Thi-thiên 90

“Cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày chúng con, Hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan” (câu 12). 

Câu hỏi suy ngẫm: Khi nhìn lại cuộc đời mình, ông Môi-se nhận biết gì về Chúa? Về ông? Tại sao khi nhận thức điều đó ông cầu xin Chúa dạy ông “đếm các ngày” của mình? Đếm các ngày nghĩa là gì? Bạn có thường “đếm các ngày” không? Bạn nhận biết gì sau những ngày “đếm” đó? Sự “đếm” đó giúp bạn sống thế nào với thời gian, cơ hội Chúa cho?

Câu 12 là chìa khóa của Thi-thiên này và của đời sống chúng ta. Ông Môi-se cầu xin Đức Chúa Trời dạy con dân Chúa biết đếm các ngày của đời sống để có “lòng khôn ngoan,” biết sử dụng thời gian Chúa cho.

Đếm các ngày có nghĩa coi mỗi ngày là món quà của Đức Chúa Trời, là quý báu nên phải rất thận trọng suy tính, sử dụng thì giờ Chúa ban cho. Làm thế nào bạn có thể “đếm” các ngày? Cách duy nhất là học từ Đức Chúa Trời, đặt mục đích của Chúa trong tâm trí để biết những việc xứng đáng cho thì giờ của bạn, rồi quyết tâm làm theo. Nếu hôm nay bạn học biết về Chúa và yêu mến Ngài nhiều hơn, thì đó là một ngày đáng kể (đếm).

Làm thế nào để sống khôn ngoan? Chúng ta thường phí phạm thì giờ vì không biết mục đích đời mình, không tập trung vào mục đích Chúa cho mình. Muốn sống khôn ngoan, chúng ta cần đọc, suy ngẫm Lời Chúa, để khám phá mục đích của Chúa cho đời sống mình. Lời Chúa giúp chúng ta thấy những ưu tiên của Chúa, để đối chiếu với những ưu tiên chúng ta đang sử dụng thì giờ mỗi ngày.

Cơ Đốc nhân phải bước đi với Chúa mỗi ngày. Tĩnh nguyện phải là một phần của thời khóa biểu sử dụng thì giờ hằng ngày. Đi nhà thờ thờ phượng Chúa hằng tuần không chỉ ích lợi cho chúng ta mà còn làm gương cho người khác. Chúng ta cũng phải dành thì giờ ưu tiên cho gia đình. Tùy theo hoàn cảnh mỗi gia đình, chúng ta phải dành thì giờ cho những bữa ăn chung, họp mặt gia đình để trò chuyện, cầu nguyện hằng ngày, hay hằng tuần, nhất là những dịp lễ và những ngày đặc biệt của gia đình.

Người “biết đếm” các ngày của mình là người phục vụ người khác. Bạn có thể phục vụ ở nhà thờ, trong nhóm nhỏ, hay trong cộng đồng như điện thoại cho người khác, cầu nguyện để nâng đỡ tinh thần người khác, hoặc tiếp đãi khách.

Một đời sống thuộc linh quân bình cần thì giờ nghỉ ngơi để làm tươi mới lại tinh thần và thể xác. Chúng ta cần có thì giờ thư giản, vui chơi với gia đình, bạn bè, thưởng ngoạn thiên nhiên. Với sự giúp đỡ của Chúa, bạn có thể đề ra những ưu tiên Chúa bày tỏ cho bạn trong hướng đi Ngài kêu gọi bạn. Tập trung vào mục đích của Chúa cho, sẽ giữ bạn không bị lôi cuốn dùng thì giờ của mình cho những việc tội lỗi hay kém quan trọng. Kỷ luật bản thân sẽ cho bạn khả năng thực hiện những mục tiêu trong đời sống hằng ngày.

Bạn đang đếm các ngày của mình thế nào? Có điều nào cần điều chỉnh, sửa đổi để đếm đúng không?

Lạy Chúa, xin dạy con mỗi ngày “đếm – sống” một cách hữu ích với thì giờ Chúa ban – hầu con được khôn ngoan trong cuộc đời Chúa đặt để.

Trong danh thánh Cứu Chúa Jêsus Christ. Amen.