Ephêsô 5:22-33
Những người vợ, hãy vâng lời thuận phục người chồng của riêng bạn, như vâng phục Chúa. . . . Chồng hãy yêu vợ của mình, cũng giống như Chúa Jesus yêu Hội Thánh.
Êphêsô 5:22, 25

Trong vòng một khoảng ngắn, cách nhà của chúng tôi là một sân gôn. Khi tôi đứng trong sân sau của nhà tôi, tôi thấy cái sân gôn thèm khát chờ đợi cú đánh sai trật kế tiếp của tôi. Có những lúc tôi có thể tưởng tượng những cái hố cát và những cây cối nói với nhau để đùa cợt về những ngày tồi tệ của tôi. Tôi đề cập nhắc đến môn thể thao với những cảm xúc lẫn lộn pha trộn. Tôi thích chơi gôn thường xuyên, nhưng sống quá gần sân gôn, điều đó vốn có những bất lợi của nó làm tôi nhớ nhiều đến những thất bại của tôi trong khi chơi môn thể thao này. Một vấn đề tương tự có thể xảy ra trong hôn nhân. Đôi khi một người chồng và vợ có thể đánh mất hy vọng và ước mơ mà họ đã từng chia sẻ với nhau. Sau đó, chính sự hiện diện [quá gần] của nhau trở nên một nguồn cơn phát cáu, làm cớ chọc tức, và gây nên bực mình, như một lời nhắc nhở về những thất bại và nhiều thất vọng trong quá khứ.
Khi vị Sứ đồ Phaolô viết thư gửi cho tín nhân Êphêsô, Kinh Thánh dạy vợ chồng phải để ý tưởng của mình suy nghĩ đến mối quan hệ của họ đối với CON Thiên Chúa (5:22-33). Trong Ngài chúng ta tìm thấy tình yêu bất diệt và sự tha thứ cho những thất bại của chúng ta. Trong Ngài chúng ta tìm thấy Đấng thích quên đi điều tồi tệ nhất và mang lại điều tốt đẹp làm nổi bật nhất. Ngài nhắc chúng ta không phải nhớ những gì chúng ta đã mất, nhưng là những gì chúng ta vẫn chưa tìm thấy. Đối với người chồng, có tình yêu hy sinh trong mục đích của chúng ta, và có mục đích trong sự hy sinh của chúng ta. Chúng ta từ bỏ mình để yêu thương vợ của chúng ta. Chúa Giê-xu là ví dụ làm gương mẫu của chúng ta tại đây, và Ngài đã từ bỏ mọi sự. Mục đích của Ngài? Để làm cho chúng ta nên Thánh thiện và xinh đẹp cho Thiên chúa. Động cơ của chúng ta thì ngang nhau khi biết hy sinh và thuần khiết trong sự giao nộp quyền lợi của chúng ta để làm ơn và yêu thương vợ của chúng ta. Khi Phaolô nhắc trong Êphêsô 5:21, Đối với người vợ cũng phải thuận phục, nhưng điều này không có nghĩa là tính yếu đuối, ẻo lả, nhút nhát, dễ run sợ, và nhu nhược, không có xương sống, nó có nghĩa là phục vụ và hy sinh để giúp ơn và đem sự vinh hiển cho Đấng Christ. Nan đề lớn nhất trong hôn nhân xảy ra khi cả hai người đang đấu tranh để được là người lãnh đạo. Một cơ thể vật chất chỉ có một đầu. Một cơ thể vật chất mà có hai đầu là dở hơi, đồng bóng, và kỳ dị.

Theo kế hoạch của Thiên Chúa, người chồng là người lãnh đạo, và trách nhiệm của người vợ là theo sự lãnh đạo đó. Mart de Hann II

Như một cặp vợ chồng, nhớ lại những hy vọng và ước mơ bạn đã có khi bạn mới kết hôn. Danh sách một số điều nay đã trở thành sự thật. Chia sẻ với nhau những hy vọng khác của bạn trong tương lai.

Hôn nhân có thể được thiết lập ở trên trời, nhưng chúng ta phải thực hiện nó ở trên đất.

