Đôi khi những người phục vụ Đức Chúa Trời sống trong “đức tin hợp đồng” hiểu ngầm. Bởi đã dành thời gian lẫn sức lực cho công việc Chúa, nên họ nghĩ, mình xứng đáng được đáp lại bằng sự đãi ngộ đặc biệt.

Đức Tin Hợp Đồng

Đọc: Rô-ma 8:28-39

Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. – Rô-ma 8:28

Đôi khi những người phục vụ Đức Chúa Trời sống trong “đức tin hợp đồng” hiểu ngầm. Bởi đã dành thời gian lẫn sức lực cho công việc Chúa, nên họ nghĩ, mình xứng đáng được đáp lại bằng sự đãi ngộ đặc biệt. Nhưng Douglas bạn tôi, thì không như vậy. Anh sống cuộc đời như Gióp trên nhiều phương diện, gặp thất bại trong chức vụ, vợ chết vì ung thư, bị thương tích cùng với đứa con do tài xế say xỉn. Thế nhưng Douglas khuyên, “Chớ có lầm lẫn Đức Chúa Trời với cuộc sống.” Khi gặp hoạn nạn và nghi ngờ, tôi thường mở Rô-ma 8. Phao-lô hỏi, “Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo không?” (c.35). Chỉ duy nhất trong một câu, Phao-lô tóm tắt tự thuật tiểu sử phục vụ của mình. Ông chịu thử thách vì cớ Phúc Âm; thế nhưng ông tin rằng những “điều” này chắc chắn là tự thân chúng không tốt chút nào nhưng có thể được Chúa dùng để hoàn tất việc tốt. Ông đã học tập nhìn xa hơn những gian khổ, để thấy một Đức Chúa Trời yêu thương là Đấng một ngày kia sẽ thắng. Ông viết, “Tôi đoan chắc rằng [không một điều gì] có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ” (c.38-39). Tin tưởng như vậy, có thừa khả năng giúp thắng hơn nỗi thất vọng khi thấy cuộc đời không diễn ra theo cách chúng ta nghĩ. – Philip Yance

He who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. – Philippians 1:6

Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn cho đến ngày của Chúa Giê-xu Christ. – Phi-líp 1:6

Contract Faith

Read: Romans 8:28-39
And we know that in all things God works for the good of those who love him have been called according to his purpose. – Romans 8:28

Sometimes people who serve God live with an unstated “contract faith.” Because they give time and energy to work for God, they think they deserve special treatment in return. But not my friend Douglas. He has lived a Job-like existence in many ways, experiencing the failure of a ministry, his wife’s death from cancer, and injuries from a drunk driver to himself and a child. Yet Douglas advises, “Don’t confuse God with life.” When troubles come and doubts arise, I often turn to Romans 8. “Who shall separate us from the love of Christ?” asked Paul. “Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword?” (v.35). In that one sentence, Paul summarized his ministry autobiography. He endured trials for the sake of the gospel; yet somehow he had the faith to believe that these “things” surely not good in themselves could be used by God to accomplish good. He had learned to see past the hardships to a loving God who will one day prevail. He wrote, “I am persuaded that [nothing] shall be able to separate us from the love of God which is in Christ” (vv.38-39). Confidence like that can go a long way in helping overcome discouragement about how life hasn’t worked out the way we thought it would. – Philip Yancey

SUU TAM

 

 

 

Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]