Chúng tôi vừa bắt đầu một bài học mới, tựa đề “Chân Dung Gia Đình Gương Mẫu,” dựa vào Châm Ngôn chương 31.

Chúng ta đều biết Châm Ngôn 31 nói về người nữ tài đức, nhưng phân đoạn này cũng có nhắc đến chồng và con của người nữ tài đức, và qua những chi tiết tác giả mô tả chúng ta thấy hình ảnh của một gia đình gương mẫu. Chúng ta sẽ nhìn vào các thành viên trong gia đình này để học hỏi những điều hữu ích cho gia đình chúng ta. Trước hết, chúng ta nhìn vào đặc điểm của người chồng gương mẫu. Theo Châm Ngôn 31, người chồng gương mẫu có sáu đặc điểm sau: (1) Ông biết giá trị của vợ, (2) Tin cậy vợ, (3) Biết công khó của vợ, (4) Chú trọng vẻ đẹp bề trong, (5) Quan tâm đến con cái, (6) Quan tâm đến giá trị tâm linh. Chúng tôi đã trình bày ba ưu điểm đầu tiên của người chồng gương mẫu, đó là ông biết vợ mình giá trị hơn châu ngọc nên ông trân quý, tức là yêu thương, quý chuộng và tôn trọng vợ. Thứ hai, người chồng gương mẫu tin cậy tấm lòng và khả năng của vợ nên giao cho vợ những việc quan trọng, thích hợp với khả năng. Thứ ba, người chồng gương mẫu biết công khó của vợ nên hết lòng khen và mong vợ được hưởng kết quả công lao khó nhọc của mình.

