Trong trại huấn luyện hè, các huấn luyện viên một đội bóng mặc loại áo nhằm khuyến khích cầu thủ mình nỗ lực tối đa.
Trên áo có ghi phương châm, “Mỗi ngày bạn phải chọn: Nỗi đau kỷ luật hay niềm đau hối tiếc.” Kỷ luật nghiêm khắc và là điều chúng ta có thể tìm cách tránh.

Our Daily Bread is hosted by Les Lamborn

http://cdn.rbc.org/odb/2011/04/odb-04-16-11.mp3

READ: Psalm 32

Many sorrows shall be to the wicked; but he who trusts in the Lord, mercy shall surround him. —Psalm 32:10

During summer training camp, the coaches on one football team wore T-shirts intended to urge their players to exert maximum effort. The shirts bore the motto, “Each day you must choose: The pain of discipline or the pain of regret.” Discipline is tough—and something we may try to avoid. But in sports and in life, short-term pain is often the only path to long-term gain. In the heat of battle it is too late to prepare. Either you are ready for the challenges of life or you will be haunted by the “what ifs,” “if onlys,” and “I should’ves” that accompany the failure to be prepared. That’s the pain of regret.

One source defines regret as “an intelligent and emotional dislike for personal past acts and behaviors.” It’s painful to look back at our choices through the lens of regret and feel the weight of our failures. This was the case for the psalmist. After a personal episode of sin and failure, he wrote, “Many sorrows shall be to the wicked; but he who trusts in the Lord, mercy shall surround him” (Ps. 32:10). In the clarity of hindsight, he saw the wisdom of a life that strives to honor the Lord—a life that does not need to be marked by regret.

May our choices today not result in regret, but rather be wise and God-honoring. —Bill Crowder

In You, O Lord, we take delight, Our every need You can supply; We long to do what’s true and right, So, Lord, on You we will rely. —D. De Haan

Present choices determine future rewards.

VIETNAMESE TRANSLATION :

Khổ Đau Và Lợi Ích

Đọc: Thi Thiên 32

Kẻ ác có nhiều nỗi đau đớn, nhưng người nào tin cậy Đức Giê-hô-va, thì sự nhân từ bao phủ người ấy. – Thi Thiên 32:10

Trong trại huấn luyện hè, các huấn luyện viên một đội bóng mặc loại áo nhằm khuyến khích cầu thủ mình nỗ lực tối đa. Trên áo có ghi phương châm, “Mỗi ngày bạn phải chọn: Nỗi đau kỷ luật hay niềm đau hối tiếc.” Kỷ luật nghiêm khắc và là điều chúng ta có thể tìm cách tránh. Nhưng trong thể thao và trong cuộc sống, nỗi đau ngắn hạn thường là con đường duy nhất dẫn tới lợi ích dài hạn. Nơi chiến trường sôi bỏng, chuẩn bị là quá trễ. Hoặc bạn sẵn sàng đối đầu thách thức trong cuộc sống hoặc sẽ bị ám ảnh bởi những “nếu thì sao,” “giá mà,” và “lẽ ra tôi phải” sau mỗi lần không chuẩn bị. Đó là niềm đau hối tiếc. Một định nghĩa của hối tiếc là “tình cảm khôn ngoan ghét bỏ những hành động cùng ứng xử của mình trong quá khứ.” Thật là đau xót, khi nhìn lại những lựa chọn của chúng ta qua lăng kính hối tiếc và qua sự cảm nhận gánh nặng của thất bại. Đây là trường hợp của tác giả Thi Thiên. Sau một trường hợp phạm tội và thất bại cá nhân, ông viết, “Kẻ ác có nhiều nỗi đau đớn, nhưng người nào tin cậy Đức Giê-hô-va thì sự nhân từ bao phủ người ấy” (Thi Thiên 32:10). Trong cách nhìn sáng suốt sau sự việc, ông thấy được sự khôn ngoan của cách sống tôn cao Chúalà nếp sống chẳng có gì phải hối tiếc. Cầu xin cho những lựa chọn của chúng ta hôm nay không dẫn tới hối tiếc, nhưng khôn ngoan và tôn cao danh Đức Chúa Trời. – Bill Crowder

Lựa chọn hiện tại quyết định phần thưởng tương lai.

(Theo MS Thinh Nguyen)

 

 
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]