Kinh thánh: Mác 10:17-27.
“Ngài đang ra đi, có một người chạy lại, qùi trước mặt Ngài, mà hỏi rằng: Thưa thầy nhơn lành, tôi phải làm chi cho được hưởng sự sống đời đời? Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Sao ngươi gọi ta là nhơn lành? Chỉ có một Đấng nhơn lành, là Đức Chúa Trời. Ngươi biết các điều răn: Đừng phạm tội tà dâm, đừng giết người, đừng trộm cướp, đừng làm chứng dối, đừng làm gian, hãy hiếu kính cha mẹ. 

Người thưa rằng: Lạy thầy, tôi đã giữ mọi điều đó từ khi còn nhỏ. Đức Chúa Giê-xu ngó người mà yêu, nên phán rằng: Ngươi còn thiếu một điều. Hãy đi bán hết gia tài mình, đem thí cho kẻ nghèo khổ, chắc sẽ được của báu ở trên trời, rồi hãy đến mà theo ta. Song nét mặt người nầy rầu rĩ về lời đó, đi ra rất buồn bã, vì có nhiều của lắm.

Bấy giờ Đức Chúa Giê-xu ngó xung quanh mình, mà phán cùng môn đồ rằng: Kẻ giàu vào nước Đức Chúa Trời khó là dường nào! Môn đồ lấy mấy lời đó làm lạ. Nhưng Đức Chúa Giê-xu lại phán rằng: Hỡi các con, những kẻ cậy sự giàu có vào nước Đức Chúa Trời khó là dường nào! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Môn đồ lại càng lấy làm lạ, nói cùng nhau rằng: Vậy thì ai được cứu? Đức Chúa Giê-xu ngó môn đồ mà rằng: Sự đó loài người không thể làm được, nhưng Đức Chúa Trời thì chẳng thế, vì Đức Chúa Trời làm mọi sự được cả.”

Dưỡng linh:

Trong câu chuyện Thánh Kinh hôm nay, chúng ta sẽ không suy ngẫm ý nghĩa của sự giàu nghèo, hay đưa ra kết luận rằng con đường duy nhất để người giàu được vào Nước Trời là đem phân phát của cải mình có. Vì vấn đề không nằm ở chỗ chúng ta sở hữu tài sản, nhưng vấn đề là sử dụng nó như thế nào và lòng tin cậy của chúng ta đặt vào đâu? Vào của cải mình có hay vào Đức Chúa Trời. Hôm nay chúng ta cùng để ý đến ba cái nhìn của Chúa Giê-xu.

Cái nhìn thứ nhất dành cho người giàu có: “Đức Chúa Giêxu ngó người mà yêu ” (c.21). Theo các sách Tin lành cộng quan, chẳng những  người này giàu, đạo đức, mà còn có tước vị quan (Lu 18:18), và thành công sớm khi còn trẻ (Mat 19:20). Dầu đầy đủ mọi sự, ông vẫn nhận biết có một điều gì đó thiếu thốn trong cuộc sống mình và khao khát muốn tìm kiếm điều ấy. Đối với ông, Chúa dành cho cái nhìn yêu thương.

Thường ta dễ nghĩ rằng chỉ có người nghèo mới cần Chúa, Ngài chỉ can thiệp, cứu giúp những người bị ức hiếp, bạc đãi hay người khổ đau, bệnh hoạn, tật nguyền. Nhưng biết bao người dư thừa vật chất, lại thiếu thốn tình cảm. Giàu của cải nhưng tâm linh nghèo đói, không phải lo lắng cái ăn cái mặc nhưng tâm hồn trống vắng, bất an.  Thật ra con người dầu ở địa vị nào đều có những nhu tâm linh mà chỉ mình Chúa Giê-xu mới có thể thỏa mãn, lấp đầy được. Chúa Giê-xu không phân biệt kẻ sang người hèn, giàu hay nghèo, tất cả đều được Ngài dành cho sự quan tâm đặc biệt khi chúng ta cần đến Ngài. Hôm nay ta đang có những khắc khoải, ưu tư nào chăng? Chúa đang nhìn chúng ta cách yêu thương! Cái nhìn của Ngài mời gọi, mở cửa, để ta có thể đến với Ngài, thiết lập mối tương giao và được cứu giúp. Khước từ Ngài sẽ khiến ta bước đi trong cuộc đời cách  “rầu rĩ ” và “ buồn bã ”.

