Thi thiên 31:9-24
Tôi đang bị lãng quên như một người đã chết, tâm trí họ không còn nhớ đến, tôi đang như một con tàu bị vỡ nát.
Thi Thiên 31:12

Có vài cuộc đời tan nát trong thế gian này có ích cho Thiên Chúa. Rất ít người có thể thực hiện được hoài bão và kế hoạch của mình thành công, mà không gặp phải một số những thất vọng trên đường đời. Nhưng sự thất vọng của chúng ta là những cuộc gặp gỡ của Thiên Chúa hẹn, và những điều chúng ta tin là thảm kịch; thực sự có thể là những phước lành được ngụy trang, và với các cơ hội mà qua đó Thiên Chúa tìm cách thể hiện tình yêu và ân sủng của Ngài.
Đôi khi những kế hoạch đã sắp đặt rất tốt của cơ-đốc-nhân lại hoàn toàn bị cản trở. Chỉ nhìn từ quan điểm con người, chúng ta sẽ phân tích thấy cuộc sống của họ như là những bi kịch, những thảm cảnh thực sự. Tuy nhiên, chúng ta có thể theo dõi những cuộc đời này đến cuối cùng, chúng ta sẽ thấy rằng những người bị hoạn nạn, khổ sở, và ưu phiền đó, đã trở thành những cơ-đốc-nhân tốt hơn, ảnh hưởng hơn và kết quả nhiều hơn. Có lẽ họ không được trở nên hữu dụng, hiệu quả và ích lợi cho Thiên Chúa, nếu họ đã thực hiện được kế hoạch và mục đích riêng của họ.
Hỡi người bạn thân yêu, có phải bây giờ bạn đang bị tan vỡ, đau đớn, và khốn khổ? Có phải điều thân yêu nhất trong cuộc đời của bạn đã bị tan tành, rách nát, mất đi và bay nhanh như mây khói? Nếu bạn có thể nhìn xem từ quan điểm của Đức Chúa Trời, thì bạn sẽ thấy được mục đích [của Ngài] trong toàn bộ tất cả các sự việc, bạn sẽ có thể lau khô dòng nước mắt của bạn, và ngợi khen Thiên Chúa vì tất cả mọi sự. Chúng ta có lời hứa của Ngài, Thiên Phụ không hề giữ lại bất kỳ điều tốt lành nào đối với những người [con yêu của Ngài] đang sống đời sống thánh thiện (Thi Thiên 84:11).
Những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời đang đến với chúng ta, khi chúng ta trao quyền cho Thiên Phụ điều khiển chúng ta theo cách của Ngài (2Tes 1:11). MR De Haan, MD
Không phải bây giờ, nhưng trong những năm tới,
Nó có thể là dẫn đến tốt hơn,
Chúng ta sẽ đọc được ý nghĩa của những giọt nước mắt của chúng ta,
Và đến lúc đó, đôi khi, chúng ta sẽ hiểu. Cornelius
[Lòng] vỡ nát trở thành hữu ích trong tay Thiên Chúa.
Cầu nguyện:
Kính lạy Cha, bây giờ xin Cha giúp chúng con ghi nhớ trong quá trình ngày hôm nay, khi chúng con có rất nhiều công việc và kế hoạch dự định chỉ cho cuộc sống này, mà chúng con cũng phải điều chỉnh sửa lại tầm nhìn của chúng con hướng tới cuộc sống hầu đến. Nguyền điều chúng con nói, suy nghĩ và làm đều luôn phản ánh nguyên tắc lĩnh vực dồn chứa trong vương quốc thiên đường cho chúng con, ngay cả khi chúng con đang phục vụ dưới trần thế đây. Chúng con nóng lòng chờ đợi ngày mà chúng con nhận được vương miện của sự công bình dành cho những người đã đánh trận trong sự tốt lành, hoàn thành cuộc chạy đua, trung thành giữ vững đức tin, và trông đợi sự xuất hiện vinh quang của Christ Jesus là khát khao lớn nhất. Xin Cha giúp chúng con bám vào Thánh Kinh sẽ soi dẫn truyền cảm hứng, khuyến khích, và dạy cho chúng con những bài học quan trọng đến từ đau khổ. Kinh Thánh cũng sẽ giúp chúng con chuyển hướng sự chú ý, tình cảm, và khát vọng cho muôn vật được đổi mới, khi Chúa sẽ lau ráo hết lệ đắng khỏi mắt chúng con. “Sẽ không có sự chết hoặc tang chế hay khóc lóc hoặc đau đớn nữa, vì mọi sự cũ điều đã qua đi.” Trong Danh Con Thánh của Cha, Jesus Christ. Amen.

Broken Things
Psalm 31:9-24
I am forgotten like a dead man, out of mind; I am like a broken vessel. (Psalm 31:12)
There are few unbroken lives in this world that are useful to God. Few people can fulfill their hopes and plans without some disappointment along the way. But our disappointments are God’s appointments, and the things we believe to be tragedies may actually be blessings in disguise opportunities through which God seeks to exhibit His love and grace. Sometimes the well-laid plans of Christians are completely thwarted. Viewed from a mere human standpoint, we would classify their lives as real tragedies. Yet, we have but to follow these lives to the end to see that those who were afflicted have become better and more effective Christians. They may not have been as useful to God if they had carried out their own plans and purposes. Are you, my friend, being broken today? Has the dearest thing in your life been torn away? If you could see the purpose of it all from God’s point of view, you would be able to dry your tears and praise the Lord for it all. We have His promise that He will not withhold any good thing from those who live godly lives (Psalm 84:11). The best things in life come to us when we let God have His way (2Thes 1:11). M.R. De Haan, M.D.
Not now, but in the coming years,
It may be in the better land,
We’ll read the meaning of our tears,
And there, sometime, we’ll understand.
Cornelius
Broken things become useful in God’s hands.

 

 
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]