1Côrinhtô 12:12-27
Nếu một chi thể trở nên tồi tệ hơn, tất cả các chi thể khác của nó đều cùng chịu chung số phận. (1Côrinhtô 12:26)

Khi những con trai của tôi còn nhỏ, một đứa trong đó chân của nó bị vấp làm nó đau điếng và nhăn nhó vì đau đớn. Thấy nó đang cố gắng can đảm chịu đựng những khoảnh khắc đau đớn, tôi đã nói, “Con trai, Bố thực sự xin lỗi con. ngón chân của Bố cũng đau khổ vì con. “Ngước mặt lên, nó nhìn tôi và trả lời: “Bố, ngón chân của Bố không thực sự đau chứ, phải không?” Không, tôi không thấy đau thể chất chút nào, nhưng lòng tôi cảm thấy đau xót vì những đớn đau của con mình. Thậm chí, tôi còn muốn cơn đau của nó bằng cách nào đó có thể được chuyển giao vào cơ thể của tôi.

Kinh Thánh qua Sứ đồ Phaolô chép rằng tất cả các tín nhân trong Christ Jesus là các phần [chi thể] của “một thân thể” (1 Cor 12:13). Và nếu một phần [chi thể] bị đau, “tất cả các thành viên [chi thể] đều bị đau với nó” (c.26). Bạn có buồn đau khi một anh chị em trong Christ gặp rắc rối không? Liệu có làm bạn phiền não không, khi có một tín hữu vấp ngã sa vào tội lỗi và đang ở dưới bàn tay sửa phạt của Chúa? Bạn có trải nghiệm được nỗi buồn trong lòng không, khi một đứa con của Thiên Phụ đi qua các trũng nước sâu của đớn đau và thử thách?

Nếu không, bạn hãy cầu xin Chúa ngay bây giờ để Chúa biến đổi, giúp bạn trở thành loại người có thể [đồng cảm] nỗi đau khổ của những người khác [trong thân thể của Chúa] để chia sớt và thông cảm với họ [vì mình vốn cùng chung sự sống trong một thân thể, mà Đấng Christ là Đầu]. Phải, đối với mọi tín nhân chúng ta gặp họ đang ở trong đau khổ, chúng ta phải sẵn sàng để nói từ lòng của chúng ta rằng, “Tôi đau đớn vì bạn.” (Châm ngôn 17:17)

Những người bị tổn thương cần sự cảm thông,
Họ cần biết chúng ta đang có bên cạnh họ,
Một lời thinh lặng, một cái chạm nhẹ nhàng
Đảm bảo với họ rằng chúng ta quan tâm họ. -D. De Haan

Đồng cảm là nỗi đau của bạn trong lòng tôi.

Cầu nguyện:

Kính lạy Cha, con cầu xin Cha thay đổi chúng con ngay bây giờ, giúp chúng con trở thành loại người có thể thông cảm với những đau khổ của người khác trong cùng một thân với Christ Jesus, để chia sẻ với nỗi đau khổ và cảm thông với họ bởi vì chúng con đang cùng nhau sống trong một thân thể, là Christ Jesus. Lạy Chúa Jesus, chúng con biết rằng Chúa chưa bao giờ hứa rằng cuộc sống [trong thế gian sa ngã] sẽ dễ dàng và miễn trừ khỏi hoạn nạn. Chúng con biết theo Chúa sẽ liên quan đến việc phải vác thập tự giá. Chúng con cam kết tin tưởng Chúa và đồng hành với Chúa, vì Chúa có hứa sẽ cùng đi với chúng con đến kết cuộc và còn xa hơn nữa. Chúng con cam kết chia sẻ sự tổn thương và nỗi đớn đau của những người khác và để giữ họ trong tình yêu của Chúa và trong Danh của Ngài. Amen.

EMPATHY

1 Corinthians 12:12-27
If one member suffers, all the members suffer with it. —1 Corinthians 12:26

When my sons were young, one of them stubbed his toe and grimaced with pain. Seeing him trying bravely to bear the agony of those moments, I said, “Son, I’m truly sorry. My toe hurts for you.”

Lifting his head, he looked at me and responded, “Dad, your toe doesn’t really hurt, does it?”

No, I didn’t sense any physical pangs, yet I did share his suffering. I even wished his ache could somehow be transferred to my body.

The apostle Paul said that all believers in Christ are part of “one body” (1 Corinthians 12:13). And if one part suffers, “all the members suffer with it” (v.26).

Are you grieved when a brother or sister in Christ is in trouble? Does it bother you when a believer stumbles into sin and is brought under the chastening hand of the Lord? Do you experience sorrow of heart when a child of God is passing through the deep waters of affliction and trial? If not, ask the Lord right now to help you become the kind of person who can share the heartache of others and sympathize with them.

Yes, to every Christian we meet who is in some kind of distress, we should be ready to say from our heart, “I hurt for you.” (Proverbs 17:17)

The hurting ones need sympathy,
They need to know we’re there;
A quiet word, a tender touch
Assures them that we care. —D. De Haan

Empathy = your pain in my heart.

Prayer:
Father, I ask You to change us right now, helping us become the kind of people can sympathize with the suffering of others in the same body of Christ, to share with the heartache and sympathize with them because we’re living together in one body, which is Christ. Lord, we know that you have never promised that life would be easy and trouble free. We are aware that you promised that following you would involve carrying a cross. We commit ourselves to trust you and to walk with you for you have promised to walk with us to the end and beyond. We commit ourselves to share in the hurt and the pain of others and to hold them in Christ’s love and in his name. Amen.
Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]