Cái nhìn thứ hai của Chúa Giêxu liên hệ đến đám đông: “Bấy giờ Đức Chúa Giê-xu ngó xung quanh mình, mà phán cùng môn đồ rằng…” (c.23). Trước khi phán dạy các môn đồ, Chúa Giêxu thẩm định môi trường sống xung quanh và đám đông mà các môn đồ sẽ tiếp cận. Họ được Chúa kêu gọi để học và sống theo tiêu chuẩn, luật lệ Nước Trời. Khác với tiêu chuẩn, luật lệ thế gian. Chính Chúa Giê-xu đã  cầu nguyện  “ họ không thuộc về thế gian cũng như Con không thuộc về thế gian vậy ” (Giăng 17:16). Chúng ta có mục đích, lý tưởng và cách sống khác thế giới xung quanh. Điều này là một thách thức lớn lao khiến con dân Chúa nhiều khi thất bại. Xã hội quanh chúng ta  thay đổi nhanh chóng. Nhiều vấn đề mới nảy sinh, nhiều giá trị trước đây được tôn trọng nay bị xem thường, nhiều quan niệm ngày xưa bị lên án nay trở nên mẫu mực bình thường. Sống theo tiêu chuẩn Nước Trời khiến chúng ta thường bị chống đối, gặp khó khăn. Nhiều khi chúng ta hoang mang, nghi ngờ không biết giáo huấn của Kinh thánh có lỗi thời? Sứ điệp Kinh thánh còn thích hợp cho thế giới ngày nay chăng? Cảm tạ Chúa, Ngài không hề thay đổi. Ngài cũng đang nhìn thế giới chúng ta hôm nay. Ngài biết tất cả khó khăn, nghi ngờ và những câu hỏi của chúng ta. Dầu thế giới biến chuyển ra sao, bản chất tội lỗi của con người và nhu cầu xâu xa cần được đáp ứng qua sự cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu vẫn không thay đổi. Thế giới chúng ta đang sống vẫn cần đến Ngài và cần được nghe Lời hằng sống của Đức Chúa Trời.

Cuối cùng là cái nhìn thứ ba cho các môn đồ: “Đức Chúa Giêxu ngó môn đồ mà rằng: Sự đó loài người không thể làm được, nhưng Đức Chúa Trời thì chẳng thế, vì Đức Chúa Trời làm mọi sự được cả ” (c.27). Sau khi nghe Chúa phán về sự bất năng của người muốn dùng phương pháp và tiêu chuẩn của thế gian để vào Nước Trời, các môn đồ đã bàn thảo với nhau cách tuyệt vọng “Vậy thì ai được cứu ?” Chúa Giêxu đã nghe và nhìn họ. Cái nhìn kèm theo lời hứa bảo đảm về quyền năng tối thượng của Đức Chúa Trời. Nơi mà con người bó tay, bỏ cuộc, không giải pháp, thì quyền năng lạ lùng của Ngài vẫn có thể hành động. “Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời ” (Ê-phê-sô 2:9).

Chúng ta có thể ngã lòng khi sống trong thế giới tội lỗi, khi rao truyền chân lý Thánh Kinh cho những người xung quanh, khi phục vụ anh chị em trong Hội thánh. Công tác dường như qúa sức chúng ta, dường như không thể thực hiện được. Nhưng chúng ta sẽ được vững lòng và mạnh dạn khi biết Chúa đang nhìn và sẵn lòng giúp đỡ chúng ta bằng chính năng lực của Ngài. Nguyện xin cái nhìn thương yêu của Chúa đối với nhu cầu của mỗi chúng ta, cái nhìn thấu suốt và biết rõ thế giới khó khăn xung quanh chúng ta đang sống, cũng như cái nhìn trấn an, bảo đảm cung ứng quyền năng của Ngài cho công tác phục vụ sẽ khích lệ chúng ta tiếp tục sống chứng nhân giữa cộng đồng và phục vụ trong Hội thánh.

Cầu nguyện:

Cám ơn Chúa vì Ngài biết rõ con đang cần gì  để đời sống được thỏa vui, hạnh phúc. Xin hãy nhìn con bằng ánh mắt yêu thương từ ái của Ngài. Lạy Chúa, Ngài cũng biết rõ con đang sống trong môi trường nào, đang chung đụng với ai. Xin giúp con được là ánh sáng của thế gian, được là muối mặn của đất và gìn giữ con không xuôi theo nếp sống trái nghịch với Lời Ngài. Cám ơn Chúa Ngài cũng kêu gọi con theo Ngài, phục vụ Ngài và hưởng vinh hiển Nước Trời. Con đường còn dài, công tác qúa khó khăn và lớn lao,xin giúp con biết nương dựa vào sức toàn năng của Ngài để được theo Chúa trọn đời mình. Amen! H.A.

Viện Thần Học Liên Hiệp Alliance Theological College

www.alliancetheologicalcollege.info