4. Chú trọng đến vẻ đẹp bề trong của vợ

Người chồng gương mẫu chú trọng đến vẻ đẹp bề trong. Đối với người chồng này, “Duyên là giả dối, sắc lại hư không.” Đây là người đàn ông hiếm có trong xã hội ngày xưa cũng như ngày nay. Phái nam luôn luôn bị thu hút bởi vẻ đẹp bề ngoài của người phụ nữ, cái đẹp của vóc dáng, nét mặt; của quần áo, phấn son và tất cả những gì người phụ nữ thêm vào trên con người để tôn vẻ duyên dáng, để thu hút cái nhìn của người khác. Người chồng gương mẫu không xem nhan sắc của vợ là điều quan trọng. Ông dám tuyên bố: Duyên dáng là giả dối, sắc đẹp là hư không. Duyên và sắc là hai điều mọi người đeo đuổi, tìm kiếm, nhưng đối với người chồng này những điều đó không có giá trị. Ngày nay ít ai nói như thế, trái lại hầu như con người trong văn hóa nào, xã hội nào cũng đeo đuổi và tôn thờ vẻ đẹp bề ngoài. Với tiêu chuẩn đạo đức ngày càng hạ thấp, ngày nay trong sách báo, phim ảnh, ti-vi, người ta chỉ đề cao cái đẹp thân xác của người phụ nữ mà không quan tâm đến vẻ đẹp trong tâm hồn. Bằng chứng là một phụ nữ dù đời sống tội lỗi bao nhiêu nhưng nếu đẹp vẫn được tôn sùng, khen ngợi. Ước mong rằng quý ông, nhất là những ông chồng trong Chúa không chú trọng đến sắc đẹp của vợ nhưng quan tâm đến những điểm cao quý trong tâm tính của vợ và ca ngợi. Lời Kinh Thánh dạy: Mặt trời mọc lên, nắng xẳng, cỏ khô, hoa rụng, sắc đẹp tồi tàn” và: “Mọi xác thịt ví như cỏ. Mọi sự vinh hiển của nó ví như hoa cỏ. Cỏ khô, hoa rụng nhưng Lời Chúa còn lại đời đời” (Gia-cơ 1:11 & I Phi-e-rơ 1:24).
Người chồng gương mẫu không xem vẻ đẹp bề ngoài quan trọng, trái lại ông nói: “Người nữ nào kính sợ Chúa Hằng Hữu sẽ được khen ngợi.” Có lẽ người chồng này thấy vợ mình không trau chuốt vẻ đẹp bên ngoài nhưng tràn đầy vẻ đẹp bên trong: nàng có đức tin nơi Chúa, tấm lòng kính sợ Chúa và đời sống đẹp lòng Chúa. Vì thế sau khi khen vợ tài giỏi, ông xác nhận thêm là, người nữ nào kính sợ Chúa sẽ được khen ngợi. Nhiều ông chồng dù tin Chúa nhưng vẫn xem nhan sắc của vợ là điều quan trọng. Khi thấy nét tươi trẻ của vợ bắt đầu tàn héo thì tình yêu dành cho vợ cũng giảm đi; tệ hơn nữa, có người bắt đầu đi tìm kiếm những quan hệ bất chính, với những phụ nữ trẻ hơn. Đây là điều người tin Chúa phải tránh. Cũng vì các ông xem vẻ đẹp bề ngoài quan trọng mà các bà lúc nào cũng sợ mình già, mình xấu; các bà phải dành nhiều thì giờ chăm sóc sắc đẹp, tốn nhiều tiền bạc để mua mỹ phẩm hay sửa sắc đẹp. Kỹ nghệ sản xuất mỹ phẩm cũng như ngành giải phẫu thẩm mỹ nhờ đó đã phát triển và mỗi năm thâu vào hằng tỉ Mỹ kim. Có những thiếu nữ khi còn trẻ đã lo khi mình già chồng sẽ không thương nên cố tình chọn người chồng lớn tuổi hơn để mai kia mình không già hơn chồng. Theo quý vị, lòng tin kính Chúa và sắc đẹp điều nào quan trọng hơn nơi người phụ nữ? Các bạn trẻ sẽ chọn vợ theo tiêu chuẩn nào? Chọn người đẹp hay chọn người kính sợ Chúa? Bao nhiêu người chọn vợ dựa vào vẻ đẹp và sự duyên dáng để rồi sau đó phải ân hận hối tiếc. Chúng ta cần nhớ: “Duyên là giả dối, sắc lại hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi.” Thật ra không một người nữ nào kính yêu Chúa, sống theo lời Chúa dạy mà xấu cả. Khi một người kính yêu Chúa, sống với Lời Chúa, sống trong mối tâm giao mật thiết với Chúa, người đó sẽ ngày càng giống Chúa. Và một người giống Chúa, mang vẻ đẹp của Chúa, sẽ rất đẹp; cái đẹp phát xuất từ tấm lòng yêu thương, nhu mì, khiêm nhường, sẵn sàng hy sinh cho phúc lợi của người khác. Cũng thế, những phụ nữ kính sợ Chúa, có đời sống trong sạch, tâm tính mềm mại, dịu dàng, có tâm hồn bình lặng đơn sơ, là những người rất đẹp, vì đó là điều quý giá trước mặt Đức Chúa Trời. Lời Chúa khuyên chị em phụ nữ: “Chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài, như gióc tóc, đeo nữ trang, mặc quần áo lòe loẹt; nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong, giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng, im lặng, ấy là giá quý trước mặt ĐCT” (I Phi-e-rơ 3:3-4). Vẻ đẹp của người phụ nữ kính sợ Chúa là vẻ đẹp trong tâm hồn. Vẻ đẹp đó thể hiện qua ánh mắt, nụ cười, qua cách cư xử cao đẹp, lời nói ân hậu. Càng sống gần những người đó chúng ta càng thấy vẻ đẹp của họ thể hiện rõ ràng; vẻ đẹp đó mang lại phúc lợi cho người chung quanh và thu hút người chưa tin đến với Chúa. Không những thế, những phụ nữ kính sợ Chúa và trau giồi vẻ đẹp bề trong càng lớn tuổi càng đẹp, Cái đẹp nhân hậu hiền hòa phát xuất từ tấm lòng nhân từ, khiêm nhường, yêu thương, vị tha, lúc nào cũng quan tâm đến người khác. Ước mong quý ông, những môn đồ thật của Chúa Cứu Thế, đều giống như người chồng gương mẫu Kinh Thánh mô tả, không xem vẻ đẹp bề ngoài của vợ là quan trọng nhưng khuyến khích vợ trau giồi vẻ đẹp bên trong. Có nhiều điều các ông có thể làm để giúp vợ trau giồi vẻ đẹp bề trong. Chẳng hạn như, đừng bao giờ khen những phụ nữ đẹp mà không có đức hạnh, nói cho vợ biết nhan sắc đối với mình không quan trọng. Các ông cũng nên chú ý đến những điều tốt nơi vợ và khen, như giỏi nấu ăn, giỏi việc nội trợ, biết hy sinh cho chồng con, giỏi tính toán việc tiền bạc cho gia đình, kiên nhẫn trong việc dạy con, khôn ngoan, hiền lành, tế nhị khi tiếp xúc với người chung quanh, v.v… Các ông cũng nên tạo cơ hội để vợ được học Lời Chúa, học hỏi với những phụ nữ trưởng thành trong Hội Thánh, khuyến khích vợ đọc những ấn phẩm Cơ-đốc để trau giồi phẩm tính của người nữ trong Chúa.

