Công vụ 20:7-12
Nơi cửa sổ một người trẻ tên là Ơ-Tích, đã chìm sâu vào một giấc ngủ.
Công vụ 20:9

Ơ-tích có lẽ không phải là người đầu tiên ngủ thiếp đi trong lúc nghe một nhà thuyết giáo tại một cuộc họp trong nhà thờ (Cv 20:9), và chắc chắn sẽ không phải là người cuối cùng. Một phần của nguyên nhân có thể nằm trong bản chất buồn tẻ, chán ngắt của các buổi nhóm thờ phượng, và tính đều đều buồn tẻ của bài thuyết pháp. Nhưng cũng có thể do các yếu tố khác tại nơi nhóm.

Ví dụ, khi tôi còn là một cậu con trai tôi nhận thấy rằng những người làm việc ngoài trời vào mùa đông, thấy sự ấm áp trong nhà thờ thì khiến họ dễ đi vào giấc ngủ. Một vài năm sau, khi tôi phải làm việc 17 tiếng đồng hồ vào thứ Bảy trong một chợ bán thịt, tôi đã đấu tranh vật lộn để giữ mình tỉnh táo trong buổi nhóm thờ phượng buổi sáng Chủ Nhật. Các hoạt động xã hội buổi tối thứ bảy cũng có thể làm cho dễ mơ màng, dễ buồn ngủ vào buổi sáng Chủ Nhật.

Một trong những chìa khóa để có một cuộc gặp gỡ quan trọng với Đức Chúa Trời vào sáng chủ nhật, là chuẩn bị thích hợp ngày hôm trước. Vâng, những người lãnh đạo nên cung cấp và suy nghĩ nhiều và cầu nguyện cho mỗi một phần của việc phục vụ thờ phượng. Nhưng những người ngồi trong băng ghế dài cũng nên giữ sáng chủ nhật trong tâm trí, khi chúng ta lập kế hoạch hoạt động trong ngày thứ bảy của chúng ta. Như vậy, sau đó chúng ta sẽ được tỉnh táo và sẵn sàng để hát, cầu nguyện, và có được tất cả những gì đang được nói, bao gồm cả những Lẽ thật được đưa ra trong bài giảng.

Chúng ta đều giống như “làm lại” hoặc cơ hội thứ hai. Đức Chúa Trời thì tốt hơn điều đó nhiều ! Ngài cho phép chúng ta trở thành mới lại. Là “Thiên Chúa của những điều mới”, Ngài thậm chí có thể làm mới cho chúng ta. Ngoài sự tha thứ, vượt ra ngoài sự tẩy sạch, Thiên Chúa đã làm cho chúng ta nên thánh qua Chúa Giêsu. Hãy sử dụng các cơ hội của một năm mới như một bàn đạp cho một cuộc sống tươi mới và sống cho Chúa!

Chúng ta có thể có một tầm nhìn mới về tình yêu và sự vĩ đại của Thiên Chúa, cộng với khát vọng mong muốn đổi mới để làm theo ý của Thiên Phụ, nếu chúng ta thực hiện việc chuẩn bị thích hợp để thờ phượng.

Suy xét:
Bạn có thể chuẩn bị cách gì tốt hơn cho mình để thờ phượng Thiên Chúa?
Hãy xem xét: Cầu nguyện, học Kinh Thánh, lời thú nhận tội lỗi, giấc ngủ đầy đủ.

Tôn thờ Chúa buổi sáng chủ nhật sẽ bắt đầu vào tối thứ bảy.

Cầu nguyện:
Kính lạy Cha, Cha biết lòng của chúng con và Cha đã quen biết tất cả các nẻo đàng, lối đi của chúng con. Cha chịu đựng những dự định trẻ nít của chúng con, nhưng Cha muốn chúng con lớn lên trong sự tin cậy đối với Cha. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một năm mới và khởi đầu một sự tươi mới. Xin Cha vui lòng ban cho con sự khôn ngoan và sức mạnh để phục vụ Cha với tính chất toàn vẹn và trung tín trong năm tới. Con cầu nguyện rằng công việc của Cha được thực hiện trong cuộc sống của con khi con đã cung hiến bản thân con, kế hoạch của con, và tương lai của con cho Cha.Trong năm mới này chúng con khẳng định lại cam kết của chúng con hết lòng theo Cha, tin cậy Cha hoàn toàn, và phục vụ Cha một cách sốt sắng nhiệt tình. Nhân danh Chúa Giêxu Christ chúng con ca ngợi và cám ơn Cha vì năm mới này đang bắt đầu trong đời của chúng con. Amen.

Acts 20:7-12
In a window sat a certain young man named Eutychus, who was sinking into a deep sleep. —Acts 20:9

Eutychus was probably not the first person to fall asleep listening to a preacher in a church meeting (Acts 20:9), and he certainly won’t be the last. Part of the blame can lie with the humdrum nature of the worship service and the dullness of the sermon. But other factors can also be at work.

For instance, as a boy I noticed that men who worked outdoors in the winter found the warmth of a church building most conducive to sleep. A few years later, after working 17 hours on Saturday in a meat market, I struggled to stay awake in the Sunday morning service. Saturday evening social activities can also make for slumberous Sunday mornings.

One of the keys to having a vital encounter with God on Sunday morning is proper preparation the day before. Yes, those in leadership should give much thought and prayer to every part of the worship service. But those of us who sit in the pews should also keep Sunday morning in mind as we plan our Saturday activities. Then we’ll be alert and ready to sing, pray, and take in all that is being said, including the truths given in the sermon.

We all like “do-overs” or second chances. God does much better than that! He allows us to become new again. Being the “God of new things” he can even make us new. Beyond forgiveness, beyond cleansing, he makes us holy through Jesus. Let’s use the opportunity of a New Year as a springboard for living a life fresh and new and alive for God!

We can have a fresh vision of God’s greatness and love, plus a renewed desire to do His will, if we make proper preparation for worship. – Herb Vander Lugt

THINKING IT OVER
In what ways can you better prepare yourself for worshiping God?
Consider these: Prayer, Bible study, confession of sin, adequate sleep.

Worship on Sunday morning should begin on Saturday night.

Prayer:
Father, You know our heart and You are familiar with all our ways.  You endure our childish expectations but desire that we grow in our trust toward You. Thank you for a New Year and a fresh start. Please give me wisdom and strength to serve you with integrity and faithfulness in this coming year. I pray that your work be done in my life as I offer myself, my plans, and my future to you. In this new year we reaffirm our commitment to follow You wholeheartedly, trust You implicitly, and serve You zealously.  In the name of Jesus we praise You and thank You for this new year that is dawning in our lives.  Amen.