Một phóng viên thể thao Cơ Đốc đang viếng tòa nhà câu lạc bộ của một liên đoàn cấp cao bóng chày. Trong lúc anh đang trò chuyện với một cầu thủ Cơ Đốc, một viên chức trong đội đi ngang qua và nghe họ đang bàn về “chuyện Cơ Đốc” sau cuộc thua đậm. Người này la rầy anh phóng viên đã không bàn về trận đấu, rồi bỏ đi. Anh cầu thủ Ngôi Sao nói với phóng viên, “Rất tiếc. Ông ta chẳng hiểu vấn đề.”

Getting It

April 8, 2011

Our Daily Bread is hosted by Les Lamborn

READ: 1 Corinthians 9:11-23

Though I am free from all men, I have made myself a servant to all, that I might win the more. —1 Corinthians 9:19

A Christian sports reporter was visiting a major league baseball clubhouse. While he was chatting with a Christian player, a team official came by and noticed that they were talking about “Christian stuff” after a tough loss. He scolded the reporter for not talking about the game and then he left. The All-Star pitcher said to the reporter, “Sorry. He just doesn’t get it.”

We live in a world of people who “don’t get it.” They don’t understand that while we strive to be the best at what we do, the most important thing in life is to please God. For the believer, it is for God’s glory and the gospel of Jesus that we play ball, sell insurance, run a printing press, or teach school.

In 1 Corinthians 9, Paul explained that the disciple of Christ should “endure all things lest we hinder the gospel of Christ” (v.12). The goal of the believer is getting the word out about Jesus. “Woe is me if I do not preach the gospel!” he said (v.16). One way to do that is to live out a godly lifestyle that prompts others to ask about the hope that is in us (1 Peter 3:15).

Around us are people who think the things of this world are most important. But instead of becoming frustrated at the resistance we meet, our goal should be to advance the gospel by helping others to “get it.” —Dave Branon

Dim not, little candle,
Show Jesus through me!
Glow brightly till others
The Light clearly see! — Adams

May God make your life a lighted window of Christian example.

VIETNAMESE TRANSLATION :

Ngày 4/8/2011

Hiểu Vấn Đề

Đọc:
1 Cô-rinh-tô 9:11-23

Dù rằng với mọi người, tôi là người tự do, nhưng tôi đã trở thành nô lệ cho mọi người, để có thể chinh phục thêm nhiều người. – 1 Cô-rinh-tô 9:19

Một phóng viên thể thao Cơ Đốc đang viếng tòa nhà câu lạc bộ của một liên đoàn cấp cao bóng chày. Trong lúc anh đang trò chuyện với một cầu thủ Cơ Đốc, một viên chức trong đội đi ngang qua và nghe họ đang bàn về “chuyện Cơ Đốc” sau cuộc thua đậm. Người này la rầy anh phóng viên đã không bàn về trận đấu, rồi bỏ đi. Anh cầu thủ Ngôi Sao nói với phóng viên, “Rất tiếc. Ông ta chẳng hiểu vấn đề.”
Chúng ta sống trong một thế giới gồm những con người “chẳng hiểu vấn đề.” Họ không hiểu rằng dù chúng ta luôn cố gắng làm hết sức mình, nhưng điều quan trọng nhất trong cuộc đời vẫn là làm vui lòng Đức Chúa Trời. Đối với tín nhân, chính vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời và vì Phúc Âm của Chúa Giê-xu mà chúng ta chơi bóng, bán bảo hiểm, mở nhà in, hoặc dạy học.
Trong 1 Cô-rinh-tô 9, Phao-lô giải thích rằng kỷ luật của Đấng Christ phải là “cam chịu mọi sự để không gây trở ngại cho Phúc Âm của Đấng Christ” (c.12). Mục tiêu của tín nhân là rao giảng Chúa Giê-xu. Ông nói, “Nếu tôi không rao giảng Phúc Âm, thì thật khốn khó cho tôi!” (c.16). Một cách để làm việc này là sống nếp sống tin kính, khiến người khác phải hỏi về niềm hi vọng trong chúng ta (1 Phi-e-rơ 3:15).
Chung quanh chúng ta là những người cho rằng sự việc của đời này là quan trọng nhất. Nhưng thay vì chán nản trước sự chống đối chúng ta gặp, mục tiêu của chúng ta phải là cổ vũ cho Phúc Âm bằng cách giúp người khác “hiểu vấn đề.” – Dave Branon.

Cầu xin Đức Chúa Trời biến cuộc đời bạn
thành cửa sổ ngời sáng gương Cơ Đốc.

