O. Henry đã viết một truyện ngắn cảm động có tựa là “Món quà Giáng sinh” như sau: Một đôi vợ chồng nọ, Jim và Della, họ rất nghèo, nhưng yêu nhau tha thiết. Họ không có tài sản nào quí giá cả. Người vợ có mái tóc dài mượt mà óng ả, còn người chồng có chiếc đồng hồ cổ do cha chàng để lại, nhưng không có dây đeo.

Một ngày nọ trước lễ Giáng sinh, cả hai đều âm thầm mua một món quà cho người mình yêu dấu. Không ai tiết lộ cho người kia biết ý định của mình. Della chỉ còn đúng 1 đô-la và 87 xu, không thể mua được gì. Nàng đến tiệm cắt tóc, bán mái tóc đẹp của mình với giá 2 đô-la, rồi mua một sợi dây đồng hồ bằng bạch kim về tặng cho chồng, để chồng gắn vào chiếc đồng hồ đeo tay chàng có. Trong khi ấy, vì yêu vợ, yêu mái tóc tuyệt đẹp của nàng, Jim muốn mua cho vợ chiếc trâm bằng đồi mồi viền ngọc để cài lên tóc. Chàng quyết định đi bán chiếc đồng hồ không dây của cha để lại, để mua một chiếc trâm. Đêm Giáng sinh, Jim về tới nhà, nhìn thấy mái tóc bị cắt ngắn của vợ, chàng đứng sững sờ. Không phải vì chàng không thích hay không còn yêu nàng nữa, trái lại chàng thấy nàng vẫn đáng yêu hơn bao giờ hết. Chậm rãi, chàng trao cho nàng món quà của mình: Chiếc trâm đồi mồi viền ngọc, nhưng đã không còn mái tóc! Nàng cũng âu yếm tặng lại chàng chiếc dây đồng hồ bằng bạch kim, mà đồng hồ thì không còn nữa!

Khi yêu nhau, người ta luôn nghĩ đến nhau và muốn làm những điều tốt cho nhau. Họ đã hy sinh cái tốt nhất của mình có, để người mình yêu được niềm vui trọn vẹn. Họ đã mất cái mà họ đang có, và đó là cái mà họ yêu quí nhất, cho dù kết cuộc họ nhận được món quà mà họ không còn có thể sử dụng, nhưng những kỷ vật ấy vẫn mãi là sự minh chứng cho một tình yêu dâng hiến. Chúa Cứu Thế đã yêu bạn, hướng về bạn, Ngài hiến dâng sự sống cho cuộc đời bạn.

“Lương nhơn tôi thuộc về tôi, và tôi thuộc về người … sự ước ao người hướng về tôi.” Nhã ca 2:16a, 7:10b

                                    Sự Đối Lập Của Bản Chất Thiên Nhiên

“Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Jêsus Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi” (Ga-la-ti 5:24)

Đời sống thiên nhiên chính nó không phải là tội lỗi.  Nhưng chúng ta phải từ bỏ tội lỗi, không dính liếu với nó trong bất cứ điều gì và bất cứ đường lối nào.  Tội lỗi thuộc hẳn về địa ngục và ma quỉ.  Là đứa con của Đức Chúa Trời, tôi thuộc về thiên thượng và Đức Chúa Trời.  Đây không phải là vấn đề từ bỏ tội lỗi, nhưng là từ bỏ quyền hạn riêng của tôi, sự tự do của đời sống thiên nhiên tôi, và ý chí tư kỷ của tôi.  Đây là chỗ của trận chiến mà chúng ta phải chiến đấu.  Những sự việc đúng, cao quý, và tốt lành theo quan niệm tự nhiên chính là những sự việc ngăn trở chúng ta trở nên tốt nhất cho Đức Chúa Trời.  Một khi chúng ta hiểu được sự nhân đức tự nhiên chống đối hoặc phản kháng lại sự hàng phục Đức Chúa Trời, chúng ta đưa linh hồn chúng ta đến ngay giữa trận chiến khốc liệt nhất của nó.  Rất ít người trong chúng ta sẽ tranh luận về các điều gọi là sai quấy, bẩn thỉu, và tội lỗi, nhưng chúng ta lại tranh luận về điều gì là điều tốt.  Chính điều tốt chống đối điều tốt nhất.  Một người mà lòng nhân đức thiên nhiên của họ càng cao trên cán cân, thì sự chống đối nghịch lại Chúa Jêsus Christ càng mạnh hơn.  “Những kẻ thuộc về Đức Chúa Jêsus Christ đã đóng đinh xác thịt ….”  Giá trả đối với đời sống thiên nhiên của bạn không phải cho một hay hai sự việc, nhưng cho tất cả mọi sự.  Đức Chúa Jêsus phán, “Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình …” (Ma-thi-ơ 16:24).  Đây có nghĩa, người đó phải từ chối quyền hạn đối với bản thân họ, và phải nhận biết rõ Chúa Jêsus Christ là ai trước khi người đó khởi sự làm việc đó.  Hãy cẩn thận đừng từ chối đi đám tang(*) của sự tự do của cá nhân bạn.

