Chúng ta không thể nào thông báo cho Thiên Chúa bất cứ điều gì mà Ngài vốn đã không biết. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta chỉ đưa ra những lời và những gì mà Ngài đã nhận biết hết tất cả mọi sự rồi. Điều đó không làm cho lời cầu nguyện trở nên không cần thiết, nhưng ngược lại, sự hiểu biết đó khuyến khích chúng ta cầu nguyện.

Thi thiên 139:1-6
“Có ai dạy tri thức cho Đức Chúa Trời được sao?” (Gióp 21:22)

Chúng ta không thể nào thông báo cho Thiên Chúa bất cứ điều gì mà Ngài vốn đã không biết. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta chỉ đưa ra những lời và những gì mà Ngài đã nhận biết hết tất cả mọi sự rồi. Điều đó không làm cho lời cầu nguyện trở nên không cần thiết, nhưng ngược lại, sự hiểu biết đó khuyến khích chúng ta cầu nguyện. 

Chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái, và tìm được sự cổ vũ, sự giúp đỡ và sự tiếp trợ trong khi nói chuyện với một Ai đó là người vốn đã hiểu biết chúng ta và hiểu biết tình hình, hoàn cảnh của chúng ta đầy đủ. Đúng thật là một sự an ủi khích lệ, khi biết sự đáp ứng của Thiên Chúa không chỉ tùy thuộc vào, hay chỉ dựa vào các thông tin do chúng ta cung cấp cho Chúa, nhưng còn bởi kiến thức, và do sự hiểu biết trọn vẹn của Cha về mọi hoàn cảnh của mỗi chúng ta. 

Thiên Chúa biết hết tất cả các bối cảnh [gia đình], những điều kiện [của đất nước], [sai lầm trong] quá khứ, [gánh nặng] hiện tại, và [mơ ước trong] tương lai có ảnh hưởng trên nhu cầu hạnh phúc của chúng ta. “Cha các ngươi biết,” Chúa Giêsu đã nói trong Mathiơ 6:8. Cha biết những suy nghĩ, những ý định, những ước muốn của chúng ta; Ngài quá quen thuộc với tất cả các cách [phản ứng], và đường lối [tư duy] của chúng ta (Thi Thiên 139:3). Ngài biết nỗi đau đớn, sự khốn khổ trong lòng của chúng ta, mối căng thẳng vì sự chán nản liên tục, và [xác thịt] kẻ thù bên trong, với [thế gian] kẻ thù bên ngoài, và trong cuộc chiến [tà linh] chống lại linh hồn chúng ta. 

Vì vậy, có thể nào chúng ta đoán biết và chỉ ra thời điểm, cách thức và điều kiện giải thoát chúng ta khỏi các thử nghiệm hoặc nghịch cảnh? Có thể nào chúng ta nói theo cách của chúng ta thì tốt hơn, nhiều khả năng hơn để phát triển tâm linh của chúng ta?  Không, chúng ta không thể dạy bất cứ điều gì cho Thiên Chúa. Chỉ một mình Thiên Chúa biết cách để đưa chúng ta đến vinh quang. Trong số tất cả các con đường có thể, Thiên Chúa đã chọn đường lối tốt nhất, tức là các tuyến đường thích hợp nhất đối với bản chất chúng ta là ai và với những gì [tốt lành nhất] Thiên Chúa đã để dành sẵn cho chúng ta. 

Chúng ta không thể dạy tri thức cho Thiên Chúa, nhưng chúng ta có thể yêu thương và tin cậy vào Ngài. Đó là tất cả điều Cha đòi hỏi nơi mỗi chúng ta. 

Thiên Chúa đã đáp lời, chọn cho con;
Đó chắc chắn là cách tốt nhất đối với con, 
Vì vậy, con luôn luôn biết ơn Cha trong mọi sự, 
Và thỏa lòng yên nghỉ trong sự tốt lành của Cha. -D. De Haan 

Thiên Chúa biết hết kết cuộc ngay từ ban đầu, vì vậy chúng ta có thể tin tưởng Ngài về tất cả mọi việc trong khoảng giữa của thời gian.

Cầu nguyện:
Kính lạy Cha, mặc dù những người khác có thể coi nhẹ, bỏ qua, không nhận thấy hoặc không chú ý tới tầm quan trọng đáng kể, có ý nghĩa của con. Tuy nhiên, Cha quen biết các đường lối và thuộc hết tất cả các cách [phản ứng] của con. Cha biết những suy nghĩ lởn vởn chạy qua tâm trí của con và những lời mà con sẽ nói, thậm chí ngay cả trước khi con thốt ra lời. Cha biết con từ trong ra ngoài, nhưng Cha yêu con và gọi con làm người của riêng Cha. Cha đã yêu một tội nhân như con và mua chuộc con ra khỏi hầm gớm ghê, khỏi hố bùn lấm là việc quá cực kỳ tuyệt vời khó diễn tả bằng lời. Với lòng biết ơn và khiêm nhường con xin thừa nhận sự tốt lành của Cha và cảm tạ ơn Cha vì tình yêu bền bỉ, liên tục, không hề hết của Cha đã nâng đỡ con lên khỏi cái huyệt đen tối của tuyệt vọng và chuyển dời con vào vương quốc tươi sáng của Cha trong sự sáng. Trong Danh Christ Jesus con cầu nguyện. Amen. 


Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]