Mới đây tình cờ tôi gặp lại một người mà tôi không gặp trong nhiều tuần qua. Tôi thật không thể nhận ra bà ta. Tóc bà bình thường màu vàng óng bây giờ đã trở nên bạch kim. Sư thay đổi thật là sâu xa; bà trông như là một người khác. Tất cả điều này chỉ mất có 40 phút và một ít thuốc tẩy.

Ước gì sự biến đổi về mặt tâm linh có thể dễ dàng như vậy. Chỉ cần đọc một cuốn sách, gặp một người cố vấn, dự một buổi hội thảo, làm một hứa nguyện mới, quyết định để đổi mới, nhỏ vài giọt nước mắt ở dưới chân Chúa, học thuộc lòng vài câu Kinh-Thánh …và rồi chúng ta có được một Cơ-Đốc-Nhân tin kính, trưởng thành.
Trái lại, kinh nghiệm của nhiều tín đồ thì như vầy:
– Hứa nguyện, Thất bại lần nữa. Ăn năn nữa.
– Lại tái hứa nguyện.Lại thất bại. Bỏ cuộc.
Sau nhiều tranh chiến và cố gắng, chúng ta muốn có được ngay sự biến đổi qua một cuốn sách, một buổi hội thảo, một người cố vấn, một sự gặp gỡ, một sự giải cứu nhiệm mầu, một chương trình , một điều gì có hiệu nghiệm và nhất là không phải khó nhọc gì. Chúng ta muốn Chúa cho chúng ta một sự chiến thắng một lần đủ cả để chúng ta không phải vật lộn với những nan đề cũ nữa.
Trong cuộc hành trình theo Chúa của tôi, tôi khám phá ra vài nguyên tắc có ích để giúp cho sự biến đổi tâm linh có thể xãy ra.
1- Sự biến đổi tâm linh một cách sâu xa kép dài là một quá trình.
Ít khi nào điều này xãy ra qua một đêm. Điều này đòi hỏi sự đào luyện, thử nghiệm, và thời gian, không có con đường tắt.
Chúng ta nghe nói về những con người được giải cứu một cách đặc biêt khỏi sự ghiền ma tuý hay ghiền rượu, và chúng ta có thể thắc mắc: “Tại sao Chúa không làm điều này cho tôi? Tại sao tôi phải vật lộn với việc mê ăn uống, với sự ham muốn, sư lo lắng, và sợ hãi, với việc không cầm giữ được lưỡi mình?”
Thỉnh thoảng Chúa cho phép chiến thắng xãy ra ngay, nhưng thông thường Ngài dẫn chúng ta qua một tiến trình đòi hỏi sự vâng lời, đức tin, kỷ luật và thời gian. Chúa quyết tâm muốn chinh phục tấm lòng và phát triển cá tính của con cái Ngài.
2- Sư biến đỗi thuộc linh đòi hỏi sự khao khát.
Chúng ta cần tự hỏi. Tôi thật có muốn thay đổi không, hay là tôi bằng lòng cứ ở trình trạng này. Việc muốn giống như Chúa Jesus có quan trọng như thế nào đối với tôi. Tôi sẳn lòng trả giá như thế nào để trở nên một người tin kính Chúa.
Sâu thẳm trong lòng mỗi con cái Chúa là ước muốn muốn làm vui lòng Ngài. Ước muốn này được nuôi dưỡng bởi sự cầu nguyện, suy gẫm về Chúa, đối tượng của ước muốn của chúng ta.
Khi tôi đọc Kinh Thánh và nhìn xem Chúa Jesus,tôi ao ước muốn được giống như Ngài, khiêm nhu, thánh khiết,có lòng thương xót, sẳn lòng vâng phục với ý muốn của Đức-Chúa-Trời, nhạy cảm với Đức-Thánh-Linh.
Khi ước muốn được thánh khiết lớn hơn ước muốn ở trong tình trạng cũ, chúng ta đã đi một bước xa trong sự biến hoá về mặt tâm linh.
3- Sự biến hoá về mặt tâm linh đòi hỏi kỷ luật. Tôi còn nhớ khi tôi còn theo học đại học tôi phải ngồi hàng giờ trong một căn phòng nhỏ, không cửa sổ, để tật dợt, chơi đi chơi lại một bản nhạc. Tôi biết là tôi sẽ không bao giờ đạt được mục đích của tôi là chơi một bản nhạc thật hay nếu không có một kỹ luật nghiêm túc.
Sự kỷ luật để đạt được sư tin kính không phải là sự cố gắng bằng sức mình. Đúng hơn, điều này có nghĩa là chúng ta cộng tác với Đức Thánh Linh, thuận phục Ngài để Ngài có thể biến đổi chúng ta theo hình ảnh của Đấng Christ.
Vấn đề là chúng ta muốn đạt được kết qủa mà không qua một qúa trình. Chúng ta muốn sư chiến thắng mà không muốn đáng trận.
Cầu nguyên và ước mong có được sư biến đổi thuộc linh là vô ích nếu như chúng ta cứ ngồi dính vào chiếc T.V và không để ý đến những phương tiện mà Chúa dự bị cho chúng ta để chúng ta được tăng trưởng . Việc học Kinh-Thánh suy gẫm lời Chúa, sự thờ phượng, sự cầu nguyện, kiêng ăn,việc chịu trách nhiệm về hành động của mình, và sự thuận phục đó là những kỷ luật để khiến chúng ta có được sự tốt lành, sự tin kính trong đời sống của chúng ta.
4- Sự biến đổi thuộc linh được làm thành nhờ Đức-Thánh-Linh . Khi chúng ta bày tỏ đức tin và sự vâng lời. Vậy điều này là thế nào? Chúa làm công việc đó hay là chúng ta làm? Theo Kinh-Thánh Phi-lip 2: 12-13 lòi Chúa chéo rằng :
” Vì chính Đức-Chúa-Trời cảm động trong anh em, khiến anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài” Phi-líp 2:12-13.
Sự biến đổi tâm linh thật sự được khởi đầu và thực hiện bởi Đức-Thánh-Linh, đó là ân điển chúng ta nhận được khi chúng ta tiếp tục bước đi trong sự hạ mình, vâng lời, và đức tin.
5- Sự biến đổi tâm linh xãy ra được bởi vì chúng ta đã nhận được sự sống mới khi chúng ta được sanh lại.
Theo như lời Kinh-Thánh, khi chúng ta được tái sanh, chúng ta trở nên:
”một con người mới, con người cũ đã không còn nữa”(II Cô-rinh-tô 5:17).
Đối với Cơ-Đốc-nhân , việc sống theo Chúa không phải là việc cố gắng để được ..nhưng đúng hơn là bước đi trong sư nhận thức là sư thay đổi siêu nhiên đã xãy ra rồi.Sư thánh hóa là một tiến trình trong đó sư thay đổi Chúa làm bên trong chúng ta được bày tỏ qua kinh nghiêm mỗi ngày của chúng ta, khi chúng ta được biến đổi theo ảnh tượng Chúa. Đó là một tiến trình kéo dài cả cuộc đời, đôi khi đau đớn nữa.
Nhưng chúng ta có lòng tin cậy là một ngày kia sự biến đổi sẽ được hoàn toàn, và chúng ta sẽ trở nên giống như Ngài, và chúng ta sẽ thấy Ngài mặt đối mặt. (II Cô-rinh-tôi 3: 18)
N.Y.H phỏng dịch theo “Transformation. How does it happen’” by Nancy Leigh Demoss.

Mọi bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về [email protected]

www.nguonhyvong.com