Our Daily Bread is hosted by Les Lamborn
Audio: http://cdn.rbc.org/odb/2011/03/odb-03-05-11.mp3

READ: Revelation 5:1-12
So I wept much, because no one was found worthy to open and read the scroll. —Revelation 5:4

John, the great apostle and the one Jesus loved, was reduced to tears.
In a vision he received while imprisoned (Rev. 5:1-12) he found himself in God’s throne room as future events unfolded. In heaven, John saw God hold up a sealed scroll. He wept because as he observed the glories of God’s presence, he saw no one who could open the scroll—no one with the power to reveal God’s final revelation and to complete the concluding chapter of history’s drama.
As an apostle, John had observed the power of sin in the world. He had witnessed Jesus’ life and death on earth to conquer sin. He had seen Him ascend into heaven. But now he was fearful when he saw that no one was worthy to open the scroll and vanquish sin forever (v.4).
Imagine the drama of what happened next. An elder approached John and said, “Do not weep,” and pointed him toward Someone he knew: “Behold, the Lion of the tribe of Judah” (v.5). John looked, and he saw Jesus—the only One with the power to take the scroll, open the seals, and complete the story. Soon John’s tears were dry, and millions of angels were proclaiming, “Worthy is the Lamb!” (v.12).
Are you crying? Behold, John’s friend—Jesus. He is worthy. Turn things over to Him. —Dave Branon
Our Lord is worthy all our days Of all our love and highest praise; He died to take our sin and shame— Oh, bless the Savior’s holy name! —Egner

The Lamb who died to save us is the Shepherd who lives to lead us.

VIETNAMESE TRANSLATION

Nước Mắt Sợ Hãi

Đọc: Khải Huyền 5:1-12

Tôi khóc nức nở vì không ai xứng đáng mở và đọc cuốn sách. – Khải Huyền 5:4

Giăng, vị sứ đồ lớn và là người được Chúa Giê-xu yêu, chỉ còn biết khóc. Trong một khải tượng ông nhận được giữa lúc ngồi tù (Khải Huyền 5:1-12) ông thấy mình ở trong phòng của Đức Chúa Trời trong khi những sự kiện tương lai diễn ra trước mắt. Trên trời, Giăng thấy Đức Chúa Trời giơ cao một cuộn giấy được đóng ấn. Ông khóc, vì trong lúc chứng kiến sự hiện diện vinh quang của Đức Chúa Trời, ông thấy chẳng ai có thể mở được cuộn giấy nghĩa là chẳng ai có quyền năng bày tỏ sự mạc khải sau cùng của Đức Chúa Trời và hoàn tất chương kết thúc của vở kịch lịch sử. Là sứ đồ, Giăng từng chứng kiến quyền lực của tội lỗi trong thế gian. Ông thấy Chúa Giê-xu sống và chết trên đất để chiến thắng tội lỗi. Ông từng thấy Ngài về trời. Nhưng bây giờ ông sợ hãi khi thấy không có ai xứng đáng mở cuộn giấy và đánh bại tội lỗi được mãi mãi (c.4). Hãy tưởng tượng cảnh diễn ra kế tiếp. Một trưởng lão lại gần Giăng, chỉ cho ông về hướng Nhân vật mà ông quen biết, rồi nói, “Đừng khóc, kìa, Sư tử của bộ tộc Giu-đa” (c.5). Giăng nhìn, và thấy Chúa Giê-xu Đấng duy nhất có quyền cầm lấy cuộn giấy, mở ấn, và kể nốt câu chuyện. Nước mắt Giăng liền khô ráo, và hàng triệu thiên sứ hô to, “Chiên Con thật xứng đáng!” (c.12) Bạn có khóc không? Hãy nhìn kìa, bạn của Giăng tức Chúa Giê-xu. Ngài thật xứng đáng. Hãy trình dâng mọi sự cho Ngài. – Dave Branon

Chiên Con đã chết để cứu chúng ta, là Đấng Chăn hằng sống để dẫn dắt chúng ta.

 

 
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]