Một nữ sĩ quan cảnh sát Mỹ đã nói với kẻ giết con gái mình rằng cô đang cầu nguyện cho anh ta, chỉ hai ngày sau vụ nổ súng tại New Orleans.

Trong một bức thư đăng tải trên mạng xã hội Facebook, nữ sĩ quan Imani Ruffins thương tiếc về cái chết của con gái mình. Cô gái Milan Arriola (20 tuổi) người đã bị bắn chết bởi một tay súng khi cô đang ngồi trên ghế hành khách trên chuyến xe tại Gentilly, New Orleans vào thứ 6 ngày 3/7/2015. Một thanh niên tên Will Reed, cũng tầm tuổi 20 đã bị bắt và được xác định có liên quan đến cái của cô gái trẻ.

Nguyên văn bức thư đã được dịch ra:

“Bức thư cho kẻ đã giết con gái tôi”

Tôi chia sẻ điều này vì hôm nay là một ngày tốt lành.

Tôi muốn bạn biết rằng mặc dù bạn đã thay đổi cuộc sống của tôi mãi mãi, tôi vẫn không ghét bạn. Tôi cảm thấy hối tiếc cho bạn. Xin lỗi vì bạn chưa từng trãi qua sự yêu thương như con gái tôi Milan đã kinh nghiệm, không chỉ từ gia đình và bạn bè, nhưng còn từ đồng nghiệp, bạn học và những người lạ ngẫu nhiên.

Bằng cách nào đó, nhịp đập con tim đã cướp đi hơi thở của bạn trong tình yêu. Tôi chắc chắn rằng bạn chưa có kinh nghiệm về điều này bởi vì bạn không có lòng quý trọng hay sự đánh giá đúng về cuộc sống này.

Milan đã nhận được sự yêu quý bởi rất nhiều người, nó có nụ cười tỏa sáng, có tính lan truyền như một cái hắt hơi.

Từ khi tôi phát hiện mình có thai, tôi đã cầu nguyện hằng ngày. Tôi cầu nguyện xin Chúa ban cho tôi một cô con gái, hạnh phúc, khỏe mạnh, khiêm tốn. Tôi đã cầu nguyện cho con gái có lời nói tràn đầy ân hậu, sự khiêm tốn và khéo léo như Cha của nó. Tôi đã cầu nguyện cho con gái có đôi mắt, nụ cười và chút khờ khạo như Mẹ của nó.

Bạn thấy đấy, điều tuyệt vời từ Thiên Chúa là gì ? Ngài đã cho tôi CHÍNH XÁC như những gì tôi cầu nguyện. Một điều này nữa làm cuộc sống tôi thêm thú vị, vì khi tôi đang mang thai ở những tháng đầu tiên, tôi đã mắc phải bệnh thủy đậu. Bác sỹ của chúng tôi nói rằng khả năng cao đứa bé có thể sẽ bị thiểu năng, mù và điếc, họ khuyên chúng tôi nên phá thai, nhưng tôi đã nói không. Tôi nói không vì tôi biết chắc chắn Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của tôi. Đức tin của tôi vào Ngài vượt trỗi hơn tất cả mọi thứ.

Từ ngày 27 tháng 8 năm 1994 đến ngày 3 tháng 7 năm 2015, tôi đã nói với con gái tôi Milan Domonique Arriola rất nhiều lần rằng “MẸ YÊU CON”. Suốt 20 năm qua, MỖI NGÀY tôi đều trò chuyện với con gái tôi qua nhiều phương cách khác nhau như văn bản, điện thoại hoặc trò chuyện trực tiếp.

Tôi tạ ơn Thiên Chúa suốt 20 năm qua vì cô con gái đầu lòng của mình, cô con gái duy nhất của tôi, một người bạn thân nhất của tôi. Không một ai, thậm chí kể cả bạn, Will Reed à ! không ai có thể cướp những điều đó khỏi tôi & tất cả những ai đã nhận được sự chia sẻ và niềm vui từ cuộc sống của con gái tôi.

Vì vậy, hôm nay tôi sẽ cầu nguyện cho bạn, nguyện xin Thiên Chúa thương xót linh hồn bạn.

Hôm nay…

Một buổi lễ cầu nguyện dưới ánh nến sẽ được tổ chức để tưởng nhớ đến cô gái Milan Domonique Arriola dự kiến sẽ diễn ra tối nay.

THIÊN LỘC
Lược dịch từ Christian Today

 

*** Sau khi đọc bài này, nếu bạn thấy lòng mình cảm động và được thúc giục tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-su, thì xin bạn thành tâm cúi đầu cầu nguyện với Chúa như sau:

” Kính lạy Đấng Tạo Hóa, con biết con là người có tội. Con đã xa cách Chúa, sống theo đường lối và ý riêng mình. Hiện con đang đi trên đường dẫn đến sự hình phạt đời đời. Tạ ơn Chúa, vì Ngài đã đến trong thế gian, chịu chết thay cho con để đền tội con trên thập tự giá. Giờ đây, con quyết tin nhận Chúa làm Cứu Chúa của con, xin Chúa tha tội cho con và tiếp nhận con làm con cái yêu dấu của Ngài. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Giê-su, Amen.”

________________________________________________________________________

www.vietchristian.com/niengiam/