Cầu nguyện:
Kính lạy Cha, xin Cha tha thứ cho chúng con vì đã tập trung vào các lỗi lầm và những thất bại của nhau, hơn là tình yêu của CON Thiên Chúa, Chúa Giêsu Christ. Xin Cha giúp chúng con tái khám phá người bạn đời của chúng con trong ánh sáng của tình yêu tuyệt vời lớn lao của Cha đối với chúng con. Kính lạy Thiên Chúa Thánh ái, xin Cha giúp cho gia đình của chúng con được đầy dẫy tình yêu thương, và nguyền xin điều này bắt đầu nơi con, ngày hôm nay, trong gia đình con. Thưa Thiên Phụ, trong Danh của Christ Giêsu, xin giúp con sống trung thực ngay bây giờ. Ban sức lực cho con như một con cái của Đức Chúa Trời, để con chấm dứt sự giả vờ làm như mọi việc đều tốt khi nó không phải tốt như vậy. Xin Cha giúp con bước ra khỏi phía sau cái mặt nạ của con và là người chân chính. Lạy Chúa Giêsu Christ, con xưng nhận Chúa là Chúa và là Đấng Cứu Rỗi của con. Và hiện nay bất cứ điều gì trái với ý muốn trọn vẹn của Chúa trong cuộc sống của con, con cầu xin Chúa thay đổi mọi thứ trong con. Thay đổi mọi sự gì trong con đã ngăn trở, và đang chặn đứng sự truyền thông đầy đủ [trong gia đình con]. Cha ơi, ngày hôm nay trong Danh của Chúa Giêsu, con xin loại bỏ ra khỏi con tất cả sự [khinh bỉ] bĩu môi, trề mỏ, hăm dọa, thượng cẳng chân, hạ cánh tay và mọi hình thức che dấu động cơ phân rẽ con với người phối ngẫu của con. Và hôm nay, trong Danh của Chúa Giêsu, xin Chúa chữa lành và bôi xóa những kỷ niệm đắng cay, chua chát trong quá khứ của chúng con. Khôi phục chúng con. Làm chúng con trở nên mới mẻ. Mang chúng con lại cùng với nhau trong một tính chất mới lạ. Hãy hàn gắn lại mối quan hệ của chúng con bằng sự xức dầu của Chúa Thánh Linh. Trong danh Chúa Jêsus Christ chúng con cầu nguyện. Amen.

Marriage

Ephesians 5:22-33 Wives, submit to your own husbands, as to the Lord. . . . Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church. —Ephesians 5:22,25

Within a chip shot of our house is a golf course. When I stand in my backyard, I see ponds waiting hungrily for my next errant shot. At times I can imagine sandtraps and trees joking about my bad days. I mention the sport with mixed feelings. I like to golf occasionally, but living so close to the course reminds me of my failures in playing the game, which has its disadvantages. A similar problem can occur in marriage. Sometimes a husband and wife can lose sight of the hopes and dreams they once shared. Then the very presence of the other becomes a source of irritation, a reminder of past failures and disappointments. When the apostle Paul wrote his letter to the Ephesians, he asked husbands and wives to turn their thoughts to their relationship with the Son of God (5:22-33). In Him we find undying love and forgiveness for our failures. In Him we find Someone who loves to forget the worst and bring out the best. He reminds us not of what we’ve lost but of what we have yet to find. For husbands, there is sacrificial love in our purpose and purpose in our sacrifice. We give up ourselves to love our wives. Jesus is our example here, and he gave up everything. His purpose? To make us holy and beautiful to God. Our motives are to be equally as sacrificial and pure in surrendering our rights to bless and love our wives. As Paul reminds us in Ephesians 5:21, we too are to submit, but this does not mean spinelessness, it means service and sacrifice to bless and bring glory to Christ. The greatest problem in marriage occurs when both partners are struggling to be the leader. A physical body has only one head. A physical body that has two heads is a freak.

Under God’s plan, the husband is the leader, and it is the wife’s responsibility to follow that leadership. Mart de Hann II

As a couple, recall the hopes and dream you had when you were first married. Name some that have come true. Share with each other your hopes for the future.

Marriages may be made in heaven, but they have to be worked out on earth.

Prayer:
Forgive us, Father, for focusing on our flaws and failures rather than on the love of Your Son, Jesus Christ. Help us to rediscover our spouse in the light of our Lord’s great love for us. Holy God, help our families to be full of love and may this begin with me, today, in my family. “Heavenly Father, in Jesus’ name, help me to be honest right now. Help me, as a child of God, to stop pretending that everything is well when it’s not. Help me to come out from behind my mask and be real. Lord Jesus Christ, I confess that you are my Lord and Savior. And I ask you to change everything within me that presents anything contrary to your perfect will in my life. Change everything in me that prevents perfect communication. Father, today in Jesus’ name, remove from me all pouting, intimidation, manipulation, and every kind of hidden motive that separates my partner and me. And today, in Jesus’ name, heal the bitter memories of our past. Restore us. Refresh us. Bring us together with a newness. Let our relationship sizzle with the anointing of the Holy Spirit. In Jesus’ name we pray. Amen.

 

 
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]