(Theo Nguyễn Hữu Thịnh dịch)

Một phóng viên thể thao Cơ Đốc đang viếng tòa nhà câu lạc bộ của một liên đoàn cấp cao bóng chày. Trong lúc anh đang trò chuyện với một cầu thủ Cơ Đốc, một viên chức trong đội đi ngang qua và nghe họ đang bàn về “chuyện Cơ Đốc” sau cuộc thua đậm. Người này la rầy anh phóng viên đã không bàn về trận đấu, rồi bỏ đi. Anh cầu thủ Ngôi Sao nói với phóng viên, “Rất tiếc. Ông ta chẳng hiểu vấn đề.”

Getting It

April 8, 2011

Our Daily Bread is hosted by Les Lamborn

http://cdn.rbc.org/odb/2011/04/odb-04-08-11.mp3

READ: 1 Corinthians 9:11-23

Though I am free from all men, I have made myself a servant to all, that I might win the more. —1 Corinthians 9:19

A Christian sports reporter was visiting a major league baseball clubhouse. While he was chatting with a Christian player, a team official came by and noticed that they were talking about “Christian stuff” after a tough loss. He scolded the reporter for not talking about the game and then he left. The All-Star pitcher said to the reporter, “Sorry. He just doesn’t get it.”

We live in a world of people who “don’t get it.” They don’t understand that while we strive to be the best at what we do, the most important thing in life is to please God. For the believer, it is for God’s glory and the gospel of Jesus that we play ball, sell insurance, run a printing press, or teach school.

In 1 Corinthians 9, Paul explained that the disciple of Christ should “endure all things lest we hinder the gospel of Christ” (v.12). The goal of the believer is getting the word out about Jesus. “Woe is me if I do not preach the gospel!” he said (v.16). One way to do that is to live out a godly lifestyle that prompts others to ask about the hope that is in us (1 Peter 3:15).

Around us are people who think the things of this world are most important. But instead of becoming frustrated at the resistance we meet, our goal should be to advance the gospel by helping others to “get it.” —Dave Branon

Dim not, little candle,
Show Jesus through me!
Glow brightly till others
The Light clearly see! — Adams

May God make your life a lighted window of Christian example.

VIETNAMESE TRANSLATION :

Ngày 4/8/2011

Hiểu Vấn Đề

Đọc:
1 Cô-rinh-tô 9:11-23

Dù rằng với mọi người, tôi là người tự do, nhưng tôi đã trở thành nô lệ cho mọi người, để có thể chinh phục thêm nhiều người. – 1 Cô-rinh-tô 9:19

Một phóng viên thể thao Cơ Đốc đang viếng tòa nhà câu lạc bộ của một liên đoàn cấp cao bóng chày. Trong lúc anh đang trò chuyện với một cầu thủ Cơ Đốc, một viên chức trong đội đi ngang qua và nghe họ đang bàn về “chuyện Cơ Đốc” sau cuộc thua đậm. Người này la rầy anh phóng viên đã không bàn về trận đấu, rồi bỏ đi. Anh cầu thủ Ngôi Sao nói với phóng viên, “Rất tiếc. Ông ta chẳng hiểu vấn đề.”
Chúng ta sống trong một thế giới gồm những con người “chẳng hiểu vấn đề.” Họ không hiểu rằng dù chúng ta luôn cố gắng làm hết sức mình, nhưng điều quan trọng nhất trong cuộc đời vẫn là làm vui lòng Đức Chúa Trời. Đối với tín nhân, chính vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời và vì Phúc Âm của Chúa Giê-xu mà chúng ta chơi bóng, bán bảo hiểm, mở nhà in, hoặc dạy học.
Trong 1 Cô-rinh-tô 9, Phao-lô giải thích rằng kỷ luật của Đấng Christ phải là “cam chịu mọi sự để không gây trở ngại cho Phúc Âm của Đấng Christ” (c.12). Mục tiêu của tín nhân là rao giảng Chúa Giê-xu. Ông nói, “Nếu tôi không rao giảng Phúc Âm, thì thật khốn khó cho tôi!” (c.16). Một cách để làm việc này là sống nếp sống tin kính, khiến người khác phải hỏi về niềm hi vọng trong chúng ta (1 Phi-e-rơ 3:15).
Chung quanh chúng ta là những người cho rằng sự việc của đời này là quan trọng nhất. Nhưng thay vì chán nản trước sự chống đối chúng ta gặp, mục tiêu của chúng ta phải là cổ vũ cho Phúc Âm bằng cách giúp người khác “hiểu vấn đề.” – Dave Branon.

Cầu xin Đức Chúa Trời biến cuộc đời bạn
thành cửa sổ ngời sáng gương Cơ Đốc.

(Theo Nguyễn Hữu Thịnh dịch)

 

 
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]