5. Quan tâm đến con cái

Con cái nàng chỗi dậy, chúc nàng được phước (Châm Ngôn 31: 28a)
Tuy Kinh Thánh không nói rõ về cách dạy con của người chồng gương mẫu nhưng chúng ta nhìn thấy ảnh hưởng tốt ông để lại trên các con. Không chỉ một mình ông nhìn thấy vợ có giá trị cao quý nhưng các con ông cũng cũng nhận biết giá trị của mẹ, các em biết mẹ là món quà quý, là ơn phước Chúa ban cho gia đình. Kinh Thánh ghi rằng các con trong gia đình này chỗi dậy chúc phước cho mẹ. Chi tiết này chứng tỏ người chồng gương mẫu quan tâm đến con cái, và dạy dỗ hướng dẫn con, nên các con biết công ơn của mẹ và bày tỏ lòng biết ơn mẹ cách cụ thể. Người chồng trong gia đình này không chỉ là người chồng gương mẫu nhưng cũng là người cha gương mẫu. Kinh Thánh dạy: “Hỡi con, hãy nghe lời khuyên của cha, chớ bỏ phép tắc của mẹ con.” Và: “Hãy nghe lời cha đã sinh ra con, chớ khinh bỉ mẹ con khi người trở nên già yếu.” (Châm Ngôn 1:8 & 23:22). Con cái trong gia đình này được dạy dỗ chu đáo nên đã làm theo Lời Chúa: vâng lời cha, tôn kính mẹ, biết công ơn của mẹ. Trong gia đình, cách người cha đối xử với mẹ luôn luôn ảnh hưởng trên cái nhìn của con cái đối với mẹ. Nếu cha không quý trọng, không nói năng tử tế với mẹ, con cái cũng sẽ không quý trọng, không lễ độ với mẹ. Trong gia đình gương mẫu này chúng ta thấy một hình ảnh thật tốt đẹp: Chồng biết giá trị của vợ, khen vợ, và con cái cũng quý mẹ, chúc phước cho mẹ, tất cả là nhờ ở người cha làm gương cho con. Quý vị là những ông cha trong gia đình, quý vị có làm gương cho con không? Con cái thường để ý quan sát cha mẹ mỗi ngày trong mọi việc lớn nhỏ, và bắt chước. Nếu trong gia đình người chồng xem thường vợ, la mắng, nói nặng lời, con cái cũng sẽ không quý trọng mẹ, không nói năng lễ độ với mẹ, và nhất là không biết công ơn của mẹ. Ngược lại, nếu thấy cha yêu thương và trân quý mẹ, các em cũng tôn kính và yêu thương mẹ.

Minh Nguyên
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành