It is natural for man to desire a full, exciting, and rewarding life.Some people find fulfillment in achievement and education. Others spend their time and energy trying to get rich, Still others find a certain thrill in risk-taking.

Some are willing to go to extreme ends for excitement. Betting and other forms of gambling are especially alluring to some.The lure of hitting the jackpot or winning large sums of money can be very addictive. Many homes have been brought to ruin by a father or mother who choose to gamble. Hearts have been broken and neglected because someone could not stay away from the bright lights of a casino.

The cost

For many people, gambling starts in small ways. It is offered as a harmless form of entertainment, an escape from the humdrum of life. Casinos offer an alluring mix of lighting,food, drink, and music. In this party atmosphere, senses are dulled. It becomes hard to control impulses and urges. Casino workers are trained to help maintain and enhance this mood.

The first wager placed may be small and the risk low. Winning small amounts feels good and is addictive. It makes it easy to place another wager. As the wager amount gets larger and the stakes get higher, the pulse quickens. Some have found it almost impossible to control the urge to place just one more bet. Gamblers have lost fortunes, hoping for a lucky turn hardly ever happens. Most often, gambling becomes a pattern of behavior that leads to a downward spiral. Borrowing money to cover losses seems like a solution, but soon comes to an end. There may even be a temptation to steal. One vows to stop gambling but feels he can not. Feeling guilty, frustrated, and desperate, many have turned to drinking to drown their woes. Some have lost homes and riches. In their despair, they have considered taking their own lives. Gambling has ruined their lives and perhaps the lives of their loved ones.

A well-respected man and his wife had worked hard. When he died, she was left wealthy. She enjoyed gambling at bingo. This led to riskier forms of gambling and began to include drinking. In a few years she had lost almost everything and had become an alcoholic. Occasionally she was found lying on the street in a drunken stupor. Satan had led her deeper and deeper into his trap until almost all hope was gone.

Do you realize how selfish it is to gamble? Children go hungry, bills go unpaid, friendships are betrayed, and homes are broken all because someone chooses to satisfy a selfish desire. Something that looked so innocent has destroyed the quality of life. A person with plenty becomes a pauper. The price to pay is high, too high! Why would anyone choose to pay it?

Why gamble?

Gambling is often motivated by covetousness. Covetousness can be defined a wrong desire to have something. People have always wanted to be rich, to be famous, to have others think highly of them. They covet the possessions of others. Being in control feels good. The Bible says, “For the love of money is the root of all evil: which while some coveted after, they have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows” (1.Timothy 6:10)

Many people believe that happiness is tied to wealth and ease. While the desire to become wealthy is natural, it is not godly. The Bible tells us that “a man’s life does not consist in the abundance of the things which he possesses” (Luke 12:15).

Jesus taught us to share what we have with others. He never intended us to gain from others’ losses. “Give to the one who asks you, and do not turn away from the one who wants to borrow from you. (Matthew 5:42). Do you ever consider who loses when you win? “” (Luke 6:31). It is selfish to overlook other’s pain and loss just so I can have some fun and gain.

All that we are and have belongs to God. Is it pleasing to God if we gamble with that which belongs to Him ? We are to be faithful servants, taking good care of the possessions given to us. “Moreover it is required in stewards, that a man be found faithful”.
(1 Corinthians 4:2).

You can be a Winner!

Do you sometimes have feelings of guilt and despair after a time spent gambling? Would you like to be free from this addiction? There is a remedy! God loves you and wants you to come to him just as you are. He is well able to deliver you. He is able to bring His mighty power to bear on your problem. Although you might feel there is no help for you, there is hope when you realize that you can no longer deal with your gambling on your own. The apostle Paul said, “ O wretched man that I am! Who shall deliver me from the body of this death? I thank God through Jesus Christ our Lord” (Romans 7:24,25). Paul realized that his body hope for deliverance was to turn to Jesus Christ. God sent Jesus to deliver you from sin and temptation.

Jesus, in His mercy, is holding out a beautiful invitation: “Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light.”

(Matthew 11:28-30). Honestly admit to your sins and faults, and come without excuses to Jesus. Ask Him to deliver you from the snare of gambling. Commit your heart with all of its thoughts, guilt, and sin to Him. He loves you and will fill the aching need in your heart. He will make it possible to live life in a new way. You can have peace and joy in your heart. You can be free from the guilt and pain of your past. The way of Jesus is a way of victory and peace. Come! He is waiting with open arms: “And whoever comes to me, I will not cast out.” (John 6:37)

Cờ bạc: Được hay mất?

Đó là điều tự nhiên cho con người mong muốn một cuộc sống đầy đủ, hấp dẫn và bổ ích.Một số người tìm thấy trọn vẹn trong thành tích và giáo dục. Những người khác dành nhiều thời gian và năng lượng cố gắng để làm giàu, Vẫn còn những người khác tìm thấy một số hồi hộp nào đó trong việc có nguy cơ. Một số người sẵn lòng để đi đến kết thúc cực kỳ phấn khích. Cá cược và các hình thức cờ bạc khác được đặc biệt hấp dẫn để thu hút một số người. Sự quyến rũ về việc vớ bở trong một cuộc xổ số hoặc chiến thắng một số tiền lớn có thể được rất gây nghiện. Nhiều ngôi nhà đã bị đưa đến hủy hoại bởi một người cha, người mẹ đã chọn để đánh bạc. Nhiều trái tim bị tan vỡ và bị bỏ rơi vì một người nào đó không có thể tránh xa ánh đèn của một sòng bạc.
Chi phí
Đối với nhiều người, cờ bạc bắt đầu theo những cách nhỏ. Nó được cung cấp như một hình thức giải trí vô hại, thoát khỏi sự nhàm chán của cuộc sống. Sòng bạc cung cấp một sự pha trộn quyến rũ của ánh sáng, thực phẩm, đồ uống, và âm nhạc. Trong bầu không khí bên này, các giác quan bị u tối. Nó trở nên khó kiểm soát xung động và thúc giục. Các công nhân Casino được đào tạo để giúp duy trì và nâng cao tâm trạng này.

Đầu tiên cược đặt có thể nhỏ và giá rủi ro thấp. Chiến thắng một lượng tiền nhỏ gây cảm thấy tốt và gây nghiện. Nó làm cho dễ dàng tiến đến một đặt cược khác. Khi số tiền cược lớn hơn và các cổ phần cao hơn, làm nhịp tim đập nhanh hơn. Một số người đã tìm thấy nó hầu như không thể kiểm soát được sự thôi thúc chỉ cho một đặt cược nhiều hơn. Các con bạc đã bị thua thiệt gia tài, hy vọng cho một lượt may mắn hầu như không bao giờ xảy ra. Rất thường, cờ bạc trở thành một mô hình của hành vi đó dẫn đến một vòng xoáy đi xuống. Vay tiền để bù lỗ có vẻ như một giải pháp, nhưng sớm đến kết thúc. Thậm chí có thể là một sự cám dỗ để ăn cắp. Một lời thề không chơi cờ bạc, nhưng anh ta cảm thấy không thể. Cảm thấy tội lỗi, thất vọng, và tuyệt vọng, nhiều người đã chuyển sang uống rượu để nhấn chìm tai ương của mình. Một số người đã bị mất nhà cửa và giàu có. Trong cơn tuyệt vọng, họ đã xem xét đến việc kết liễu cuộc sống của mình. Cờ bạc đã hủy hoại cuộc sống của riêng họ và có lẽ cuộc sống của những người thân yêu của họ nữa.

Một người đàn ông giàu có và đáng tôn trọng cùng vợ của ông đã làm việc chăm chỉ. Khi ông qua đời, bà ta còn lại hưởng được sự giàu có. Bà ta rất thích chơi cờ bạc tại trò xổ số “bingo”. Điều này dẫn đến rủi ro cao hơn hình thức của cờ bạc và bắt đầu bao gồm cả việc uống rượu. Trong một vài năm, bà ta đã mất gần như tất cả mọi thứ và đã trở thành một người nghiện rượu. Thỉnh thoảng bà ấy đã được tìm thấy nằm trên đường phố trong trạng thái ngẩn ngơ vì say rượu. Satan đã dẫn bà ta đi càng ngày càng sâu hơn vào trong cái bẫy của nó cho đến khi gần như hy vọng tất cả đã biến mất.

Bạn có nhận ra rằng đánh bạc là ích kỷ biết bao ? Trẻ em bị đói, hóa đơn chưa thanh toán, tình bạn bị phản bội, và các ngôi nhà bị phá vỡ hoàn toàn vì có người lựa chọn để đáp ứng một mong muốn ích kỷ. Cái điều trông ngây thơ đã phá hủy chất lượng của cuộc sống. Một người với rất nhiều của cải đã trở thành một kẽ ăn xin. Giá phải trả là rất cao, quá cao! Tại sao mọi người sẽ chọn để trả cho cái giá ấy?

Tại sao đánh bạc?

Cờ bạc thường được thúc đẩy bởi tham lam. Tham lam có thể được xác định sai một mong muốn có một cái gì đó. Mọi người đã luôn luôn muốn được giàu có, nổi tiếng, có được người khác đánh giá cao về họ. Họ thèm muốn tài sản của người khác. Được kiểm soát cảm thấy tốt. Kinh Thánh nói, “Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẽ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn”. (1Timothy 6:10)

Nhiều người tin rằng hạnh phúc đó là gắn liền với sự giàu có và dễ dàng. Trong khi mong muốn trở nên giàu có là tự nhiên, nó không phải là thần thánh. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng “Vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu” (Luke 12:15).

Chúa Giêsu dạy chúng ta chia sẻ những gì chúng tôi có với những người khác. Ngài không bao giờ có ý định để chúng ta đạt được từ sự thua thiệt của người khác. “Ai muốn xin của ngươi, hãy cho. Ai muốn mượn của ngươi thì đừng trớ “(Ma-thi-ơ 5:42). Bạn có bao giờ xem xét những người bị mất khi bạn giành chiến thắng không? “Các ngươi muốn người ta làm cho mình thể nào, hãy làm cho người ta thể ấy” (Luca 6:31). Nó là ích kỷ để bỏ qua nỗi đau và mất mát khác chỉ để tôi có thể có một số vui vẻ và đạt được.

Tất cả những gì mà chúng ta đang có là đã thuộc về Thiên Chúa. Có đẹp lòng Đức Chúa Trời không, nếu chúng ta đánh bạc với những gì thuộc về Ngài? Chúng tôi là các tôi tớ trung thành, hãy chăm sóc tốt của các tài sản ban cho chúng ta. “Vã lại, điều người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành.” (1 Cor 4:2).

Bạn có thể là một kẽ chiến thắng!

Bạn có đôi khi có cảm giác tội lỗi và thất vọng sau một thời gian dành cho cờ bạc? Bạn có muốn được tự do từ sự nghiện ngập này không? Có một biện pháp khắc phục! Thiên Chúa yêu thương bạn và muốn bạn đến với Ngài trong tình trạng như bạn đang có. Ngài rất có khả năng giải phóng cho bạn. Ngài có thể để mang lại quyền lực hùng mạnh của Ngài phải chịu trên nan đề của bạn. Mặc dù bạn có thể cảm thấy có điều gì đó không thể giúp cho bạn, có hy vọng khi bạn nhận ra rằng bạn khôngcòn có thể đối phó với cờ bạc của bạn bằng sức riêng của mình. Sứ đồ Phao-lô nói, “Khốn nạn cho tôi, Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 7:24,25). Phao-lô nhận ra rằng niềm hy vọng cơ thể của mình cho sự giải thoát là quay về với Chúa Giêsu Christ. Thiên Chúa đã sai Chúa Giêsu để cứu bạn khỏi tội lỗi và cám dỗ.

Chúa Giêsu, với lòng thương xót của Ngài, đã đưa ra một lời mời tuyệt đẹp: “Hởi những kẽ mệt mõi và gánh nặng hãy đến cùng ta ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.”(Ma-thi-ơ 11:28-30) Trung thực thừa nhận tội lỗi và các quá phạm của bạn, và đến mà không có lời bào chữa cho Chúa Giêsu. Hãy xin Ngài cứu bạn khỏi những cạm bẫy của cờ bạc. Cam kết với tấm lòng của bạn với tất cả những suy nghĩ tội lỗi, tội lỗi của mình đối với Ngài.Ngài yêu thương bạn và sẽ đổ đầy sự cần thiết đớn đau trong trái tim của bạn. Ngài sẽ làm cho nó có thể sống cuộc sống theo một cách mới. Bạn có thể có sự bình an và niềm vui trong lòng của bạn. Bạn có thể được tự do khỏi tội lỗi và nỗi đau trong của quá khứ của bạn. Cách của Chúa Giêsu là một cách để chiến thắng và hòa bình. Hãy đến! Ngài đang chờ đợi với vòng tay mở rộng và phán rằng: “Kẽ đến cùng ta,thì ta không bỏ ra ngoài đâu!” (Giăng 6:37)

Suu Tam

 

 
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]