Mathiơ 7:7-11
“Hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp.” (Mathiơ 7:8)
Một cậu bé Campuchia, 12 tuổi, tên là Lem Cheong đã bắt đầu thắc mắc và đặt câu hỏi về niềm tin tôn giáo của gia đình mình.

Bé đã được dạy rằng, một người muốn tìm kiếm sự hướng dẫn thì phải đến một nơi đền miếu hoặc một ngôi nhà chùa nào đó và lắc một cái ống có chứa những thanh tre, cho đến khi một trong số những cây tre đó rơi ra ngoài và rớt xuống đất. Lúc đó, hãy lượm cái thanh tre đó và đem đưa cho vị tu sĩ, vị tu sĩ sau đó sẽ giải thích ý nghĩa của những chữ và số đã khắc ghi trên nó. Nhưng thực tế tập quán này đã không đáp ứng sự khao khát và mong mỏi của Cheong muốn có câu trả lời rõ ràng, và cũng không lấp được khoảng trống vắng trong lòng của mình, mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể lấp đầy được. Theo Harold Sala trong cuốn sách “Rờ chạm Thiên Chúa”, Cheong hỏi chú của ông là một vị tu sĩ rằng, ông đã từng bao giờ có một lời cầu nguyện được trả lời không. Nhưng người đàn ông này đã bị sốc, bị sửng sốt, bị nóng mặt bởi câu hỏi xấc láo của đứa cháu trai của ông, nhưng ông cũng đã phải thừa nhận rằng, ông không thể nhớ ra có một lần duy nhất nào mà một trong những lời cầu nguyện của ông đã được trả lời. Sau đó Cheong hỏi một người tin Chúa, Thiên Chúa đã có bao giờ trả lời những lời cầu nguyện của ông không. Người đàn ông này kể lại một vài trường hợp. Cheong rất ấn tượng và cảm động, chấp nhận Chúa Giêsu Christ là Đấng Cứu Rỗi của mình ngày hôm ấy. Kể từ đó, lời cầu nguyện đã trở thành một phần rất quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời cậu bé. Chúa Giêsu phán, “Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ thấy; và hãy gõ sẽ được mở cho” (Mathiơ 7:7). Lời cầu nguyện của người tin Chúa rất là có hiệu quả, bởi vì Thiên Chúa là Thiên Chúa hằng sống đang thật sự lắng nghe và trả lời theo ý muốn của Ngài. Và ý muốn của Thiên Chúa thì luôn luôn tốt lành trọn vẹn. Thiên Chúa đã tạo dựng và làm nên chúng ta để tìm kiếm Ngài và hết sức rờ tìm gặp Ngài (Cv 17:27-28). Hãy thử tưởng tượng một thực tại thuộc linh gây sững sờ đáng kinh ngạc cho chúng ta trong Lẽ thật này: Thiên Chúa của vũ trụ cảm thấy xúc động, sung sướng, và mừng rỡ được gặp lại chúng ta khi chúng ta về đến nhà để gặp Ngài ! Không chút gì thắc mắc rằng Ngài đang khao khát mong đợi để chúng ta tìm kiếm Ngài như thế, Ngài có thể tiếp đón chúng ta với niềm vui mừng giống như một người cha đón con mình trở về (Luca 15:11-31)? Chúng con cảm tạ ơn Cha vì đã đáp lời chúng con cầu nguyện; Chúng con biết Cha đang luôn luôn ở gần chúng con, Để nghe chúng con khi chúng con tìm gặp Cha. Chúng con biết ơn sự chăm sóc của Cha. -Branon

Thông qua lời cầu nguyện, con người hữu hạn rút ra được quyền năng vô hạn của Thiên Chúa.

Cầu nguyện:

 Kính lạy Cha, trong khi có rất nhiều điều mà tấm lòng ích kỷ của con tìm kiếm, sâu xa trong lòng con biết những gì con cần nhất, và những gì con tìm kiếm nhất ngay bây giờ, là để biết Cha nhiều hơn trong sự thánh thiện và uy nghi. Trong Danh Chúa Giêsu Christ: “con tìm Cha”. Amen.


Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]