    Đời sống thiên nhiên không phải là đời sống thiêng liêng, và nó chỉ có thể làm cho trở nên thiêng liêng xuyên qua sự hy sinh.  Nếu chúng ta không có mục đích hy sinh đời sống thiên nhiên, thì đời sống siêu nhiên không bao giờ có thể trở nên tự nhiên cho chúng ta.  Không có con đường cao ráo hoặc dễ dàng cho chúng ta.  Mỗi chúng ta đều có trong tay mình phương tiện hoàn tất sự việc nầy một cách trọn vẹn.  Đây không phải là vấn đề của sự cầu nguyện, nhưng của sự hy sinh, và theo cách đó chúng ta thực hiện ý chỉ của Ngài.

Jehovah-Jireh

Read:
Matthew 6:5-15


Your Father knows the things you have need of before you ask Him. – Matthew 6:8


In my early years as a pastor, I served in small churches where finances were often tight. Sometimes our family finances felt the weight of that pressure. On one occasion, we were down to the last of our food and payday was still several days away. While my wife and I fretted about how we would feed our kids in the next few days, our doorbell rang. When we opened the door, we discovered two bags of groceries. We had not told anyone of our plight, yet our provider God had led someone to meet that need.
This reminds me of the Old Testament account of Abraham when he was asked to sacrifice his son Isaac. At just the right moment, God provided a ram instead. Abraham called this place Jehovah-Jireh, “The-Lord-Will-Provide” (Gen. 22:14). He is the One who still cares deeply for His children.
Jesus said, “Your Father knows the things you have need of before you ask Him” (Matt. 6:8). He is constantly caring for and seeking the best for usa reminder that in times of hardship, need, and fear, we have Someone who cares. Peter wrote that we can cast all our cares upon Jesus, because He cares for us (1 Peter 5:7). We can turn to Him in our time of need. – Bill Crowder

I know not by what methods rare
The Lord provides for me,
I only know that all my needs
He meets so graciously. – Adams

Giê-hô-va Di-Rê

Đọc:
Ma-thi-ơ 6:5-15


Cha các ngươi biết các ngươi cần gì trước khi các ngươi cầu xin Ngài. – Ma-thi-ơ 6:8


Trong những năm đầu làm mục sư, tôi phục vụ trong các hội thánh nhỏ, tài chánh thường eo hẹp. Đôi khi tài chánh trong gia đình chúng tôi cũng bị áp lực đó. Có một lần, chúng tôi cạn hết thức ăn, mà còn mấy ngày nữa mới lãnh lương. Trong khi vợ chồng tôi lo lắng lấy gì nuôi bầy trẻ trong mấy ngày tới, thì chuông reo. Lúc mở cửa, chúng tôi thấy hai bao thực tạp phẩm. Trước đó, chúng tôi chẳng nói với ai về cảnh khổ của mình, thế nhưng Đức Chúa Trời là Đấng cung ứng đã hướng dẫn ai đó đáp ứng nhu cầu chúng tôi.
Điều này nhắc tôi câu chuyện Áp-ra-ham, khi ông được bảo phải dâng con trai là Y-sác. Ngay đúng lúc, Đức Chúa Trời đã cung ứng con chiên đực thay thế. Áp-ra-ham gọi nơi đó là Giê-hô-va Di-rê, “Đức Giê-hô-va-Sẽ-Sắm-Sẵn” (Sáng Thế Ký 22:14). Ngài là Đấng sẽ chăm lo sâu sắc cho con cái Ngài.
Chúa Giê-xu phán, “Cha các ngươi biết các ngươi cần gì trước khi các ngươi cầu xin Ngài” (Ma-thi-ơ 6:8). Ngài không ngớt chăm sóc và tìm điều tốt nhất cho chúng talà điều nhắc chúng ta nhớ rằng trong những lúc khó khăn, thiếu thốn, sợ hãi, chúng ta có Đấng lo liệu. Phi-e-rơ viết rằng chúng ta có thể quăng hết mọi lo toan của mình lên Chúa Giê-xu, vì Ngài chăm sóc chúng ta (1 Phi-e-rơ 5:7). Chúng ta có thể quay sang Ngài trong lúc có nhu cầu. – Bill Crowder


What God promises, God will provide.


Điều Đức Chúa Trời hứa, Đức Chúa Trời sẽ cung ứng.