Triết gia suy tư, “Sống tốt đẹp là thế nào và ai sống được như vậy?” Tôi nghĩ ngay tới bạn thân của tôi là Roy.
Roy là con người hiền lành, trầm lặng, không tìm kiếm tiếng tăm, trao phó mọi lo toan trong cuộc sống cho Cha trên trời, và chỉ bận tâm làm theo ý Cha. Anh chỉ nhìn về thiên đàng.

The Good Life

July 29, 2011

Our Daily Bread is hosted by Les Lamborn

http://cdn.rbc.org/odb/2011/07/odb-07-29-11.mp3

READ: Micah 6:6-8

It is good for me to draw near to God. —Psalm 73:28

Philosophers ponder, “What is the good life and who has it?” I instantly think of my good friend Roy.

Roy was a gentle, quiet man who sought no recognition, who left the care of his life to his heavenly Father, and who occupied himself solely with his Father’s will. His was a heavenly perspective. As he often reminded me: “We are but sojourners here.”

Roy passed away last fall. At his memorial service, friends reminisced over his influence on their lives. Many spoke of his kindness, selfless giving, humility, and gentle compassion. He was, for many, a visible expression of God’s unconditional love.

After the service, Roy’s son drove to the assisted-living facility where his father lived out his final days. He gathered up his dad’s belongings: two pairs of shoes, a few shirts and pants, and a few odds and ends—the sum of Roy’s earthly goods—and delivered them to a local charity. Roy never had what some would consider the good life, but he was rich toward God in good deeds. George MacDonald wrote, “Which one is the possessor of heaven and earth: He who has a thousand houses, or he who, with no house to call his own, has ten at which his knock arouses instant jubilation?”

Roy’s was the good life after all. —David Roper

Let us be Christ’s true disciples
Looking to another’s need;
Making stony pathways smoother
By a gentle word or deed. —Thorson

No one can know the good life without God.

VIETNAMESE TRANSLATION :

Ngày 7/29/2011

Sống Tốt Đẹp

Đọc:
Mi-chê 6:6-8

Thật phước hạnh cho tôi được đến gần Đức Chúa Trời. – Thi Thiên 73:28

Triết gia suy tư, “Sống tốt đẹp là thế nào và ai sống được như vậy?” Tôi nghĩ ngay tới bạn thân của tôi là Roy.
Roy là con người hiền lành, trầm lặng, không tìm kiếm tiếng tăm, trao phó mọi lo toan trong cuộc sống cho Cha trên trời, và chỉ bận tâm làm theo ý Cha. Anh chỉ nhìn về thiên đàng. Như anh vẫn thường nhắc nhở tôi: “Chúng ta chỉ là khách tạm trú trên đất.”
Roy qua đời mùa thu năm ngoái. Tại lễ tưởng niệm anh, bạn bè nhắc lại ảnh hưởng của anh trên cuộc đời họ. Nhiều người kể về lòng nhân ái, sự ban cho vô kỷ, sự khiêm nhường, cùng lòng thương xót dịu dàng của anh. Đối với nhiều người, anh là một biểu hiện cụ thể về tình yêu vô điều kiện của Đức Chúa Trời.
Sau buổi lễ, con trai của Roy lái xe tới nơi cha anh sống những ngày cuối đời. Anh này gom các vật dụng của cha: hai đôi giày, vài áo sơ mi và quần, vài món lặt vặt toàn bộ của cải trên đất của Roy rồi trao cho hội từ thiện địa phương. Roy không hề có cái mà một số người gọi là cuộc sống sung túc, nhưng anh giàu có về Đức Chúa Trời qua những việc thiện. George MacDonald viết, “Ai là sở hữu chủ của thiên đàng và trần gian: Đó là người có một ngàn căn nhà, hay là người không có căn nào để gọi là nhà mình, nhưng có mười căn, mà tiếng gõ cửa của mình khơi dậy lòng mừng rỡ tức thì?”
Dù sao, cuộc đời của Roy thật là một cuộc sống tốt đẹp. – David Roper

Không ai có thể kinh nghiệm được cuộc sống tốt đẹp
mà không có Đức Chúa Trời.

(Theo Nguyễn Hữu Thịnh dịch)

Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]