hành đất nước của bạn?

Xin Chúa giúp con trung tín đọc và tuân giữ Luật Pháp Chúa để con học kính sợ Chúa và cầu nguyện để nhà cầm quyền trong nước con có sự khôn ngoan từ Ngài và luôn lấy sự công bằng, liêm khiết lãnh đạo đất nước.

Trong danh thánh Cứu Chúa Jêsus Christ. Amen.

Suu Tam